Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Cú bắt tay tưởng bở

Hôm 10/12 trong đám tang cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, theo phép xã giao thông thường tổng thống Mỹ Obama đã bắt tay cụ chủ tịch Cuba Raul Castro cũng như nguyên thủ các quốc gia khác có mặt tại khu vực lễ đài dành cho họ...
Cú bắt tay xã giao thật bình thường với Obama nhưng quá bất thường với cụ Ra-ủn, xem cái mẹt cụ đực ra như ngỗng ỉa thì biết...

Nhiều tờ báo khai thác tối đa hình ảnh này và gọi nó là "cú bắt tay lịch sử" - Ở Cuba, cụ anh Phi-đen cũng rối rít ca ngợi cụ em: Rằng thì là thằng em mình ứng xử tuyệt vời vợi, rằng thì là mà thằng em tôi rất mạnh mẽ, rất tự trọng, rất thân thiện nhưng cũng rất kiên quyết khi đón nhận cái bắt tay của Obama. Đặc biệt Phi-đen còn khoe với thế giới khả năng ngoại ngữ tuyệt vời của cụ em khi dõng dạc nói với Obama bằng tiếng Anh: “Chào ông tổng thống, tôi là Castro”.
Dân Cuba xem cú bắt tay lịch sử trên TV
Trên đà "tự sướng" các cụ lãnh tụ Cuba liên tiếp đưa ra đề nghị "cải thiện quan hệ Mỹ - Cuba" nhưng vẫn cố chấp đặt điều kiện Mỹ phải "tôn trọng các khác biệt"
Ô tổng thống dù thật lòng muốn giúp nhưng trước đòi hỏi láu cá của mấy cụ Cu, ông ta cũng rất khó xử.
Còn cộng sản là còn cấm vận

Ngày 21/12/2013, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã ngỏ ý muốn cải thiện quan hệ Mỹ-Cuba trong tinh thần "tôn trọng các khác biệt". Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, cho dù Tổng thống Obama đã có cố gắng "mở cửa", nhưng vấn đề quan hệ với Cuba vẫn là một hồ sơ nhạy cảm. Trong thực tế, quan hệ giữa La Habana và Washington đã không tiến triển gì nhiều trong 5 năm qua.
Thông tín viên RFI, Anne - Marie Capomacio, phân tích từ Washington:
«Dĩ nhiên là việc đi lại giữa Cuba và Mỹ dễ dàng hơn cách đây 5 năm. Nhưng trục trặc cũng dễ dàng xẩy ra, như trường hợp mới đây: Lãnh sự quán Cuba đã ngưng không cấp visa. Một hình thức trả đũa sau một vấn đề chuyển tiền.
Nếu các trao đổi ở cấp đại học đã trở thành thường xuyên hơn, Cuba vẫn nằm trong danh sách các quốc gia khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Dù thế, trong một diễn văn trước cộng đồng người Cuba ở Florida, ông Barack Obama nói là ông sẵn sàng làm việc một cách thông minh hơn với Cuba. Tuy nhiên, dù ông được cử tọa hoan nghênh, nhưng đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số tại đây và họ không ưa thích chút nào chế độ La Habana.
Chỉ nghe những lời bình luận giận dữ sau cái bắt tay giữa ông Obama và Castro nhân tang lễ của cố Tổng thống Nam Phi Mandela ở Soweto thì cũng hiểu.
Con đường đi tới rất chông gai đối với chính quyền Obama, vốn đang mong muốn – cũng như ông Raul Castro - thoát ra khỏi cấm vận áp đặt từ hơn 50 năm nay.
Thế nhưng Hoa Kỳ không thế nào gác qua một bên những hồ sơ tế nhị như nhân quyền. Ông Castro thì lại không sẵn sàng chấp nhận điều kiện nhân quyền
».
-Trọng Nghĩa/rfi


1 nhận xét:

  1. Hôm Thứ Tư (17-12), Tổng Thống Mỹ Barack Obama từ Washington và Chủ Tịch Cuba Raul Castro từ Havana cùng lúc nói chuyện với dân chúng, loan báo Hoa Kỳ-Cuba đang tiến tới nối lại bang giao đã gián đoạn 53 năm, kể từ Tháng Giêng năm 1961.

    Theo lời tuyên bố của Tổng Thống Obama tại tòa Bạch Ốc: “Năm chục năm qua đã chứng tỏ rằng cô lập không có hiệu quả và bây giờ đến lúc phải có một đường hướng mới.”

    Nói chuyện trên truyền hình tại Cuba, Chủ Tịch Raul Castro cho biết dù hãy còn nhiều bất đồng quan điểm sâu sắc giữa hai nước, bây giờ cần biết “ứng xử một cách văn minh hơn.”

    Ðường phố Havana êm ả trong khi nhiều người dân tập trung quanh màn ảnh truyền hình công cộng theo dõi bài diễn từ của ông Raul Castro và ở các giáo viên ở trường học cũng ngưng giảng dạy để đón nghe tin tức lịch sử. Tại trường Ðại Học San Geronimo ở Old Havana, chuông nhà thờ đổ hồi đón mừng.

    Raul và người anh, Fidel Castro, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà lãnh đạo độc tài Fugencio Batista ngày 1 Tháng Giêng năm 1959. Thoạt đầu Hoa Kỳ công nhận chính quyền mới nhưng tới 1961 chấm dứt quan hệ, khi Fidel Castro hoàn toàn ngả về cánh tả và quốc hữu hóa tài sản của các cơ sở kinh doanh Mỹ.

    Ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gọi sự kiện ngày Thứ Tư, 17 Tháng Mười, là “rất tích cực” và ngỏ lời cám ơn nhà lãnh đạo hai nước đã thúc đẩy bước tiến quan trọng này.

    Bản thông cáo do Tòa Thánh Vatican đưa ra nói rằng Ðức Giáo Hoàng “muốn bày tỏ lời ngợi khen nồng nhiệt Hoa Kỳ và Cuba ‘về nỗ lực vượt qua những trở ngại để đi tới quyết định lịch sử phục vụ lợi ích của nhân dân cả hai nước.’”

    Loan báo đột ngột
    Tái lập bang giao với Cuba là một sự kiện được loan báo đột ngột, mặc dầu từ lâu đã có dự tính và những thương lượng. Tổng Thống Jimmy Carter có ý muốn này ngay sau khi nhiệm chức năm 1977 và đã thương thuyết trao đổi tù binh bị bắt trong vụ Vịnh Con Heo năm 1961. Nhưng tiếp đó là những bất đồng ý kiến đối với việc Cuba gởi phái bộ quân sự qua Phi Châu và tình hình căng thẳng do làn sóng dân tị nạn Cuba đổ bộ vào Hoa Kỳ, mọi tiếp cận ngừng hẳn khi Tổng Thống Ronald Reagan đắc cử năm 1980.

    Tổng Thống Obama đã sử dụng quyền của Hành pháp để ban hành quyết định, tuy nhiên chưa thể hoàn toàn hủy bỏ lệnh cấm vận vì đây là thẩm quyền của Quốc Hội, trong đó có sự ủng hộ cũng như chống đối từ các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng.

    Hôm Thứ Ba, 16 Tháng Mười Hai, Tổng Thống Obama và Chủ Tịch Castro điện đàm trong 45 phút để xác định các thỏa hiệp đã đạt được qua 18 tháng mật đàm do Canada và Tòa Thánh Vatican đứng làm trung gian.
    (Click tiêu đề xem toàn bài)

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips