Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Banksy tại Gaza

Mới đây, nghệ sĩ kỳ tài Banksy đã để lại dấu ấn của mình tại nơi "nóng" nhất hành tinh - Dải Gaza nơi người Do Thái và người Palestine vẫn chưa trả nợ xong mối thâm thù truyền kiếp.
Những bức tranh được vẽ trên cảnh hoang tàn của chiến tranh...
Bức tranh này lấy nàng Niobe làm mẫu. Trong thần thoại Hy Lạp, Niobe là Nữ hoàng của Thebes, nàng có 14 đứa con và đã chế giễu Leto, người chỉ có hai con, Apollo và Artemis. Trong cơn giận dữ, Leto gửi con của mình để tiêu diệt tất cả các con của Niobe.
Chỉ trong những vụ đánh bom mùa hè năm ngoái tại Gaza, Liên Hiệp Quốc ghi nhận có tới 2.205 người bị giết bởi quân đội Israel, trong đó có 1.483 dân thường và 10.626 người bị thương.
Tất cả các con bị giết chết đã khiến nàng Niobe hóa thành đá và từ đó trở thành biểu tượng cho sự tang tóc... Tượng Niobe thường được dựng trong các nghĩa trang.
Nêu bật những khó khăn của 1,8 triệu người dân Palestine trong khu vực, trang web của Banksy giải thích rằng Gaza thường được mô tả là 'nhà tù ngoài trời lớn nhất thế giới' vì không ai được phép vào hoặc rời đi, Nhưng điều đó có vẻ không công bằng cho các nhà tù - vì "nhà tù Gaza" không có điện và nước uống bị cắt gần như ngẫu nhiên mỗi ngày.
Tranh vẽ một tháp canh của Israel trở thành một trụ đu quay cho trẻ em Palestine.
 Bonus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips