Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Núm vú phải che để bán báo

Tranh cãi nổ ra khi một tạp chí mỹ thuật của Úc – tớ Vault – tuần qua đã dùng hai sticker màu vàng to đùng để dán lên hai núm vú của một bức tranh người nữ khỏa thân, đăng trên bìa tạp chí. Tổng biên tập là Neha Kale cho biết, dán thêm hai sticker này là theo yêu cầu của nhà phân phối Gordon and Gotch – họ sợ cứ để thế thì không bày được trên sạp báo.

Bức tranh có tên “Brood” của Lisa Yuskavage , một họa sĩ khá nổi của New York, chuyên vẽ những cô gái siêu khêu gợi. “Brood” mô tả một bà bầu khỏa thân giữa trái cây. Trước đó, một cuốn sách của Yuskavage cũng có in tác phẩm này trên bìa.
Mỗi số của Vault in khoảng 7000 bản, một nửa trong số đó là phân phối theo Gordon and Gotch. Các gallery nghệ thuật, một số cửa hàng chuyên đồ mỹ thuật cũng bán tạp chí này, nhưng họ không bắt phải dán sticker che lên.
Tổng biên tập Kale nói tạp chí không thể từ chối yêu cầu của nhà phân phối. “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.”
Kale nói thêm quyết định của nhà phân phối cho thấy vẫn còn những tình huống trong đó núm vú trần không được chấp nhận, ngay cả trong thế giới nghệ thuật.
“Kỳ quái thật, ngoài kia có cả đống tác phẩm khỏa thân thực sự ghê gớm,” bà nói. Bà bảo sở dĩ chọn “Brood” để in bìa vì nó có tính khiêu khích.
“Bức tranh khiến bạn phải xem đi xem lại, mặc dù tôi không nghĩ đó là một hình ảnh có gì đặc biệt khêu gợi. Tôi chỉ muốn dùng một bức tranh của một nữ họa sĩ, về một người phụ nữ, bởi vì còn quá ít phụ nữ (đích thực) còn tồn tại”.
Tổng biên tập Kale đã viết thư cho họa sĩ báo hung tin, nhưng chưa nhận được phản hồi/Bài gốc

Lisa Yuskavage

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips