Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Lê Nin cụt đầu

"Độc chiêu" quảng cáo của một nhà hàng Nga - chặt phăng đầu Lê Nin, thân bày bên ngoài còn đầu thì bêu... bên trong, khách tò mò vào xem chẳng lẽ chỉ chắp tay sau đít, không ăn uống gì?

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Phần thưởng lớn cho cuộc hành trình vạn dặm

Một gia đình người Á-Căn-Đình đã được Giáo Hoàng Francis tiếp hôm Chủ nhật 27/9 trên đất Mỹ, vì sao họ có được vinh dự này?

Giáo hoàng nhìn phát khiếp nhưng... ngon

Vào tuần trước, một vị linh mục bạn của Đức Giáo Hoàng Francis kể rằng, vị lãnh tụ giáo hội Công giáo từng “ước” rằng Ngài sẽ được ăn một miếng pizza tại thành phố New York. Lấy cảm hứng từ câu nói này, nhà hàng Bleecker Street Pizza tại Greenwich Village đã làm một chiếc bánh pizza có hình Đức Giáo Hoàng để trưng bày trong cửa tiệm.

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Vinh dự cho Công giáo Việt và tiếng Việt

 
Trong thánh lễ cuối cùng hôm chủ nhật 27/9 tại Philadelphia, kết thúc chuyến tông du Hoa Kỳ của Đức Giáo hoàng Francis. Một nữ tu người Việt, Soeur Maria Nguyễn Thị Hồng Quế - đến từ Tổng Giáo phận Sài gòn đã được vinh dự đọc Thánh thư bằng tiếng Việt trong buổi lễ có hàng triệu người tham dự.

Ly nước của Giáo hoàng và ông Nghị sùng tín quá mức

Chiếc ly uống nước của Đức Giáo Hoàng hôm ngài phát biểu tại Quốc hội Mỹ ngày 24/9 vừa rồi, không ngờ lại là một sự kiện được báo chí làm "rùm beng" mấy hôm nay, số là...

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Giáo hoàng và cô bé Mễ

Ngaỳ thứ Tư vừa qua, trên đoạn đường từ toà Bạch Cung tới St. Matthew’s Cathedral, một bé gái 5 tuổi đã len lỏi vượt qua hàng rào an ninh mà báo 'the New York Times' mô tả là "to lớn chưa từng có trong lịch sử cuả Hoa Kỳ," để gặp ĐGH.
Em đã bị 2 nhân viên an ninh giữ lại ở giữa chừng, nhưng may mắn thay ĐGH đã nhìn thấy và gọi em lại. Em trao cho ĐGH một lá thư xin Ngài đừng quên thân phận những đứa trẻ "đang không được ở với cha mẹ bởi vì chiến tranh, vì bạo lực, vì đói."
Em tên là Sophie Cruz, sinh ra tại Hoa Kỳ và đương nhiên là công dân Mỹ nhưng cha mẹ em là những người nhập cư bất hợp pháp, quê quán ở Oaxaca Mexico. Họ sống lén lút tại vùng Los Angeles, California.

Nước mắt rơi trong diễn văn của Đức Giáo Hoàng tại Quốc Hội Mỹ

Giáo hoàng Francis đã trở thành vị đứng đầu Tòa Thánh La Mã đầu tiên đọc diễn văn trước lưỡng viện Hoa Kỳ, trước cử tọa gồm trên 500 nhà lập pháp, tư pháp và các quan chức cao cấp. Diễn văn của Đức Giáo hoàng đọc bằng tiếng Anh đã đề cập tới một số vấn đề gây tranh cãi như nhập cư và nạo phá thai.
Người ta nhận thấy bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng gây xúc động mạnh nơi các dân cử Mỹ. Chủ Tịch Hạ Viện, John Boehner, chùi nước mắt trong khi lắng nghe Giáo Hoàng thuyết giảng.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Mong muốn của một Đức Giám mục TQ: Giáo hoàng bắt tay Tập Cận Bình

Nếu không nhờ đọc lá thư cuả ĐGM Thaddeus Ma Daqin cuả Thượng Hải thì mọi người đã quên phắt đi là ông Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đang có mặt ở Hoa Kỳ. Không có báo chí nào đề cập tới việc ông đi công du Mỹ Châu trừ ra một vài tờ ở Seattle là nơi ông đến thăm.
Ông đã đến cùng một ngày như ĐTC, sự khác biệt là phi cơ cuả ĐTC đáp xuống ở bờ phiá Đông (Washington DC) còn phi cơ cuả ông thì ở bờ phiá Tây (Seattle).
Nhưng Đông và Tây không chỉ là sự khác biệt duy nhất. ĐTC Phanxicô, với tư cách là nguyên thủ cuả một quốc gia nhỏ nhất hành tinh, đã được cả hai vị Tổng Thống và Phó Tổng Thống HK ra đón tại chân cầu thang máy bay; còn ông Tập Cận Bình, vị chủ tịch cuả một nước lớn nhất và đông dân nhất hành tinh? Người đón ông là vị thống đốc tiểu bang Washington Jay Inslee, không thấy có tin về một viên chức Liên Bang nào trong phái đoàn đón rước cả.

Những sự kiện tiếp theo còn thêm nhiều khác biệt hơn nữa.

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Bà Nguyễn Văn Thiệu thăm cựu học sinh QGNT

Phu nhân Cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa NGUYỄN VĂN THIỆU đã đến dự Đại hội cựu học sinh trường Quốc Gia Nghĩa Tử, được tổ chức tại Orange County, miền nam California hôm tháng 7 vừa qua.
Bà đã có bài diễn từ đầy xúc động trong đại hội:

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Dân Cuba vẫn vượt biên sang Mỹ

Dù quan hệ Mỹ - Cuba đã "nồng ấm" lên rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều người dân Cuba liều chết vượt biên sang "địa ngục" tư bản. Hôm 15/9 vừa qua, 12 người Cuba và một chú chó đã đào thoát thành công tới Mỹ trên một chiếc xuồng mong manh.
Nhiều người tò mò nhìn xem chiếc xuồng tại bờ biển Miami Beach, Florida, Hoa Kỳ

Quá đáng, lần này ông Cò không bênh nữa

Cảnh sát trưởng thành phố New York Bill Bratton (ảnh nhỏ), vào hôm Thứ Ba, đã lên tiếng quở trách một bà mẹ sơn mình vì đã dắt theo cô con gái nhỏ đến chỗ kiếm tiền của mình tại Công Trường Times và bắt cô bé cũng để ngực trần như mẹ.

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Aspirin có thể ngăn ngừa ung thư đại trực tràng?

Một khuyến nghị mới được công bố tại Mỹ cho biết việc sử dụng thuốc aspirin liều thấp có thể giúp ngăn ngừa tái phát bệnh tim mạch và ung thư đại trực tràng ở người cao tuổi.
Theo dự thảo báo cáo được công bố vào hôm thứ Hai trên tạp chí New York Times, Mỹ từ Nhóm đặc nhiệm về Dịch vụ Phòng bệnh của Mỹ - một ủy ban độc lập gồm những chuyên gia về phòng chống ung thư do Bộ Y tế và Dịch vụ Con người nước này bổ nhiệm cho biết, sử dụng thuốc aspirin có thể giúp ngăn ngừa những cơn đau tim và ung thư đại trực tràng.

Sao lại phỉ báng người cơ nhỡ hỡi Charlie Hebdo?

Rất nhiều người xúc động khi Charlie Hebdo gặp nạn nhưng nay họ sẵn sàng phỉ nhổ tờ báo này
Tuần báo trào phúng Pháp Charlie Hebdo có thể bị kiện về tội xúi giục lòng thù hận sau khi đăng hình biếm họa chế giễu Alan Kurdi.
Alan Kurdi là bé trai Syria 3 tuổi mà hình ảnh thi thể em trôi giạt vào bãi biển nghỉ mát ở Thổ Nhĩ Kỳ, hồi tuần qua, gây xúc động cả thế giới. Từ đó các nước Tây Phương bắt đầu quan tâm đến nỗi thống khổ của người tị nạn từ Trung Đông.
Số mới nhất của tờ Hebdo có đăng hai hình biếm họa về bé Alan.
Một hình vẽ tấm bích chương quảng cáo mang dấu hiệu của McDonald's, trong đó vẽ hình một anh hề giang hai tay, với hàng chữ “Khuyến mãi, hai phần ăn cho trẻ con chỉ với giá một phần.”
Bên dưới tấm bích chương là hình bé Alan nằm úp mặt trên mặt nước, họa lại đúng theo hình chụp. Trên bầu trời có hàng chữ: “Chào mừng di dân, gần tới đích rồi.”

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Trớ trêu thay giá trị Cộng sản đích thực

Nước Anh vừa trải qua động đất chính trị với chính trị gia sính quốc hữu hóa, thuế cao và phản chiến, Jeremy Corbyn được bầu làm tân lãnh đạo Đảng Lao động.
Việc ông Corbyn được bầu làm lãnh đạo Đảng Lao động với gần 60% số phiếu đã khiến nhiều người sửng sốt.
Nhân vật cánh tả, vốn cũng là người ăn chay và chỉ đạp xe chứ không dùng xe hơi, muốn quốc hữu hóa hệ thống xe lửa ở Anh, từng đề nghị chuyển Hoàng gia khỏi cung điện nguy nga để tiết kiệm tiền và phản đối sự can dự của Anh vào cuộc chiến ở Iraq.

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Hành xử côn đồ của một nữ nhà báo Hung

Hôm thứ Năm 10-9-2015, Viện Công tố Tỉnh Szeged đã tiến hành điều tra đối với cựu phóng viên Hung, cô László Petra, sau khi tấm ảnh và clip quay cảnh cô đángáng người tỵ nạn được lan truyền khắp thế giới.

Tìm thấy đầu tượng Lenin ở Đức

Đầu của bức tượng Lenin khổng lồ đã được tìm thấy, 24 năm sau khi nó được chôn trong khu rừng ở Đức.
Công nhân đã đào lên đầu tượng bằng đá granite trong khu rừng ngoài Berlin, theo sau chiến dịch của giới sử gia.

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Cảnh sát NY bênh vực gái khỏa thân tại Times Square

William Bratton, cảnh sát trưởng New York, đã lên tiếng bênh vực cho các “cô gái khỏa thân” tai tiếng tại Times Square.
Trong một bài viết trên tờ Wall Street Journal, vị cảnh sát trưởng thành phố bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng những cô gái không mặc áo quần gì mà chỉ lấy sơn phủ lên mình cũng như những người đóng vai các nhân vật thần thoại hoặc trong phim ảnh đã đưa New York trở lại quá khứ sóng gió của thành phố này.

Thương tiếc Aylan

Aylan nằm trên cát, đang chơi trò đi trốn đi tìm với anh Galip của nó. Nó nghĩ mình cứ úp mặt xuống là anh nó sẽ không tìm ra mình. Nhưng nó nằm lâu quá, có người đi qua tưởng nó ngã bế lên. Hai mắt Aylan mở lớn, nó đang chơi đi trốn đi tìm mà. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt mắt nó, nó nhắm mắt lại. Không chơi nữa, chắc là buồn ngủ rồi.
Bé Aylan ơi! Con ngủ ngoan nhé, anh Galip của con cũng đi ngủ rồi, mẹ con nữa cũng ngủ say rồi. Không ai chơi với con nữa đâu.

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Tượng Giáo chủ Cao Đài bị đập phá ngay tại đất thánh

Tín đồ Cao Đài trong nước đang xôn xao trước tin tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc trong Tòa Thánh Tây Ninh bị hai người lạ mặt dùng dao chém vỡ một mảng trên mặt.
 Hộ Pháp Đường nơi bức tượng Giáo chủ Phạm Công Tắc bị phá hoại
Sự kiện tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc trong Tòa Thánh Tây Ninh, bị hai thanh niên dùng dao chém, được Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh đạo Cao Đài thông báo trong bản tường trình số 06/31 tháng Tám 2015 vừa qua.

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Mỹ vinh danh 2 nữ tù nhân lương tâm Việt Nam

Hai nhà hoạt động Tạ Phong TầnBùi Thị Minh Hằng có tên trong chiến dịch được phát động suốt tháng này. Qua đó, từ nay đến trước Hội nghị Bắc Kinh +20 ở New York vào hôm 27/9, mỗi ngày Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ lần lượt vinh danh từng người trong danh sách để đánh đi một thông điệp tới các chính phủ độc tài rằng nếu muốn tăng cường sức mạnh cho phụ nữ như những gì đã cam kết với quốc tế, hãy thôi giam cầm những phụ nữ đi đầu cho nhân quyền.
Trong lời tuyên bố phát động chiến dịch, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Samantha Power, nhấn mạnh:
“Mỗi ngày từ nay đến trước hội nghị Bắc Kinh +20, chúng tôi sẽ chia sẻ câu chuyện về từng người trong số 20 phụ nữ này với chi tiết đầy đủ. Chúng tôi sẽ nêu rõ tên tuổi, lai lịch, lý do họ bị bắt giam một cách bất công, cùng tên các chính phủ đã tước bỏ tự do của họ, các chính phủ cử đại biểu tới dự hội nghị Bắc Kinh +20 ở New York”. (VOA)
Best Blogger TipsBest Blogger Tips