Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Cảnh sát NY bênh vực gái khỏa thân tại Times Square

William Bratton, cảnh sát trưởng New York, đã lên tiếng bênh vực cho các “cô gái khỏa thân” tai tiếng tại Times Square.
Trong một bài viết trên tờ Wall Street Journal, vị cảnh sát trưởng thành phố bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng những cô gái không mặc áo quần gì mà chỉ lấy sơn phủ lên mình cũng như những người đóng vai các nhân vật thần thoại hoặc trong phim ảnh đã đưa New York trở lại quá khứ sóng gió của thành phố này.
Những cô gái sơn mình đứng tại Times Square, có biệt danh “Desnudas,” được du khách ưa thích tới độ họ nhận được hằng trăm Mỹ kim tiền típ mỗi ngày.
Ông Bratton cho rằng so sánh tình trạng hiện nay với tình trạng tại Times Square cách đây 25 năm là điều vô lý, bởi vì sự hiện diện của các cô gái đó tuy có vẻ như là bất hợp pháp nhưng sự thật thì nó lại hợp pháp.
Ông Bratton viết rằng cốt lõi của vấn đề hiện nay nằm trong sự thể quảng trường này là một nơi công cộng trong khi thành phố lại chưa hề có quy định rõ ràng nào về một nơi công cộng như thế.
Và, vẫn theo lời ông Bratton, nếu các chàng “Naked Cowboy” khỏa thân có thể xuất hiện tại Times Square thì tại sao các cô gái khỏa thân kia lại không có quyền ở đó?/Người Việt
Bài cũ: Kiếm tiền kiểu này khó coi quá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips