Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Pakistan hãnh diện vì sản xuất bóng cho World Cup 2014

Pakistan là quốc gia mà bóng đá không được mấy ưa chuộng. Bộ môn được người dân Pakistan hâm mộ nhất là Cricket và không nhiều người sẵn sàng thức đêm xem World Cup. Nhưng World Cup 2014 có sự đóng góp quan trọng của họ: những trái bóng.
Nhật báo The Dawn của Pakistan vừa tiết lộ đáng lẽ hợp đồng sản xuất bóng cho World Cup 2014 là do một nhà máy Trung Quốc thực hiện. Nhưng do họ không đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của FIFA nên các công nhân Pakistan đã giành lấy vinh dự này.
Tại World Cup 2006 ở Đức, ông Khawaja Akhtar – chủ một nhà máy sản xuất ở Pakistan, có mặt trong đám đông người hâm mộ gào thét khắp khán đài. Tại đó, lần đầu tiên, ông nảy sinh mơ ước lập một mục tiêu: sản xuất bóng cho các giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới.
Nhà máy của Akhtar ở miền đông Pakistan đã làm ra những trái bóng phục vụ cho Bundesliga ở  Đức, Ligue 1 ở Pháp và cả Champions League, nhưng ông chưa bao giờ kiếm về một hợp đồng phục vụ cho World Cup.

Năm ngoái , cuối cùng Akhtar đã có cơ hội của mình - nhưng chỉ có 33 ngày để biến giấc mơ thành hiện thực. Mùa thu năm ngoái, khi Akhtar nghe nhà cung cấp bóng ở Trung Quốc không thể đáp ứng được nhu cầu của đơn vị đặt hàng, ông ngay lập tức mời những người phụ trách việc cung cấp bóng cho World Cup tới nhà máy của mình ở Sialkot.
Nhưng chuyến thăm đầu tiên của họ không mang tới thành công ngay. Các quan chức đến xem dây chuyền sản xuất và tỏ ý thiếu tin tưởng. Sau khi họ rời đi với cái nhún vai, ông Akhtar đã triệu tập một cuộc họp với nhân viên và nói: "Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta cho họ thấy chúng ta không thể làm điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội một lần nữa".
Thường phải mất sáu tháng để thiết lập một dây chuyền sản xuất, nhưng tại nhà máy của ông Akhtar, để phục vụ cho mục tiêu sản xuất bóng cho World Cup thì việc lắp đặt chỉ mất hơn một tháng. Tất cả mọi việc từ thiết kế, thực hiện và di chuyển các thiết bị vào vị trí được hoàn thành trong vòng 33 ngày.
"Thật khó! Có lẽ đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện", ông Akhtar nói trong tiếng ồn của máy móc. Nhưng đó là một thành công và đầu tư trước đây của công ty về công nghệ liên kết bằng nhiệt đã được đền đáp. Quá trình gia công bóng thực hiện bằng cách sử dụng keo phản ứng với nhiệt đã đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của World Cup.
Trong 40 năm qua, kinh doanh gia đình của Akhtar rất phát đạt. Họ đã tăng nhân công từ 50 người lên 1.400 nhân viên và một phần tư trong số họ là phụ nữ. Đó là điều khá lạ ở Pakistan.
Các công nhân nữ chỉ mặc Niqab (trang phục kín đáo của phụ nữ Hồi giáo), lớp phủ đen dài chỉ còn một đôi mắt màu nâu tiếp xúc. Những thứ họ có thể khoe được là đôi dép tươi sáng với đồ trang sức giả và áo choàng màu sắc của các loài chim nhiệt đới.

Hầu như tất cả đều nói họ là những phụ nữ đầu tiên trong gia đình đi làm. Shakila Ashrafi , một bà mẹ 38 tuổi có áo khoác dài kéo xuống đến mắt cá chân, cho biết một trong những thứ cô mua đầu tiên khi nhận lương tháng tới là một chiếc TV để theo dõi World Cup.
Khi World Cup khai mạc tại Brazil vào ngày 12.6, họ sẽ mời các nước láng giềng đến xem bóng đá tại nhà. Nhưng không phải là để ủng hộ Brazil hay Tây Ban Nha mà là để ngắm xem những trái bóng do chính tay họ làm ra.(ANH TÚ/motthegioi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips