Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Báo Pháp "Lập công chuộc tội" ?

Pháp vừa xuất bản cuốn truyện tranh "Cuộc đời Mahomet" - giá mua qua mạng 6 euro. Tác giả là các họa sỹ của tuần báo trào phúng Charlie Hebdo...
Ấn phẩm này lưu ý rằng truyện tranh theo đuổi mục đích chủ yếu là giáo dục. Các tác giả không nhạo báng đấng tiên tri, trái lại, có xu hướng nói về cuộc đời của ông bằng ngôn ngữ dễ hiểu đối với bạn đọc. Theo nhà xuất bản và chủ biên hoạ sĩ Stephan Charbonnier (ảnh trên), trong số những người xây dựng bộ truyện tranh có cả đại diện Hồi giáo, và điều đó nói lên rằng truyện không xúc phạm tình cảm của các tín hữu.
Vì sao tờ Charlie Hebdo phải "mào đầu" cẩn thận như vậy?
Hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên bộ phim Innocence of Muslims - Bộ phim giết người xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái, gây biết bao tai họa cho người Mỹ. Trong lúc làn sóng bạo lực chống Mỹ của Hồi Giáo ngày càng lan rộng trên toàn thế giới, thì tờ báo Charlie Hebdo lại "vô tình" hay "hữu ý" châm dầu vào lửa qua việc cho đăng hàng loạt biếm họa liên quan đến đạo Hồi. "Tội đồ" của vụ này cũng chính là Me-x Charbonnier (ảnh trên)
Tờ Charlie Hebdo ngay sau đó đã được "trả giá" xứng đáng bằng một loạt bom xăng vào đêm 01/11/2012, còn bản thân Chabonnier cũng từ hôm đó đi làm luôn có cảnh sát theo kèm bảo vệ (oách nhể :-))
 Trụ sở tòa soạn cũng được tăng cường an ninh (miễn phí :-))
Một bức hình có tưạ đề Mohammad là một ngôi sao được sinh ra vẽ một người có râu cúi xuống để lộ mông và bộ phận kín. Luật sư của tờ Charlie Hebdo bênh vực cho tờ báo, nói với quyền tự do ngôn luận, tờ báo có thể châm biếm mọi biểu tượng chính trị hay tôn giáo.
 Làm lành?
Nghĩa tiếng Anh: “The Film Which Inflames the Muslim World” - Mohammed: And my butt? You love my butt?
Bài cũ:
Báo Tây Ban Nha vào cuộc chơi Hồi giáo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips