Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Chúng tôi ghét cái tên đó

Cái tên tai hại và bà chủ quán
Những người chủ nhà hàng Việt ở Brisbane, Úc, cho biết họ đã quyết định đổi tên nhà hàng Uncle Ho sau khi xảy ra các cuộc biểu tình phản đối và bị doạ giết.
Tên nhà hàng liên quan đến lãnh đạo cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh và có khoảng 100 người Việt biểu tình có mặt tại nhà hàng ở Fortitude Valley hôm Chủ Nhật để bày tỏ sự tức giận.

Họ phản đối một cách ôn hòa nhưng cho biết tên của nhà hàng đã gợi nhớ đến quá khứ đen tối và đáng sợ ở Việt Nam.
Các chủ sở hữu đã đóng cửa nhà hàng hôm Chủ Nhật và nói với ABC rằng mọi người đã đe dọa sẽ đốt nhà hàng. Trên Instagram, nhà hàng này viết họ phải đóng cửa do bị "dọa giết”.
Chủ nhà hàng Uncle Ho Anna Demirbek (ảnh trên) cho biết họ “hoàn toàn nhận thức rằng thương hiệu Uncle Ho là nhạy cảm”.
 tranh treo trong nhà hàng
Tối thứ Bảy tuần trước, các chủ nhà hàng xác nhận rằng họ quyết định đổi tên thành Uncle Bia Hoi.
Người biểu tình Phuong Nguyen nói rằng đám đông đã quyết định tập hợp lại sau những cố gắng liên hệ với chủ nhà hàng nhưng thất bại.
Chị Phuong Nguyen nói: “Đối với người Việt Nam, đặc biệt từ miền nam, những người đã liều cả mạng sống để chạy khỏi đất nước bằng thuyền vào thập niên 70 và 80, chúng tôi ghét cái tên đó”.
Các chủ nhà hàng cho biết họ không có ý xúc phạm bất cứ ai, và đã tiến hành các động thái để đổi tên trong vài tuần tới.
Hàng triệu người đã chạy trốn khỏi Việt Nam vì chế độ cộng sản Hồ Chí Minh.
Kể từ khi khai trương vào đầu năm nay, tài khoản Instagram của nhà hàng tràn ngập chỉ trích vì đã khơi lại quá khứ đó.
Trong 20 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, khoảng hai triệu người đã rời khỏi đất nước trong cuộc di cư hàng loạt để thoát khỏi chế độ cộng sản và hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng trong các cuộc hành trình./(Bài gốc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips