Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Hơn cả vua ăn quả chuối 2,7 tỉ đồng

Trong vài ngày qua, dư luận thế giới xôn xao về tác phẩm nghệ thuật “The Comedian,” là một trái chuối dán bằng băng keo “duct tape” lên tường, được trưng bày tại gian triển lãm của Emmanuel Perrotin tại hội chợ triển lãm nghệ thuật thường niên Art Basel Miami Beach.
Tác phẩm này, một trong ba tác phẩm được tạo ra cùng chủ đề, đã bán cho một nhà sưu tập với giá là $120,000. (2,7 tỉ đồng)
Tuy nhiên, một nhà nghệ sĩ trình diễn ở  New York, ông David Datuna, ăn mất trái chuối lúc đang được triển lãm vào lúc khoảng 1 giờ 45 phút trưa ngày Thứ Bảy, trước sự bàng hoàng của đám đông yêu nghệ thuật, theo lời người đại diện gian phòng triển lãm...

Ông Lucien Terras, giám đốc liên lạc công chúng của Galerie Perrotin, nói rằng tuy trái chuối bị ăn mất, điều đó không làm giảm giá trị của tác phẩm nghệ thuật trị giá cả trăm ngàn này.
Ông ta không phá hủy tác phẩm. Trái chuối chỉ là một ý tưởng,” ông Terras nói.
Đây là điều khiến nhiều người ngơ ngác. Nhưng ông Terras cho biết đó là lý do vì sao có giấy chứng nhận.
Người sưu tập tác phẩm nghệ thuật này chỉ mua tờ giấy chứng nhận. Trái chuối không tồn tại mãi.
Chủ gian hàng báo nhân viên an ninh về việc tác phẩm nghệ thuật bị ăn mất. Tuy nhiên, ông Datuna không bị bắt. -Toàn bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips