Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Tin vui: Tập Cận Bình ủng hộ "Cách mạng dù" Hong Kong

Tấm ảnh chụp Hoàng đế Trung cộng Tập Cận Bình đã có mặt và ủng hộ "Cách mạng dù" Hồng Kông. Chúc mừng người dân HK đã đấu tranh thắng lợi sau gần 1 tháng trời gian khổ. Cam kết "Một quốc gia hai chế độ" cuối cùng đã được Bắc Kinh thực hiện nghiêm túc. Nền dân chủ của HK quyết không nhuốm màu cộng sản chí ít phải thêm vài thập niên nữa. Xin chúc mừng, chúc mừng...

Người biểu tình HK thật nhanh nhạy khi biến tấm ảnh chụp ông Tập đi thăm một công trường trong lúc mưa. Để tránh mưa và ướt ống quần thì ông Tập đã xắn quần ống thấp, ống cao. Washington Post nói rằng đây là một cách để ông Tập thể hiện mình hòa đồng với quần chúng.
Có lẽ vì thế mà tấm ảnh đã được tạp chí That trao giải bức ảnh ấn tượng nhất trong năm. Đó là giải National News Awards (Giải thưởng quốc gia, được gọi là "Pulitzer của Trung Quốc" do That trao). Tuy nhiên...
Washington Post cũng cho rằng ông Tập Cận Bình sẽ không vui vẻ gì khi nhận giải này mà còn cảm thấy bực mình...
Vì trong đợt biểu tình đòi dân chủ lần này, để chống lại cảnh sát dùng hơi cay, người dân Hồng Kông đã dùng dù che chắn. Chiếc dù trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở đặc khu từng là thuộc địa của Anh. Chính vì vậy, đã có sự liên hệ khá mỉa mai của báo chí phương Tây trong tấm ảnh ông Tập Cận Bình cầm ô.
Washington Post nói rằng về kỹ thuật chụp thì tấm ảnh này chẳng có gì đặc biệt nhưng ý nghĩa truyền tải của nó lại rất ấn tượng. Họ cũng tin rằng tấm ảnh và giải thưởng trên sẽ không được truyền thông Trung Quốc loan tải cho dù tác giả của tấm ảnh là một phóng viên của Tân Hoa Xã.
-BÀI GỐC/motthegioi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips