Coronavirus có thể phá vỡ giấc mơ thế kỷ Trung Hoa của Tập Cận Bình
Trên khắp Trung Hoa nỗi sợ hãi đang trộn lẫn với cơn thịnh nộ mới bắt đầu

Đối phó với dịch bệnh đòi có nhiều hơn là khả năng xây bệnh viện trong vài ngày; nó đòi phải có niềm tin. Và ngay từ đầu, phản ứng công khai của Trung Hoa đối với virus đã làm người ta nghi ngại. Ngay cả các tổ chức đa quốc gia như WHO cũng cảm thấy điều này khi coronavirus trở nên tệ hơn. WHO đã không thể đánh giá mức độ nghiêm trọng của 2019-nCoV sau cuộc họp đầu tiên vào ngày 22 tháng 1, rõ ràng là vì sự kháng cự từ Bắc Kinh. (WHO đề cập đến “những quan điểm khác nhau”.) Đáng chú ý là mặc dù WHO khẳng định rằng việc cấm du lịch đến Trung Hoa là không cần thiết, hàng chục quốc gia đã đưa ra các hạn chế nghiêm ngặt, gồm Hoa Kỳ, Úc và Bắc Hàn. Nếu bạn tin rằng số liệu chính thức của Trung Hoa, 2019-nCoV có tỷ lệ chết chỉ là 2% bùng phát giống như cúm thông thường và khác xa so với 50% của Ebola hoặc 10% của SARS. Giới quan sát có thể đặt câu hỏi, tại sao sau đó, Trung Hoa đã đặt toàn bộ những thành phố trong tình trạng cách ly hàng chục triệu người và phải huy động quân đội?

Tập Cận Bình đã không xuất hiện trước công chúng từ khi dịch bệnh bắt đầu và không ai thấy Xi ở nơi công cộng trong tám ngày sau Tết Nguyên Đán
Tập Cận Bình là một người theo chủ nghĩa Hán sô-vanh với một ‘sứ mệnh lịch sử’ là làm cho Trung Hoa, Hán Trung Hoa, vĩ đại một lần nữa.
- Xem
toàn bài