Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Trung cộng "hốt hụi chót" ở Afghanistan

Nhân lúc Mỹ chuẩn bị rút chân ra, Trung Quốc lại thừa cơ nhảy vào Afghanistan – người láng giềng giàu tài nguyên khoáng sản và khí đốt bằng một loạt các khoản đầu tư tỷ đô, các chuyến viếng thăm cấp cao, các khoản vay và các cuộc trao đổi huấn luyện binh sỹ trong thời gian gần đây.
 Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Hamid Karza
 Ôn Gia Bảo và Phó tổng thống thứ hai Mohammad Khalili
Trung Quốc luôn đứng ngoài cuộc ganh đấu giữa Mỹ và Afghanistan kể từ sau cuộc thảm sát đẫm máu ngày 11/9/2001, một mặt vì không muốn làm mếch lòng các nước phương Tây, mặt khác cũng chẳng muốn chuốc oán thù với quốc gia láng giềng người Hồi giáo. Nhưng thế trận sắp sửa chuyển xoay khi Hoa Kỳ rục rịch lên kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan cho tới năm 2014 vì đã hao binh tổn tướng quá nhiều mà vẫn không thể xóa bỏ được tàn dư của Taliban. Các nhà phân tích nhận định rằng rốt cuộc chỉ có Trung Quốc – một đất nước không viện trợ hay đổ một giọt máu nào cho Afghanistan mới là kẻ thắng cuộc trong cuộc chơi này.
 Sau Liên Xô (CCCP), giờ tới Mỹ phải thoát khỏi "vũng lầy" A-Phú-Hãn...
 Có thể nước đi của Trung cộng sẽ thành công hơn, trước hết là vì khoảng cách...
 Hàng hóa TQ tràn ngập đường phố thủ đô Kabul...
 Người dân A-Phú-Hãn giờ làm thuê cho các ông chủ Tàu...
 Cảnh sát Trung cộng vũ trang đầy mình đã có mặt ở A-Phú-Hãn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips