Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Tổng thống Joe Biden tuyên bố

Sau khi các đại cử tri bỏ phiếu khẳng định ông là người chiến thắng cuộc bầu cử năm 2020, Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ nắm lại tay nhau đoàn kết và xoá đi những hiềm khích dị biệt, theo đài NPR.

Trong thông điệp đọc trước quốc dân, sau khi cử tri đoàn xác nhận 306 phiếu chiến thắng dành cho vị Tổng Thống Thứ 46, ông Joe Biden tuyên bố: “Ở nước Mỹ, chính trị gia không tự chiếm đoạt quyền lực, mà phải do cử tri trao cho họ. Ý nguyện của quốc dân đã chiến thắng.”
Lời lẽ rõ ràng nhắm tới Tổng Thống Donald Trump, người liên tục tố cáo vô căn cứ cuộc bầu cử gian lận và không chấp nhận thua cuộc dù gần 60 phiên toà thất bại.

“Ngọn lửa Dân Chủ đã thắp sáng đất nước này từ ngày đầu lập quốc. Và tất cả chúng ta, bây giờ, đều nhận ra rằng không có bất kỳ điều gì, ngay cả dịch bệnh hay sự thao túng quyền lực, có thể dập tắt ngọn lửa đó,” vị tổng thống đắc cử khẳng định.

Ông Biden cam kết sẽ nối kết tất cả người dân Mỹ bất kể chính kiến để cùng nhau đưa đất nước qua đại dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội.

“Hãy mở trang sử mới. Hãy nỗ lực kiểm soát dịch bệnh để phục hồi kinh tế. Tôi sẽ là tổng thống phục vụ tất cả mọi người Mỹ, bất luận quý vị bỏ phiếu hay không bỏ phiếu cho tôi. Tôi sẽ lắng nghe các tiếng nói của những người Cộng Hoà để chúng ta cùng vượt qua thử thách do đại dịch gây ra.”
Tuy nhiên, ông Joe Biden cũng nhắc nhở một số chính trị gia vẫn tiếp tục tung ra những luận điệu giả trá gây nguy hiểm cho nền Dân Chủ bằng cách tiếp tục tố cáo vô căn cứ tiến trình bầu cử.

Vị cựu phó tổng thống đã chiến thắng khoảng 7 triệu phiếu phổ thông, con số chứng tỏ sự ưu ái mà quốc dân Mỹ dành cho ứng cử viên này so với người kia và ông cũng thắng số phiếu cử tri đoàn, mấu chốt quyết định ai là chủ nhân Toà Bạch Ốc, với mức thuyết phục 306, vượt quá ngưỡng chiến thắng 270. 

“Trong cuộc chiến để bảo vệ linh hồn của nước Mỹ, nền Dân Chủ đã thắng. Quốc dân đã lên tiếng bằng lá phiếu của họ. Niềm tin vào định chế quốc gia được giữ vững. Danh dự và uy tín của cuộc bầu cử của chúng ta được toàn vẹn. Bây giờ là lúc dở trang sử mới: Đoàn kết và cùng nhau hàn gắn vết thương chia rẽ,” ông Joe Biden nhắn nhủ. 
CHƯA VÀO HÒM ĐÔ-LA CHUM CÒN QUẬY TỚI BẾN

1 nhận xét:

  1. Vào ngày 9 tháng 11 năm 2016 sau đêm tranh cử tổng thống đầy tranh cãi, khi đã có kết quả và biết chắc mình đã thất bại, bà Hillary Clinton đã đọc diễn văn nhận thua. Dù trong lòng đầy cay đắng và tức giận nhưng vì sự sống còn của hệ thống Mỹ, bà ta tạm quên cái tôi và chấp nhận.

    Trong chiếc áo tím, màu của xanh và đỏ cộng lại với ý nghĩa là đoàn kết, bà ta cất lên lời như sau.

    “Chiến dịch của chúng ta chưa bao giờ vì một người hoặc thậm chí một cuộc bầu cử. Mà nó vì đất nước chúng ta yêu quý và việc xây dựng một nước Mỹ đầy hy vọng, khoan dung và nhân ái. Chúng ta đã chứng kiến đất nước bị chia rẽ sâu đậm hơn bao giờ hết. Nhưng tôi vẫn tin vào nước Mỹ và sẽ mãi như vậy.

    Và nếu bạn cũng có niềm tin tương tự thì chúng ta phải chấp nhận kết quả này và hướng đến tương lai. Donald Trump sẽ thành tổng thống của chúng ta. Chúng ta cần cho ông ta sự cởi mở và cơ hội để dẫn dắt. Nền dân chủ lập hiến của chúng ta bảo đảm sự chuyển giao quyền lực trong ôn hòa.”

    Vài ngày sau, Obama đã gặp Trump và bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực dù bất đồng. Không có hành động nào cho thấy sự tử tế tốt hơn.

    Nhưng trong năm 2020, chúng ta lại không thấy điều đó xảy ra. Thay vì tôn trọng kết quả, Mỹ lại có một tổng thống cáo buộc gian lận trong khi không có bất cứ bằng chứng nào. Sau khi tòa án đã vô số lần bác bỏ đơn kiện nhưng vẫn không thay đổi thái độ. Đây không phải là hành vi của một người được công dân bầu chọn. Thật đáng buồn. Tệ hại hơn, nó đã khiến hàng triệu người nghĩ rằng có gian lận thật, chưa bao giờ uy tín của Mỹ lại bị đánh giá thấp đến vậy.

    Cho dù quan điểm của bạn là gì, tự gọi mình là người cánh tả hay hữu, Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hoà, thì tất cả đều phải tôn trọng hiến pháp. Vì đó là nền tảng cao nhất chứ không phải tiếng nói của cá nhân hay trang thông tin tự phát nào.

    Tôi biết đây không phải là điều nhiều người mong muốn nhưng chính trị có thua có thắng và người dân Mỹ đã lựa chọn. Hãy tôn trọng quyết định đó.

    Vào ngày 14/12 vừa rồi, Cử Tri Đoàn đã tụ họp và bỏ phiếu dựa theo kết quả. Tất cả đã được xác định và trở thành chính thức. Joe Biden là tổng thống đắc cử và sẽ đọc diễn văn nhậm thức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.

    Tôi sẽ cổ vũ cho ông, vì thành công của ông cũng là thành công của nước Mỹ và thế giới tự do. [15.12.2020]

    Ku Búa

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips