Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Liu Yi và những ngọn đuốc sống Tây Tạng

Một loạt những bức chân dung đen trắng được họa sĩ Liu Yi sáng tác đang được dư luận chú ý, vì nó là tranh truyền thần miêu tả lại các nét mặt đủ mọi lứa tuổi, giới tính, và thành phần xã hội, tuy nhiên những bức chân dung này có một điểm chung, đó là người trong tranh là người Tây Tạng đa số đã chết do tự thiêu chống Trung Quốc.
Bộ sưu tập này đang gây sốt cho người xem khi những nét cọ sắc sảo và cực kỳ tinh tế miêu tả những gương mặt Tây Tạng khổ đau trước niềm tin của họ bị cướp đi. Bản sắc văn hóa của người Tây Tạng bị đồng hóa bởi người Hán, và sự cướp bóc, hạ nhục người dân của họ đã khiến hàng trăm người tự thiêu để chống đối lại người Hán.
Những người tư thiêu ấy hiện diện trong mỗi bức truyền thần của họa sĩ Liu - RFA
Một người đàn ông Tây Tạng đã thiệt mạng sau khi tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc tại những khu vực của người sắc tộc Tây Tạng. Người đàn ông - tên Tsebey, trong độ tuổi 20, đã thiệt mạng tại địa điểm phản kháng trong vùng Tang Sở ở mạn đông Tây Tạng, đây là vụ tự thiêu đầu tiên trong năm 2013.
Từ năm 2009 tới nay, hơn 90 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối sự chiếm đóng của Trung Quốc.
Sự gia tăng gần đây của những vụ tự thiêu xảy ra trùng với nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc, bất chấp sự hiện diện đông đảo của các lực lượng an ninh Trung Quốc.
Bắc Kinh tố cáo lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma, khích động những vụ tự thiêu để thúc đẩy phong trào đòi độc lập cho Tây Tạng. Vị tu sĩ đoạt giải Nobel Hòa bình này phủ nhận tố cáo vừa kể.
Liu Yi đã vẽ những bức tranh này ngay tại Bắc Kinh - Thật khâm phục sự dũng cảm của Họa sĩ.
Xem lại:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips