Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

"Hạt đậu" thành "Giọt dầu" là sự trùng hợp không phải ăn cắp...

"Hạt đậu" của người Anh - năm 2008
Nhà nghệ sĩ lừng danh của Anh Anish Kapoor vừa lên tiếng báo động là một mô hình kiến trúc hình hạt đậu (ảnh trên) mà ông đã xây dựng cho thành phố Chicago đã được “bê nguyên xi” ở Trung Quốc (ảnh dưới)
"Giọt dầu" của người TQ - năm 2015
Trong một tuyên bố Kapoor nhận định như sau: “Có vẻ như ngày nay ở Trung Quốc người ta cứ ăn cắp các sở hữu sáng tạo của người khác quá tỉnh bơ’.

Truyền thông Trung Quốc loan báo công trình kiến trúc bằng thép và kính tại thành phố Karamay ở vùng tây bắc Trung Quốc có hình dáng của một ‘giọt dầu khổng lồ’.
Thực ra Trung Quốc đã nhái kiến trúc có tên là ‘Cloud Gate’ do Kapoor sáng tạo riêng cho Chicago và đã được khánh thành vào năm 2008. Ông Kapoor còn nhiều công trình khác được thế giới xây dựng ngưỡng mộ.
Công trình của Kapoor còn có tên là ‘Hạt Đậu’ rất đẹp vì phản chiếu các kiến trúc cao ốc của Chicago, và đã được đưa lên màn ảnh thế giới qua bộ phim ‘Source Code’ năm 2011, với tài tử nổi tiếng Jake Gyllanhaal thủ vai chính.
Kapoor (ảnh trên) nói: “Tôi sẽ đưa các thủ phạm ra tòa và hy vọng Thị Trưởng thành phố Chicago sẽ ủng hộ tôi”.
Trước phản ứng này, một nhân viên trong cơ quan du lịch của thành phố Karamay (Trung Quốc) thản nhiên tuyên bố là ‘có ăn cắp ăn kè gì đâu nào, sự trùng hợp trong sáng tạo làm sao tránh được, đó là chưa kể Cloud Gate chỉ phản ảnh bầu trời, còn tác phẩm của chúng tôi phản ảnh… mặt đất”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips