Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

GOODBYE LENIN - HELLO LENNON

Người ta hỏi kẻ ám sát John Lennon:
- Tại sao anh lại ám sát con người tuyệt diệu ấy?
- Vì tôi phải giết hắn.
- Nhưng tại sao anh lại phải giết đúng John Lennon?
- Lennon? Ôi thôi, không phải Lenin à?”.

Đây là nội dung một câu chuyện tiếu lâm chính trị của Nga - Đông Âu cách đây vài chục năm. Vào thời điểm ấy, có lẽ không ai nghĩ rằng, sẽ có lúc cái tên Lennon sẽ được thay thế cho Lenin tại các nước cộng hòa cũ thuộc Liên bang Xô-viết.
Tháng 4 năm ngoái, trong nỗ lực “phi công sản hóa”, chính quyền Ukraine đã thông qua những đạo luật cấm tuyên truyền, tung hô chủ nghĩa cộng sản và quá khứ Liên Xô thông qua các hình thức tượng đài, đặt tên địa danh, đường phố, v.v...
Các đạo luật đặt ra thời hạn tới mùng 1-3 năm nay để các chính quyền địa phương xóa bỏ mọi biểu tượng cộng sản, bằng không, chính quyền có thể sẽ tự đặt những tên mới cho đường phố, quảng trường... kể cả theo hướng mà dân địa phương không muốn.
Dưới áp lực ấy, chính quyền khu vực Zakarpattia đã ra chỉ thị đổi tên con phố chính của làng Kalyny - vốn mang tên Vladimir Lenin, người cha của cuộc chính biến Bolshevik tháng 10-1917 - thành John Lennon, thủ lĩnh một thời của ban nhạc huyền thoại “The Beatles”./Xem toàn bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips