Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Femen tấn công "Tây Môn Khánh" Ý

Hôm qua 24/2, nhóm Femen đã bất ngờ tấn công ông Silvio Berlusconi, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Ý lần thứ 5 ngay tại một địa điểm bỏ phiếu của đảng Nhân dân Tự do (PDL) ở thành phố Milan, phía bắc Ý. Nhóm đã hô to khẩu hiệu “Basta Berlusconi” (Quá đủ với Berlusconi rồi!), đồng thời cởi phăng chiếc áo đang mặc để lộ bộ ngực trần với dòng chữ “Basta Silvio” được viết nguệch ngoạc trên da thịt của họ.

 Lực lượng cảnh sát và các nhân viên an ninh đã tỏ ra mạnh tay với nhóm "Nữ Kê" này
 Bẻ quặt tay thế này, đau phải biết
Trả lời phỏng vấn của báo giới sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, vị chính trị gia 76 tuổi đã phản ứng rất bình tĩnh với sự cố này.
“Đây chỉ là một sự cường điệu và những tình huống như thế này thường nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Tôi cho rằng với sự sáng suốt và trí thông minh của mình, những cử tri sẽ vẫn có được những quyết định lựa chọn đúng đắn và không hề bị ảnh hưởng bởi những tác động ngẫu hứng bên ngoài”, ông Berlusconi nhấn mạnh.
Hôm qua, 24/2, cuộc bầu cử Quốc hội Ý đã chính thức diễn ra. Tuy đã 76 tuổi và là trung tâm của nhiều bê bối, nhưng ông Berlusconi vẫn được dự đoán sẽ là người đứng đầu của chính phủ nước này lần thứ năm.
Trên trang web chính thức của Phong trào nữ quyền Femen, những nhà hoạt động đã kêu gọi cử tri Ý không bỏ phiếu cho một trong những chính trị gia đáng lẽ đang phải ngồi tù như ông Berlusconi.
Những cuộc biểu tình ngực trần của các thành viên Femen thời gian gần đây bỗng trở nên nổi tiếng nhờ xuất hiện tại nhiều sự kiện quan trọng trên thế giới. Cuộc biểu tình gần đây nhất của nhóm này được diễn ra ở Notre Dame de Paris, đánh dấu sự từ chức của Giáo Hoàng Benedict XVI. Trước đó, nhóm Femen cũng nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế ở nhiều quốc gia nhằm phản đối các hình thức du lịch tình dục, phân biệt giới tính và tôn giáo, cùng nhiều vấn đề xã hội khác/Sống Mới

 "Tây Môn Khánh" Berlusconi qua biếm họa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips