Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Khi Obama bực mình

Tổng thống Mỹ Barack Obama thường phớt lờ những người cố tình làm gián đoạn các cuộc xuất hiện trước công chúng của ông, nhưng trong buổi tiếp tân ở Nhà Trắng hôm qua, ông đã “bật lại”.
Tổng thống Obama đã mắng một người phụ nữ muốn cản trở bài phát biểu của ông là khiếm nhã “ngay trong nhà của tôi”, và sau đó yêu cầu lực lượng an ninh đưa bà này ra ngoài.

Stephen McMennamy ghép ảnh "lộ liễu" tuyệt đẹp

Chỉ đơn giản là cắt ghép 2 tấm ảnh có cùng màu nền tương đối giống nhau và không chỉnh sửa gì, nghệ sĩ Stephen McMennamy đã tạo thành vô số tác phẩm ảnh nghệ thuật siêu thực độc đáo.

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Anish Kapoor: Góc bẩn hay Âm đạo vạ từ mồm ông mà ra

Trong tuần vừa qua, tác phẩm Dirty Corner (Góc Bẩn) của nghệ sĩ Anish Kapoor đã bị phá hỏng. Kết hợp điêu khắc với nghệ thuật sắp đặt, tác phẩm khá đồ sộ này được làm bằng thép rỉ, dài tới 60 thước. Nằm trong khuôn khổ cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại nhân dịp hè này tại lâu đài Versailles, tác phẩm của Anish Kapoor đã bị tạt đầy nước sơn màu vàng.
Đây là lần thứ nhì một tác phẩm nghệ thuật đương đại trưng bày tại Pháp gây tranh cãi đến mức bị phá hoại. Vụ đầu tiên là vào cuối tháng 10 năm 2014 liên quan tới tác phẩm có tựa đề là Cây Thông của nghệ sĩ người Mỹ Paul McCarthy, tại quảng trường kim hoàn Vendôme, giữa lòng thủ đô Paris.

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Mỹ tiêu hủy gần một tấn ngà voi

 Gần một tấn tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp điêu khắc từ ngà voi...
 Đã thành cám, hôm 19/6 tại quảng trường Thời Đại - Nữu Ước - Mỹ...

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

'Loạn thánh, loạn thần' ở VN

Miếu bên đường thờ cúng người chết oan vì tai nạn giao thông
Cách đây mười mấy năm, có hôm tôi đi về tối thấy trên góc phố Hàng Bột (nay là đường Tôn Đức Thắng) đoạn cắt với phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, ngay trên lề đường sáng trưng nhang đèn, người đông đen khấn vái xì xụp.
Hỏi thì biết đoạn ấy ngày xưa gọi là miếu hai cô, thờ hai cô gái nghe đồn là lao đầu vào xe điện chết hồi đầu thế kỷ 20. Đến tận năm ngoái, thành phố cho rước bát hương vào đền thờ và phá bục thờ ở lề đường đi, quây rào và cho người túc trực ở đó, dân vẫn đến cúng vái.
Bây giờ, không quá lời khi nói niềm tin của người Việt là tin búa xua. Xưa, cái thời y học chưa phát triển, ông bà nói "có bệnh thì vái mười phương", cầu may trúng phương nào nhờ phương ấy.
Giờ, căn bệnh trong tâm của người Việt cũng rất nặng. Nó xuất phát từ thực trạng xã hội bất an, pháp luật không nghiêm minh tạo nên một đời sống quá nhiều bất trắc. Từ khi còn trong thai đến khi xuôi tay, người Việt luôn nơm nớp.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Trị hen suyễn người Ấn nuốt cá, Việt ta nuốt thằn lằn

Trong suốt 164 năm, gia đình Bathini Goud đã dùng một phương thuốc gia truyền để trị bệnh hen suyễn cho hàng ngàn người Ấn Độ tìm đến đây vào mùa lễ 'Mrigasira Karti' trong tháng Sáu.

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Dân trí có hạn hay quan trí có vấn đề?

Cứ mỗi lần Quốc hội nhóm họp là người dân có dịp nghe những lời hay ý đẹp của các đại biểu, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng hạn như trong cuộc thảo luận về trưng cầu dân ý một ông dân biểu Hà Nội nói rằng cần phải xem “lòng đảng” ra sao. Tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu cái “lòng đảng” là cái gì mà cần phải xem xét. Mượn ý cụ Nguyễn Du, có ai lấy thước mà đo… lòng đảng được?
Cứ mỗi Quốc hội nhóm họp là người dân có dịp nghe những lời hay ý đẹp của các đại biểu, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng hạn như trong cuộc thảo luận về trưng cầu dân ý một ông dân biểu Hà Nội nói rằng cần phải xem “lòng đảng” ra sao. Tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu cái “lòng đảng” là cái gì mà cần phải xem xét. Mượn ý cụ Nguyễn Du, có ai lấy thước mà đo … lòng đảng được? - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150605/nguyen-van-tuan-dan-tri-co-han-hay-quan-tri-co-van-de#sthash.7UEYlLuJ.dpuf
Cứ mỗi Quốc hội nhóm họp là người dân có dịp nghe những lời hay ý đẹp của các đại biểu, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng hạn như trong cuộc thảo luận về trưng cầu dân ý một ông dân biểu Hà Nội nói rằng cần phải xem “lòng đảng” ra sao. Tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu cái “lòng đảng” là cái gì mà cần phải xem xét. Mượn ý cụ Nguyễn Du, có ai lấy thước mà đo … lòng đảng được? - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150605/nguyen-van-tuan-dan-tri-co-han-hay-quan-tri-co-van-de#sthash.7UEYlLuJ.dpuf
Cứ mỗi Quốc hội nhóm họp là người dân có dịp nghe những lời hay ý đẹp của các đại biểu, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng hạn như trong cuộc thảo luận về trưng cầu dân ý một ông dân biểu Hà Nội nói rằng cần phải xem “lòng đảng” ra sao. Tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu cái “lòng đảng” là cái gì mà cần phải xem xét. Mượn ý cụ Nguyễn Du, có ai lấy thước mà đo … lòng đảng được? - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150605/nguyen-van-tuan-dan-tri-co-han-hay-quan-tri-co-van-de#sthash.7UEYlLuJ.dpuf
Cứ mỗi Quốc hội nhóm họp là người dân có dịp nghe những lời hay ý đẹp của các đại biểu, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng hạn như trong cuộc thảo luận về trưng cầu dân ý một ông dân biểu Hà Nội nói rằng cần phải xem “lòng đảng” ra sao. Tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu cái “lòng đảng” là cái gì mà cần phải xem xét. Mượn ý cụ Nguyễn Du, có ai lấy thước mà đo … lòng đảng được? - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150605/nguyen-van-tuan-dan-tri-co-han-hay-quan-tri-co-van-de#sthash.7UEYlLuJ.dpuf
Hợp ý dân chỉ mấy thứ lòng này

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Nàng Monica và cái giá của sự sỉ nhục online

Chắc bạn không quên Monica Lewinsky, nữ thực tập sinh Nhà Trắng Mỹ, từng làm kinh động cả thế giới vào năm 1998 với vụ scandal “tình dục” có liên quan tới đương kim Tổng thống Mỹ lúc ấy là ông Bill Clinton.
Ở đây, chúng ta không khơi lại chuyện đã đi vào lịch sử, thuộc về quá khứ. Chúng ta cũng chẳng cần thiết phải đóng vai những quan tòa mà phán quyết này nọ.

Nhà "hạt mít" lý tưởng

 Căn nhà thông minh cho phép bạn ở bất kỳ nơi nào có Nắng và Gió
 Người có thu nhập thấp nhưng muốn ở những đô thị lớn nơi "tấc đất tấc vàng" đều có thể sử dụng căn nhà này, sướng nhất là lại được ở trên đầu thiên hạ

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Tâm Sự Với Người Y sĩ

Trong lịch sử nền y học Việt Nam từ xưa cho tới nay, có rất nhiều vị lương y đã làm rạng rỡ danh dự nghề nghiệp với các khả năng, kiến thức và lòng yêu nghề của mình.
Đã có biết bao nhiêu y sĩ tận tụy cứu chữa làm nhẹ cơn đau đớn bệnh hoạn của bà con dù với phương tiện thiếu thốn, hoàn cảnh hiểm nghèo. Họ phục vụ với cả một tấm lòng nhân ái, trân trọng tình cảm giữa con người với con người. Cho nên đã có câu ví trong dân gian là người lương y tốt bụng như người mẹ hiền. Con cái còn tấm bé, không tự lực tự tồn được, cho nên đều trông cậy ở mẹ cha, nhất là phụ thuộc vào thiên chức nuôi con của người mẹ.
Người bệnh cũng vậy. Trong cơn đau bệnh, họ hoàn toàn bất lực, vì không hiểu gì về bệnh, vì bối rối lo sợ, sợ chết. Với họ, người y sĩ như cái phao cứu mạng. Họ giao phó tính mạng của mình cho người y sĩ. Y sĩ tận tâm, hiểu nỗi đau của người bệnh thì mang toàn sức toàn tài cứu chữa, cơn đau của họ mau thuyên giảm. Gặp phải người y sĩ xấu, thì họ chịu đựng đau đớn lâu hơn, trầm trọng hơn, đôi khi còn bị khai thác, lạm dụng.
Cho nên, mỗi khi “có bệnh thì vái tứ phương”, tìm thầy chữa trị, nhiều khi chúng tôi nhận được rất nhiều từ tâm của y giới thì cũng không ít trường hợp, chúng tôi cảm thấy buồn buồn đối với các vị tự coi là “lương y” mà rất ít lương tâm.
Và cũng vì lẽ đó, nên có những tâm sự, những ước vọng như sau, gửi người y sĩ.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips