Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Cụ cả nhà Castro qua đời

Ông Ramon (giữa) trong một cuộc triển lãm quốc tế năm 2003 tại Havana
Ông Ramon Castro, một tên tuổi ít được biết đến ngay tại Cuba dù là anh của Fidel và Raul Castro, qua đời hôm Thứ Ba tại Havana ở tuổi 91.

3 anh em nhà Castro - ảnh năm 1996
Ông Ramon Castro hơn Fidel 2 tuổi,  không tham gia cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista năm 1959. Tuy nhiên, ông cũng một đôi khi gởi đồ tiếp tế cho hai người em - Fidel và Raul Castro -  trong thời gian quân kháng chiến nổi dậy. Ông Brian Latell, cựu diệp viên CIA và nhà nghiên cứu ở đại học University of Miami, trong cuốn sách “After Fidel” kể rằng có lần Fidel phàn nàn là thay vì chờ đợi có được thêm súng đạn, nhưng ông anh Ramon lại gởi cho một chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền chẳng mấy cần thiết.
3 cụ Castro có khuôn mặt khá giống nhau - Fidel nay 89, Raul 84
Sau đó ông Ramon làm một viên chức nông nghiệp và người ta thường thấy ông lái một chiếc máy kéo đi qua đường phố thủ đô. Trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Sally Quinn của báo Washington Post năm 1977, ông Ramon nói ông kiêu hãnh với hai người em, nhưng ông không thích tham gia chính trị.
Nếu người ta biết đến ông thì chỉ là nhờ để bộ râu dài với hình ảnh giống như ông Fidel Castro./Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips