Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Thầy nào trò nấy, có liêm sỉ đâu mà mất

Hôm nay, ông Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân vui vẻ “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển như hôm nay có sự đóng góp to lớn của ông Lê Thanh Hải” khi ông Nhân trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho ông này. Ông Nhân nói điều ấy trong bối cảnh dân oan Thủ Thiêm vừa đội đơn bật khóc, dân oan Quận 9... chờ mãi không thấy lãnh đạo đoái hoài...

Hai Quân
Đinh Ma Tù

1 nhận xét:

  1. Giờ ông Tư Huy sống với mẹ già, nghe đồn căn biệt thự lộng lẫy ở quận 4 ông Tư Huy đã cho vợ cũ và con cái.

    Trở lại chuyện giao, cho thuê đất vàng lùm xùm mấy nay. Thời đó, ông Tư Huy nổi tiếng là một trong tứ trụ của thành phố, cùng những cái tên thân thương thành “Hải Quân Đua Tài”.

    Mặc dù chữ Đua trước chữ Tài nhưng thời hoạt động bí mật, thì ông Thành Tài phụ trách ông Ba Đua.

    Ông Tư Huy lên báo xin nhận trách nhiệm như kết luận thanh tra quy kết. Nhưng ông Tư Huy cũng nói là lúc đó đã có chủ trương đồng ý và có “sự trình” của ông Năm Tín (nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín) và tham mưu từ cấp dưới, chứ chẳng phải mình ông.

    Thời điểm đó có dự án hợp tác “Đông Tây Đại Lộ” nên ông Năm Tín được cử đi Anh học ngoại ngữ, sau khi về nước thì được phân công làm bí thư quận ủy quận 5. Nên ông Tư Huy được phân công choàng luôn mảng đô thị. Mà choàng thì phải ký tá, chứ trình là do ông Năm Tín và cấp dưới.

    Theo ông Tư Huy, nó dính dáng liên quan là ở chỗ đó, chứ ông không có 1 xu.

    Hỡi ôi, lẽ nào “gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay” sao?

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips