Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Bị trục xuất Ủn giả tự thán: Việt Nam ngu ngốc

Sáng ngày 25/2, ông Howard X, người đóng giả lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un ở Hà Nội sẽ phải rời đi và bay đến Singapore trước khi ông Kim Jong Un thật tới Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh, tuy nhiên ông Russell White, người đóng giả Tổng thống Mỹ có thể ở lại.
Ông Howard X cho biết như thế trong cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do qua Skype vào rạng sáng 24-2 sau một ngày mệt nhoài trên phố và bị an ninh giám sát khắp nơi...
Họ muốn tôi rời khỏi đây, cùng ngày với chuyến thăm đến Hà Nội của ông Kim Jong Un. Tôi không có lựa chọn nào hết. Thật ra tôi có thể chạy trốn nhưng tôi không bao giờ làm chuyện ngu ngốc đó. Tôi sẽ rời đi vào ngày Chủ nhật và báo chí sẽ biết điều đó và làm cho Việt Nam trông thật ngu ngốc,” ông Howard X cho hay.

Chúng tôi nói với họ là tụi tao không có tâm trạng nào cho một cuộc phỏng vấn khi chúng tôi đang đi ăn tối nhưng một sĩ quan cho biết là, luật lệ ở đây là chúng tôi phải bị “thẩm vấn” khi công an yêu cầu. Chưa kể là mặc dù chúng tôi không bị cáo buộc với việc vi phạm bất kỳ luật gì ở đất nước này. 
Chúng tôi bị đưa vào các nơi khác nhau của căn phòng và bị thẩm vấn riêng biệt. Họ đòi hỏi trình Hộ chiếu với thị thực của chúng tôi, làm sao chúng tôi có chúng và kế hoạch của chúng tôi trong suốt thời gian ở đây. Rồi họ nói đây là khoảng thời gian nhạy cảm của thành phố đúng Thượng đỉnh Trump/Kim và việc đóng giả của chúng tôi là nguyên nhân của “sự rối loạn” và đề nghị chúng tôi không đóng giả ở nơi công cộng trong suốt thời gian chúng tôi ở đây, vì Tổng thống có rất nhiều kẻ thù và đó là an toàn của chúng tôi. 
Tôi nói với họ đầu tiên là mọi người yêu thích hành động này và đối xử với chúng tôi như những ngôi sao nhạc rock, thứ hai là chúng tôi không vi phạm bất kỳ luật nào ở đất nước này. Tôi nói với ông ấy việc trở thành một người đóng giả chuyên nghiệp không phải là tội phạm và đó là vẻ ngoài giống tự nhiên. Ngay cả chúng tôi không vận những bộ com lê, chúng tôi vẫn sẽ bị nhận ra ở nơi công cộng và yêu cầu được chụp chung những tấm ảnh. Vì vậy tôi hỏi với ông ấy, có phải tội phạm chỉ đơn giản là giống một nhân vật chính trị nổi tiếng,”
Tôi lớn lên ở Hong Kong và Úc, tôi được hưởng quyền tự do biểu đạt, sự bảo mật riêng tư và sự tự do để đưa ra tuyên bố chính trị. Ngay cả tôi chỉ trích chính quyền thì cũng không có sự trừng phạt nào vì tôi có quyền tự do biểu đạt. 
Đến Việt Nam chỉ vài ngày và bị đối xử như vậy, điều đó không tốt cho chính phủ của các bạn, và thật sự có tôi ở đất nước này tạo ra những điều rất tốt cho báo chí, khi tôi chụp hình trước bảo tàng ông Hồ Chí Minh, chụp hình ở bờ hồ hay đi dạo ở Hà Nội, tất cả các nước đều cho phép làm điều này rất tốt. Chúng tôi làm rất tốt công việc ở công cộng cho đất nước các bạn và những văn phòng thúc đẩy việc quảng bá cho du lịch, nếu họ thông minh họ sẽ dùng những điều này để tạo ra những không gian công cộng miễn phí. Và bây giờ họ trục xuất tôi, nó không chỉ là tin tồi tệ cho Việt Nam, nó thật ngu ngốc. 
Nếu bạn muốn đối xử tệ với những ai nổi tiếng như tôi và những người nổi tiếng khác thì tưởng tượng xem họ có thể làm điều đó với những nhà hoạt động nhân quyền hay những ai tạo lập một đảng chính trị đối lập ở Việt Nam, bạn tống ai đó ra khỏi đất nước và bây giờ bạn là một kẻ độc tài” - RFA toàn bài

1 nhận xét:

  1. Vào sáng ngày 25/2/2019, ông Howard X, một diễn viên hài người Hong Kong chuyên đóng giả Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un đã bị trục xuất khỏi Hà Nội và lên chuyến bay VN 661 dự kiến khởi hành vào lúc 10 giờ 40. Ông Howard X rời Hà Nội ngay trước khi Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un đến Hà Nội trong cùng ngày.

    Tuy nhiên vào lúc 7 giờ 30 sáng, trước khi rời khách sạn La Paix Boutique ở trung tâm Hà Nội, ông Howard X và ông Russel White, người đóng giả Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa vào vai các nhân vật của mình tại sảnh của khách sạn trước sự chứng kiến của báo giới để trả lời các câu hỏi liên quan đến quyết định trục xuất của chính quyền và cảm nghĩ của họ.

    Howard X nói: “Nguyên nhân thực sự là vì tôi sinh ra mà có cái mặt giống Kim Jong Un. Đó là một cái tội. Tôi cảm thấy hơi tệ nhưng không có gì ngạc nhiên, hơi khó chịu một chút. Nhưng chúng ta có thể trông đợi gì ở một nước có độc đảng và không thích hài hước?”

    Trước đó, vào ngày 22/2, sau khi hai ông xuất hiện ở Hà Nội trong vai hai nhà lãnh đạo trước thượng đỉnh Mỹ Bắc Hàn sắp diễn ra từ ngày 27 và 28/2 và trả lời phỏng vấn VTC, cả hai đã bị công an mời đến làm việc. Nói với đài Á Châu Tự Do sau đó, ông Howard X cho biết ông bị cáo buộc là gây náo loạn và do đó gây mất an toàn cho các vị lãnh đạo dự thượng đỉnh sắp tới. Sau đó hai ông bị yêu cầu không được đóng giả các nhân vật của mình ở nơi công cộng. Howard X gọi việc an ninh Việt Nam thẩm vấn hai người và đưa ra các yêu cầu cấm là không hợp lý vì ông không vi phạm điều luật nào của Việt Nam.

    Trên Facebook cá nhân của mình sau đó, Howard X cho biết ông và Russel White vẫn được đi du lịch ở Hà Nội nhưng luôn có người theo dõi. Ông cũng cho biết, công an sau đó đưa ra lý do trục xuất ông khỏi Việt Nam vì visa của ông không hợp lệ. Ông Russel White cũng bị phía Việt Nam đòi trục xuất nhưng sau đó lại đột ngột thay đổi quyết định cho ở lại. Ông Howard X viết trên Facebook rằng có thể việc an ninh Việt Nam cho ông Russel White ở lại là vì Việt Nam phải mua vé máy bay cho hai người, trong khi vé về tận Canada cho ông Russel White quá đắt.

    Trước khi vào Việt Nam nhập vai, ông Howard X cũng đã nhập vai lãnh tụ Kim Jong Un ở Singapore tại Thượng đỉnh Mỹ Bắc Hàn hồi tháng 6 năm ngoái và một lần khác tại Olympic Mùa đông PyeongChang hồi tháng 2 năm 2018 ở Nam Hàn. Ông Howard X cho biết cả hai lần ông đều bị an ninh cản trở, một lần tại Olympic khi ông vẫy tay chào các cổ động viên Bắc Hàn và một lần là với an ninh Singapore. Nhưng Howard X nói cách đối xử tại Singapore khác hẳn với Việt Nam.

    “Họ theo dõi tôi bằng thiết bị điện tử sau khi đã tạm giữ tôi, nhưng cách họ làm thì nhẹ nhàng hơn, chuyên nghiệp hơn. Ít nhất là tại Singapore họ có pháp quyền. Họ biết họ không thể vi phạm luật pháp. Ở đây họ có thể nói bất cứ thứ gì, họ có thể đuổi bạn ra khỏi nước hoặc cho bạn vào tù. Họ không cần bạn phải vi phạm luật pháp. Nếu họ không thích bạn thì họ chỉ nói với bạn là đi khỏi vì chúng tôi không thích mặt của anh. Và đó là điều xảy ra với tôi.”

    Trong vai diễn của mình vào sáng cuối cùng tại Hà Nội, Kim Jong Un và Donald Trump giả cũng bày tỏ mong muốn Thượng đỉnh lần hai thành công vì cả hai nói họ không muốn có một thế chiến thế giới thứ 3.

    Bắc Hàn rất cẩn trọng đối với hình ảnh các lãnh tụ của mình. Hình ảnh và phát biểu của những lãnh tụ gia đình họ Kim ở đất nước này luôn được coi trọng và không ai được xúc phạm.

    Hiện ở Hà Nội, trong trào lưu đón thượng đỉnh Mỹ Bắc Hàn, có cửa hiệu còn làm tóc giống Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump, và có cửa hàng in áo phông có hình Chủ tịch họ Kim với dòng chữ rocket man, câu nói mà Tổng thống Donald Trump đã từng dùng khi muốn chỉ trích Chủ tịch Kim Jong Un về chương trình tên lửa của nước này. Không biết phía Bắc Hàn sẽ có ý kiến gì về những hiện tượng này?

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips