Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Kinh nghiệm trồng cây

Mỗi lần có quan chức triều đình đến thăm, y thường được cơ quan giao công tác chăm lo việc trồng cây lưu niệm cho các vị.
Việc tưởng dễ nhưng khá là phức tạp, chỉ xin túm tắt như ri:
1/ Vị trí?
- Năm hai không không nhớ… Quan phó nghị-gật-viện đến thăm và đây cũng là lần đầu tiên y nhận nhiệm vụ. Sau một ngày ra mảnh vườn cơ quan ngắm ngắm nghía nghía tìm địa thế, y đề xuất một vị trí khá đẹp. Sếp đích thân ra “thị sát”, hắn phán:
“Chỗ nài nhất nhưng mai hậu có thằng chức to hơn đến thì cho nó ở đâu? Hẽm được; hẽm được ông phải “quy hoạch” ngay cho tôi các vị trí trồng nhé”
- Lại mất mấy hôm, mày mày mò mò, trình trình sửa sửa... cuối cùng Sếp cũng đồng ý với “sơ đồ quy hoạch khu vực trồng cây lưu niệm cho quan chức (cấp) triều đình”, theo "quy hoạch được duyệt" vị trí cái cây của quan phó nghị nằm cách vị trí số 1 khá xa (Các vị trí được đánh số từ 1 đến... theo đúng cung bậc Vương/Công - Hầu - Khanh - Bá - Tử - Nam... Số má lão quan này trong đám "hàng thần lơ láo" cũng ở mức trên 2 con số lận)


2/ Cây gì?
- Năm hai không vẫn không nhớ… Triều đình loan báo Sạc-lô vương (nay đã theo cụ Gióng vui thú điền viên) ghé thăm, vị trí số 1 coi như đã có chủ. Cho vương trồng cây gì bi dừ? Sếp phán: lần trước quan tể-phó đến mình trồng tùng; trước nữa quan phó nghị cũng tùng…, tùng... tùng... (mồm sếp rung như mặt trống). Thấy Sếp lăn tăn, y gợi ý: Hay là vú sữa? Hồ đại tiên vương chẳng từng có hình chộp đang chăm sóc cây này từ miền Nam gửi ra đó sao? Nghĩ nát nước cuối cùng Sếp cũng… ừ.

3/ Dụng cụ?
- Một máng nhỏ đựng đất, ngoài bọc giấy đỏ.
- Dự kiến số quan mà mua từng ấy cái xẻng (Bổ đề gần đúng: 01 cái cho quan “chủ xị” + 01 cái cho quan sở tại tháp tùng + 01 cái cho quan chủ nhà + n cái cho các quan trên của chủ nhà)
- Cán xẻng bọc quấn dây màu mè xanh xanh đỏ đỏ gì gì đó, đầu xẻng thêm thắt cái nơ to to.
- Găng tay cho bằng với số xẻng (Bổ đề này tuyệt đối đúng)
- Một hoặc hai cái bình tưới.
Nhớ năm Sạc-lô vương đến, y cũng chuẩn bị tươm tất những món trên. Trước giờ vương ra trồng bọn ngự lâm ào ra khu vực trồng, chúng săm soi; nắn vuốt từng cái cán xẻng; cái găng tay… Bỗng một thằng ra lệnh: Gỡ ngay gỡ ngay mấy cái dây quấn xẻng! Cất ngay cất ngay mấy cái găng…
Gỡ thì gỡ, cất thì cất – y nghĩ bụng: mẹ kiếp giá nói trước chúng ông khỏi mua đỡ được tí tiền. Mấy đoàn quan quân trước có thèng nèo bắt vậy đâu!
Cơm thêm:

1/ Trước, cây mua về phần đất và rễ còn để trong bọc, đặt bên trên miệng hố trồng, đợi các ngài ra thì mới bỏ xuống, từ ngày vương đến theo chỉ dạy của bọn ngự lâm: cây bỏ sẵn luôn dưới hố, các ngài chỉ còn việc xúc đất đổ xuống.
2/ Cảm hứng viết bài này nảy từ mấy tấm ảnh dưới:
Nhìn mà cảm thán:
"
Quản lý là… quản có lý"

Hưu roài nỏ biết (bác) nghĩ gì năm xưa
Hay dừ chỉ biết "mây mưa"
"Lề" nào dừ cũng giăng mùng hợp giao.
Cây chi lọa rứa ông ơi?
Bia thì cắm đấy, trêu ngươi mọi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips