Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Bà mẹ Mỹ nghiêm khắc

Một bà mẹ tại Utah, quá sức bực mình về vụ một cửa hiệu áo quần ở Orem, Utah, trưng bày các chiếc áo thun có hình phụ nữ lõa thể khêu gợi, đã bỏ tiền ra mua hết mọi chiếc áo thun sẵn có trong tiệm.

Hôm thứ Bảy, bà Judy Cox (ảnh trên) đã cùng cậu con trai mới lớn của bà đến tiệm bán áo quần PacSun bên trong một thương xá và trông thấy những chiếc áo thun thật ngứa mắt kia, trong đó có 4 cái đang khoe mình mời gọi khách hàng. Thoạt tiên, bà xin cô chủ tiệm hãy lấy mấy chiếc áo đó xuống, nhưng cô này không chịu và bảo bà mẹ của cậu con trai phải viết thư cho giám đốc công ty bán hàng của cô xem sao.
Thấy thế, bà Judy đành phải làm việc duy nhất mà bà có thể làm được trong tình huống này là chi ra gần 600 Mỹ kim để thu mua hết tất cả các chiếc áo thun có in hình phụ nữ khêu gợi kia trong tiệm, rồi bỏ chúng vào bao mang về nhà cho chắc ăn.
Ðược biết, Orem là một thành phố có khoảng 90,000 cư dân tại Quận Utah vốn nổi tiếng là cực kỳ bảo thủ và được mệnh danh là “Thành Phố Gia Ðình Mẫu Mực Hoa Kỳ” (“Family City USA”), nơi hầu hết thị dân là tín đồ đạo Mormon chủ trương giới trẻ phải trang phục chỉnh tề tại nơi công cộng. Orem cũng là nơi cửa hiệu bán đồ lót phụ nữ cỡ Victoria's Secret cũng không dám khiêu khích các bậc phụ huynh với những mẫu mã “lộ hàng” quá đáng./Người Việt Utah
Bài cũ: Kêu gọi ngưng dịch vụ xe ngựa tại Salt Lake City

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips