Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Luz đã bỏ cuộc chơi

Họa sĩ biếm họa duy nhất sống sót sau vụ thảm sát tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris, Pháp, cho biết ông thôi cộng tác với tờ tạp chí.
Ông Renard Luzier, 43 tuổi, nhờ đến làm trễ vào ngày định mệnh hồi Tháng Giêng mà sống sót, khi hai tay súng xông vào tòa soạn tờ báo trào phúng, giết chết năm họa sĩ làm việc cho tờ Charlie Hebdo (Những người trong tòa báo bị giết - vòng đỏ)
Sau vụ quân khủng bố Hồi Giáo tấn công thảm sát, ông Luzier (ảnh trên) là người vẽ cho trang bìa tờ báo, trên đó vẽ hình Nhà Tiên Tri Mohammed vừa khóc vừa nói “Tha Thứ Cho Tất Cả.” Không những thế nhà tiên tri còn được vẽ tay cầm biểu ngữ ghi hàng chữ “Tôi Yêu Charlie,” khẩu hiệu các nơi dùng trong những cuộc tụ tập ủng hộ tạp chí sau vụ thảm sát.
Luzier ngồi cúi mặt xúc động trong buổi làm việc với Ban Biên tập Charlie Hebdo tại Paris ngày 13/1/2015
Ông Luzier, lấy bút hiệu Luz, nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Pháp Liberation rằng việc tiếp tục làm với báo Charlie Hebdo ngày càng trở nên “nặng nề đến mức không còn có thể chịu đựng được nổi nữa.”
Ông nói: “Ở tòa soạn chẳng còn mấy ai để phụ trách vẽ biếm họa. Một mình tôi bao thầu ba trong bốn trang bìa của tờ báo.”
Trong số báo đầu tiên sau vụ tấn công, ông Luzier nói ông có cảm giác phấn chấn sau khi vẽ xong. Nhưng tháng vừa qua, ông không còn có thể vẽ hình nhà tiên tri nữa, ông giải thích rằng tôi “chán ngấy ông ấy quá rồi.”
Ông Luzier nói với báo Liberation rằng quyết định rời tờ Charlie Hebdo “hoàn toàn có tính cách riêng tư” và rằng ông muốn “làm lại cuộc đời.”
“Làm xong mỗi ấn bản là mỗi cơn hành hạ vì những người khác đã mất đi. Tôi trải qua nhiều đêm thao thức nghĩ đến cái chết của các đồng nghiệp.”(TP)
Bài cũ:
-Charlie Hebdo không tởn tới già
-Charlie Hebdo tiếp tục quyền báng bổ
Một vài biếm họa của Luz:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips