Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Trung cộng qua biếm họa

 "nhân quyền" (人权)

 Thiên An môn và sự trấn áp của Cộng quyền
Cuộc đấu đá khốc liệt giữa 2 thái tử đảng, kết cục Tập Cận Bình thắng Bạc Hy Lai thảm bại. Bạc "chết" nhưng cũng đã kịp "xé toạc" được một góc tường để lộ ra những gương mặt đen, những tội ác tày đình khác trong nội bộ chóp bu Trung cộng. Tập - Bạc cả 2 thằng đều "trần truồng" như nhau, tấm thẻ đỏ và những cánh hoa hướng dương tả tơi khi Bạc bị thất bại, trong khi Tập vẫn giương cao thẻ của mình trong vòng che chở của Mao (ở đây tượng trưng là đảng cộng sản trung quốc)
Quan hệ Trung - Triều, "mợ Ủn" đang lên dây hẹn giờ cho cái đồng hồ hạt nhân, báo trước "quan hệ" giữa 2 bên rồi cũng phải tới lúc...
Lấy ý tưởng "ngón tay tục tĩu" của Ngải Vị Vị chỉ thẳng mặt Mao chủ xị trên quảng trường Thiên An môn, ngón tay này bị chặt cụt ám chỉ không có sự tiến bộ nào trong việc thực thi quyền tự do ngôn luận cho người dân ngay cả thời Tập Cận Lọ, một người được ca ngợi là "cấp tiến"
Bọn chóp bu Trung cộng chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng, miệng giếng chính là hình Thiên An môn với những dấu tích tội ác (đầu lâu) còn đó.
 Sức mạnh của truyền thông, tự do ngôn luận đó là ác mộng của bọn độc tài toàn trị
 Lấy ý tưởng từ "Trại súc vật" - Mao mặt lợn và đội sát thủ Tự do báo chí nhung nhúc
 Triển vọng cải cách dân chủ dưới triều Tập Cận Lọ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips