Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

Ma Khin Myo Chit

Một bé gái 7 tuổi đã bị lực lượng an ninh Myanmar bắn chết, trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất của cuộc đàn áp sau cuộc đảo chính quân sự.
Lực lượng của chế độ Myanmar tiếp tục giết chóc ở Mandalay, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 7 tuổi Ma Khin Myo Chit. Lực lượng an ninh của quân đội đã tấn công điên cuồng qua các khu dân cư và bắn bất cứ ai trong tầm nhìn.

1 nhận xét:

  1. Trong một cuộc lùng sục vào khu dân cư ở thị trấn Chanmyathazi của Mandalay vào chiều Thứ Ba, 23 Tháng Ba, những tên lính phe đảo chính đã bắn chết bé gái 7 tuổi, khi em ngồi trong lòng người cha, trong một ngôi nhà.

    Bé Khin Myo Chit là một trong ba người thiệt mạng trong cuộc lùng sục này.

    Theo lời các nhân chứng nói với trang mạng Myanmar Now, lực lượng của chế độ đảo chính hành quân đến khu phố vào khoảng 4 giờ chiều.

    Người thân và người dân địa phương nói với Myanmar Now, một bé gái 7 tuổi nằm trong số ba người thiệt mạng trong cuộc tấn công quân sự vào một khu phố ở thị trấn Chanmyathazi của Mandalay vào chiều thứ Ba. Các binh lính và cảnh sát sau đó đã đá vào cửa nhà của gia đình cô Aye Chan San và vào trong. Aye kể: “Họ xông vào nhà chúng tôi một cách vô cớ,” Aye Chan San nói. “Mọi người ở nhà được yêu cầu ngồi.”

    “Họ hỏi mọi người trong nhà có ở đó không. Cha tôi trả lời rằng đó là tất cả mọi người. Em Khin Myo Chit đang ngồi trong lòng cha chúng tôi. Một trong số họ nói rằng cha tôi đang nói dối và tìm kiếm xung quanh.”

    Người cha nhắc lại rằng sáu thành viên gia đình có mặt trong phòng và không có ai khác. Một người lính nói rằng người cha nói dối và bắn một phát đạn về phía ông. Aye Chan San kể: “Nhưng viên đạn lại trúng Khin Myo Chit.”

    Những người lính sau đó dùng báng súng đánh anh trai 19 tuổi của cô đến khi anh ta đổ máu, gục xuống, rồi đưa anh ta đi.

    “Chúng tôi không thể ngăn họ bắt anh ấy,” Aye Chan San nói. “Họ nói: ‘Mày muốn tụi tao bắn mày một lần nữa?'”

    “Cha tôi cũng không biết phải làm gì vì đứa con vừa chết trong tay của ông ấy… Họ bảo ông ấy hãy giao em tôi cho họ, nhưng cha tôi từ chối” cô nói. Rất may là họ không bắn cha cô.

    Sau khi những người lính rời đi, các thành viên trong gia đình đã vội vàng đưa Khin Myo Chit đến bệnh viện nhưng các bác sĩ không thể cứu được cô.

    Hai người khác cũng thiệt mạng trong chiều hôm ấy ở phường Aung Pin Le. Họ là Tin Soe Oo, 30 tuổi và Chan Thar Htwe 20 tuổi.

    Người dân cho biết họ không biết tại sao quân đội lại đột kích vào Aung Pin Le vì không có cuộc biểu tình nào tại khu vực này vào Thứ Ba.

    Chủ Nhật vừa qua, người bán hàng rong Tut Kyi bị bắn chết trên đường phố. Cảnh sát và binh lính cũng giết ít nhất sáu người khác trong các cuộc tấn công ở hai thị trấn Pyigyitagon và Chanayethazan.

    Zaw Myo Htet, mười lăm tuổi, một bồi bàn tại một quán trà ở Chanayethazan, đã bị bắn vào đầu.

    Hôm Thứ Hai, các lực lượng vũ trang đã đột kích vào khu nhà ở Mya Yee Nandar và giết chết ít nhất tám người, bao gồm một cậu bé 14 tuổi và hai nhân viên cứu hộ.

    Những người lính như đã trở thành ác thú, lùng sục ăn thịt đồng loại với đôi mắt đỏ máu.

    Từ ngày quân đội thực hiện cuộc đảo chính quân sự Một Tháng Hai, đã có ít nhất 275 người bị quân đội bắn chết.

    Người dân Myanmar ngày càng không sợ hãi. Vào Thứ Tư, 24 Tháng Ba, các công dân và doanh nghiệp của Myanmar sẽ tổ chức “Cuộc đình công im lặng” trên toàn quốc để chống lại nỗ lực của chế độ nhằm mở lại các doanh nghiệp và văn phòng chính phủ.

    Công chúng được kêu gọi ở lại nhà và bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã hy sinh chống lại chế độ quân phiệt. Một số doanh nghiệp lớn, bao gồm City Mart, Grab và The Pizza Company đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa trong ngày.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips