Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Boris Nemtsov bị Putin sát hại?

Lãnh đạo đối lập và cựu phó thủ tướng Nga, ông Boris Nemtsov, vừa bị bắn chết tại Moscow.
Một kẻ tấn công không rõ danh tính đã bắn vào lưng ông Nemtsov bốn lần khi ông đang đi ngang qua một cây cầu gần Điện Kremlin.
Ông bị sát hại chỉ vài giờ sau khi vận động sự ủng hộ cho một cuộc tuần hành tại Moscow vào ngày 1/3 nhằm phản đối xung đột ở Ukraine.

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

FEMEN đón Putin tại Hung bằng độc chiêu mới

Khuilo, go at home!” - một phụ nữ tóc vàng thuộc tổ chức FEMEN đã tốc váy và “chửi” Tổng thống Nga như vậy ở khu vực gần Nhà Quốc hội Hungary chiều hôm thứ Ba 17-2-2015.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Charlie Hebdo không có chuyện tởn tới già

Tuần báo trào phúng Charlie Hebdo hôm thứ tư đã chính thức trở lại sạp báo một cách bình thường, kể từ số báo đặc biệt ra cách đây 6 tuần sau vụ tòa soạn bị tấn công khủng bố hôm 7 tháng Giêng.
Nhân viên Charlie Hebdo làm việc trong văn phòng tạm thời trên tầng cao nhất của trụ sở báo Libération
Suốt 6 tuần qua ban biên tập của Charlie Hebdo đã phải rất khó khăn vượt qua những hoài nghi, sợ hãi cùng những dự định trong tương lai để đưa tờ báo trở lại hoạt động bình thường.
Cũng với phong cách "Điếc không sợ súng" tờ bìa lần này cũng không kém phần "khiêu khích" - Một bầy chó lớn; hung dữ tượng trưng cho những thế lực thù ghét tờ báo (dân Hồi giáo, quân khủng bố, bà Marine Le Pen... thậm chí cả Giáo hoàng) đang hè nhau rượt chú chó nhỏ ngậm tờ Charlie Hebdo.

Khiêu vũ với Mán, đất nước không như thế này mới lạ

Tuy thất vọng trước chương trình Táo quân Giao thừa 2015, nhưng ngay sáng mùng Một Tết, công chúng đã được đền bù khi nhìn thấy những tấm hình chụp "thâm cung" nhà Cựu TBT Nông Đức Mạnh. Trận cười chưa dứt thì hôm mùng 6 Tết, dân chúng lại mục kích loạt ảnh GS Vũ Khiêu hôn má và cho chữ hoa hậu Kỳ Duyên. Nhưng đừng tưởng truyền thông nhà nước chỉ đóng vai trò mua vui. Các nhà báo lề phải thâm thúy hơn những gì vài facebookers đang chế nhạo.

Mẹ kiếp, ngu như con lợn...

Cái xã hội này không biết nó là thứ gì nhưng rõ ràng nó tôn thờ sự giả dối, xem giả dối như điều bình thường, thậm chí cao đẹp. Hai con lợn bị chém được trân trọng gọi là ông, ông ỉ...
...được vuốt ve sùng bái, được mừng tuổi, được tung hô kính cẩn, sau đó lôi ra sân đình trói căng 4 cẳng chém cái phập đứt đầu máu me văng tùm lum. Hai thái độ, hai hành động trái ngược chỉ cách nhau trong tích tắc.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Nhà sư ướp xác tại Mông Cổ ‘chưa chết’

Xác ướp của một nhà sư được bảo quản nguyên vẹn và được phát hiện tại Mông Cổ tuần trước đang khiến những người tìm thấy ông kinh ngạc và bối rối.
Các phật tử nói nhà sư này, được tìm thấy trong tư thế ngồi hoa sen, đang trong thể trạng thiền rất sâu chứ không phải đã chết.

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Đồ sang có khác

Kể từ năm nay các ông đồ Hà thành muốn cho chữ; bán chữ phải chịu sự thẩm định tay nghề khá nghiêm khắc như phải viết đúng chữ, đúng quy tắc nội dung, có trình độ Hán ngữ và viết thư pháp nhất định...
Kiểu chữ như của đồ sang chắc chắn bị loại từ vòng... giữ xe, tuy nhiên đây là trường hợp ngoại lệ.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips