Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Tội nghiệp thằng bé

Cùng "sở thích" hôn tay phụ nữ nhưng hai chàng trai trên có những "hệ lụy" khác nhau...

Chàng này 50 mươi, tục danh Orbán Viktor đương kim thủ tướng Hung Gia Lợi...
Chàng có thói quen hôn tay phụ nữ bất kể già trẻ, bất kể sang hèn... Suy cho cùng một nguyên thủ quốc gia mà có phong cách "gần dân" như thế cũng đáng trân trọng.
Thế nhưng dư luận Hung thì không như thế, họ coi hành động của chàng là bất lịch sự và dừng lại ở mức phê phán này. Thủ tướng vẫn là Thủ tướng, hôn tay vẫn cứ hôn. Không như ở xứ Cờ Huê...
Một nhóc tì 6 tuổi, tên khai sanh Hunter Yelton, đang học lớp 1, sống tại thành phố Canon, bang Colorado đã bị đình chỉ học hôm 9.12 vì hành vi quấy rối tình dục sau khi bị phát hiện... hôn tay một bạn nữ học cùng. Học bạ của cậu đã bị ghi vào một vết nhơ vĩnh viễn. Vụ này đang trở thành một đề tài bàn thảo sôi nổi trong giới giáo dục và phụ huynh: Có nên trừng phạt em 6 tuổi này mức nặng nề như thế này không khi chính em cũng không hiểu tội của em “sexual harassment” (sách nhiễu tình dục) là tội gì?
Đây là lần đình chỉ thứ hai của Hunter. Theo “lời khai” của cậu bé thì trong giờ học, cậu nhóc này đã cúi xuống và hôn vào tay của một cô bạn ngồi gần, cô bé này được cho là “girlfriend” của cậu nhóc. Lần đình chỉ đầu tiên của Hunter cũng là do một nụ hôn, cậu bé đã hôn lên má của cô bé này. Hai lần đình chỉ vì hôn một cô bạn học cùng lớp, quả là chuyện cười của ngành giáo dục khi mà người vi phạm chỉ mới 6 tuổi.
Dũng cảm lắm Hunter, cầu mong cháu sau này sẽ được như ông Orbán Viktor
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương, Hunter nói: “Một đứa trẻ 6 tuổi có rất nhiều năng lượng”, thế nhưng cậu bé cũng thừa nhận: “Cháu đã làm sai”, cậu bé chấp nhận hình phạt của nhà trường và cho rằng hình phạt đó là công bằng với cậu.
Xem tin chi tiết tại đây, đâyđây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips