Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Jersey Vargas xin Giáo hoàng nhớ lời

Hôm thứ tư 26/3, trong khi đoàn những nhà đấu tranh chống trục xuất ở nam California không sao tiếp cận được Đức Giáo Hoàng Francis, thì cô bé học lớp 4 mới 10 tuổi Jersey Vargas (trong đoàn) đã làm được chuyện này. Không phải một mà đến hai lần.
Điều đáng ngạc nhiên là trong lần đầu cô bé quá xúc động chỉ biết đứng khóc trước mặt Ngài. Sau đó khi trở lại lần thứ nhì, cô bé mới nói được là “xin Ngài ngăn cản chuyện trục xuất vì bố cháu bị ở tù đang đợi bị gửi trả về nước”.
Đức Giáo Hoàng đã hôn lên trán cô bé can đảm và ban phước lành cho cháu và nói là “Ngài sắp gặp gỡ TT Obama và Ngài sẽ nói chuyện này với TT Mỹ”.

Sau khi diện kiến với Đức Giáo Hoàng Francis, bé Vargas, vốn là con gia đình di dân bất hợp pháp, cho biết: “Đức Thánh Cha nói với cháu là Ngài sẽ bàn chuyện trục xuất với TT Obama”.
Những nhà đấu tranh chống trục xuất ở nam California đã đến Rome với 1,300 là thư từ những đứa trẻ đang sống trong những gia đình phập phồng sắp bị chính phủ Mỹ trục xuất và cô bé Vargas chính là đại diện cho họ.
Hôm qua thứ năm 27/3 Đức giáo hoàng đã tiếp Tổng thống Obama tại Tòa thánh Vatican, không rõ ngài có nhớ đến bé Vargas?
(Xem bài đầy đủ Đào Nguyên/baocalitoday)
Nhắc lại về "Ca sĩ của chúa" Sơ Cristina Scuccia sau thành công vang dội của vòng thi The Voice of Italy, dù được cả thế giới khen ngợi nhưng Sơ cũng có mong muốn được Giáo hoàng gọi điện khen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips