Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Toàn cảnh vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị một tay súng bắn chết tại buổi lễ khai trương cuộc triễn lãm tại trung tâm triễn lãm nghệ thuật đương đại ở thủ phủ Ankara.
Ông Andrei Karlov (ảnh trên) vừa bắt đầu bài phát biểu được vài phút thì một người đàn ông trẻ trong trang phục vest rất lịch lãm rút súng bắn ít nhất tám phát đạn sau khi la lớn “Allahu Akbar – Thượng Đế vĩ đại!”

Nghi can bắn vào lưng ông Karlov phát đầu tiên trước khi hét bảo mọi người rời khỏi phòng, sau đó anh ta tiếp tục nã phát đạn thứ hai vào ông Karlov lúc này đã đổ gục dưới sàn. Đại sứ Nga tử vong tại hiện trường.
Nghi can còn đập phá một số tác phẩm nghệ thuật, chĩa súng và nói rất nhiều, trong đó chữ “Aleppo” được lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau đó, anh ta bị cảnh sát bắn chết. Nhà chức trách cho biết, người này nhận mình là cảnh sát khi vào trung tâm triển lãm.../Bài gốc
Bài cũ: Tiếc thương Boris Nemtsov

Thủ phạm được xác định là Mevlut Mert Aydintas, 22 tuổi, thành viên cảnh sát chống bạo động ở Ankara.
Người này lặp đi lặp lại lời hô của người Hồi Giáo "Allahu Akbar" ("Thượng đế vĩ đại") và cũng hô to "đừng quên Aleppo, đừng quên Syria".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips