Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Internet và chế độ độc tài cuộc chiến giữa Thiện và Ác

Cố thủ tướng Anh, Winston Churchill có để lại hậu thế một lời nói tuy hóm hỉnh nhưng xét ra nó rất có ý nghĩa như sau:
"Bạn thấy đó, những kẻ độc tài thường chễm chệ trên 'ngai vàng', xung quanh có lính tráng, công an, lưỡi lê, dùi cui đầy đủ bảo vệ họ... nhưng bên trong họ âm thầm sợ hãi. Họ rất sợ dư luận và ý tưởng nào rộ lên ở nước ngoài hay bên trong nước họ. Từ bị ngăn cấm nên các thứ đó đe doạ họ. Ngay một ý tưởng thầm kín, bé như con chuột nhắt núp trong phòng cũng làm cho những kẻ độc tài dù mạnh đến đâu cũng hoảng hốt không an..."
Ông Churchil đã phân tích tâm lý, rọi vào bề sâu những kẻ  độc tài xưa nay trên thế giới đều giống nhau là: -SỢ!
Chính vì sợ hãi nên khi nào họ cũng bất an. Một lời đồn thổi, một dư luận, một ý tưởng... họ cũng ra tay trấn áp cho được. Chính vì lý do đó, tự do ngôn luận và thông tin tự do là khắc kỵ đối với độc tài.

Ngày nay, Internet là một phương tiện đắc lực cho lý tưởng tự do khi vạch trần bao sự thật cho công chúng. Chẳng đáng ngạc nhiên khi các chính phủ độc tài, mỵ dân, tham nhũng rất ghét nó nhưng lại rất sợ nó.

Xã hội con người có những bước tiến rất xa  về các phương diện kinh tế chính trị văn hóa xã hội... đều nhờ vào Internet và càng lúc càng lệ thuộc vào Internet. Sự thật này không ai chối cãi. Tất cả sự kiện quốc gia, quốc tế đều nhờ vào Internet. Chỉ trong tích tắc tất cả thế giới đều biết. Nhu cầu thông tin đã vượt lên trên tất cả vì đây là sự sống còn của nhân loại của thế giới nói chung. Lúc này, chân lý hay sự thật sẽ là những ánh sáng thiên thần chói rọi vào hang tối của quỷ sứ, sa tăng.  Internet sẽ thông tin trong chớp mắt  giúp cho toàn nhân loại nhận được tin tức và khoảng cách xa gần không còn là một trở ngại.

Internet tuy vô hình nhưng  nó là một sức mạnh vô song. Tốc độ lan truyền rất nhanh của Internet là vũ khí sắc bén, tổng hợp nhanh dư luận thế giới, các chính phủ, các liên minh tự do có nhiều thì giờ tập hợp và ứng phó với thủ đoạn bưng bít, lừa gạt của những thế lực bất minh, bá quyền, bá đạo, hay khủng bố, áp bức con người.

Nhưng đó là điều mà các thế lực hắc ám rất sợ. Cường đạo, bá quyền sống nhờ vào dối trá và tàn ác. Phi nghĩa như bóng tối sợ ánh sáng, như ma quỷ sợ thánh thần. Hiện nay chỉ có những nước độc tài CS như Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Nam mới ngăn chận, đe dọa, phá phách, lũng đoạn hệ thống Internet từng ngày từng giờ.
Internet góp công lớn trong Mùa xuân A rập

Các thế lực ác đạo sẽ ra sức truy quét phá hoại Internet, làm khó dễ, khủng bố người sử dụng Internet, với hình phạt càng lúc càng tăng. Khi đầu óc các chế độ độc tài “đặc sệt”, hắc ám thì chúng không biết rằng, trong thế giới Internet những cái gì bị ngăn cấm thì càng được TRUY CẬP CÀNG NHIỀU  VỚI NHỮNG CON SỐ KHÔNG NGỜ.

Cấm Internet là chuyện bẻ nạng chống trời, cho những người CS đầu óc u muội. Chỉ có những đầu óc phục vụ nhân loại, phát minh cho lợi ích nhân loại mới có những phát kiến sáng tạo, sẽ là những sức mạnh đánh bại bọn ma đạo chuyên trò trộm cắp, phá hoại Internet. Chúng không bao giờ thắng được sự thông minh của những đầu óc sáng chế, xây dựng cùng lực lượng tự do được.

Niels Bohr nhà vật lý Đan Mạch đã khẳng định, "vũ khí mạnh nhất của chế độ độc tài là bí mật, nhưng thứ vũ khí mạnh nhất của chế độ dân chủ chính là sự minh bạch". Những con chuột cống phá hoại sẽ ở mãi trong cống rãnh tanh hôi. Chúng rất sợ ánh sáng do sự minh bạch. Chính sư thật hay minh bạch là những con mèo tinh nhanh, sẵn sàng vồ chết chúng bất cứ lúc nào.

Trận chiến giữa INTERNET và ĐỘC TÀI đang bước vào những hồi gay cấn, đó là trận chiến giữa THIỆN và ÁC theo ý nghĩa chung nhất. Internet sẽ đem ánh sáng của SỰ THẬT chói rọi vào các góc tối u mê.  Tội ác, dối gạt, độc tài sẽ bị phanh phui. Cấm đoán Internet,- các thế lực độc tài CS đang làm một công việc "dã tràng xe cát"  hay con 'đà điểu giấu cái đầu trong cát' đó thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips