Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Anastasia Lin: Sắc đẹp đi cùng lí tưởng

Tin tức về Anastasia Lin đoạt giải Miss World Canada 2015 loan truyền nhanh chóng về tận quê nhà, tỉnh Hunan, Trung Quốc, nơi cha của cô đang sinh sống. Mọi người ào ạt đến chia vui, chúc mừng.
Thế nhưng, việc chia vui ấy nhanh chóng chấm dứt, thay thế bằng việc công an mật vụ Trung Cộng đến “thăm hỏi” hăm doạ ông liên quan đến những hoạt động cổ võ cho tự do tôn giáo và nhân quyền của Anastasia. Không phải chỉ mới sau khi đoạt giải Hoa Hậu mà còn từ lâu trước đó là một diễn viên phim ảnh, Anastasia Lin thường xuyên lên tiếng hay xuất hiện trong các phim vạch trần những vi phạm nhân quyền của Trung Cộng. Cô tự hào xác nhận “tôi là người đấu tranh cho nhân quyền”.
Lo sợ trước sự an nguy cá nhân cũng như cho công việc làm ăn của mình, người cha kêu con gái hãy ngừng các hoạt động nhân quyền, nếu không thì coi như cha con không còn nhìn mặt nhau nữa.

Việc Trung Cộng hạch sách và đe doạ gia đình thân nhân những người đi đấu tranh cho dân chủ hay nhân quyền là chuyện không lạ gì với giới đấu tranh tại Việt Nam.
Với Anastasia Lin, nhiều người hỏi tại sao cô không nghe lời cha mình, cô nói “nếu tôi chịu khuất phục trước những lời đe doạ, thì tôi đang đồng loã trước những vi phạm nhân quyền đang tiếp tục xảy ra. Nếu tôi và nhiều người khác chịu im lặng thì Đảng Cộng Sản sẽ tiếp tục chà đạp người dân mà không sợ phải chịu hậu quả.”
“Để đạt được sự thay đổi tích cực trên thế giới đòi hỏi nhiều hy sinh và rủi ro. Đã có hàng triệu người dân Trung Quốc can đảm hơn tôi nhiều, họ đã chấp nhận rủi ro, đã chịu tù đày, tra tấn hay tệ hại hơn thế. Việc chúng ta giữ vững lập trường và giá trị [đấu tranh] là một cách vinh danh những hy sinh của họ.”
Anastasia Lin trong sân trường Đại học Toronto năm 2013
Cô đã đau nhói khi nhận được tin nhắn của cha, bảo cô hãy im lặng, đừng nói gì, đừng làm gì nữa. Lo cho cha, nhưng Anastasia có cái nhìn khác: “Sự im lặng sẽ không bảo vệ được cho cha tôi. Và cho dù cha tôi có không hiểu hay không chấp nhận, thì tôi vẫn tin rằng vì sự lên tiếng của mình cha tôi sẽ được an toàn khi được những ánh sáng quốc tế soi rọi hơn là phải nằm im trong bóng tối của cường quyền. Tự do sẽ đến khi chúng ta quyết dẹp bỏ cường quyền và dám đối đầu với những ai muốn duy trì nó.”
-
Nguyễn Hoàng Thanh Tâm
-
Đọc thêm: Anastasia Lin nhà hoạt động nhân quyền

1 nhận xét:

  1. Anastasia Lin, hoa hậu thế giới Canada, người từng có những tuyên bố thẳng thắn về nhân quyền, đã không nhận được thư mời từ Bắc Kinh để có thể tham dự cuộc thi Hoa Hậu Toàn Cầu tổ chức tại Sanya Trung Quốc.

    Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng NextShark, Lin cho biết mình đã được “mở mắt” khi đến Canada và bây giờ, nếu có cơ hội dự thi trong cuộc tranh tài sắc đẹp thế giới, cô hy vọng sẽ thức tỉnh người dân Trung Quốc.

    “Tôi hy vọng mình có thể mang lại cho họ niềm hy vọng và cho họ thấy rằng xã hội phương Tây vẫn còn quan tâm đến họ. Tôi muốn cho người Trung Quốc thấy rằng tôi có thể nói lên suy nghĩ của mình và họ cũng có thể làm như thế. Và tôi nghĩ rằng đó chính là những gì Đảng Cộng Sản thực sự lo sợ.”

    Lin giải thích việc văn hóa của nhà nước Cộng Sản kiểm soát phương tiện truyền thông, tuyên truyền và kiểm duyệt đã ảnh hưởng đến tư tưởng tự do của người dân như thế nào: “Rất nhiều người Trung Quốc tự sàng lọc thông tin và tự kiểm duyệt mình. Thậm chí ngay cả khi có quyền truy cập tự do tới thông tin và Internet, họ vẫn không tin.

    “Họ làm hết sức mình để bảo vệ chủ nghĩa Cộng Sản và tôi là một trong số như họ cho đến khi mẹ tôi mở mắt cho tôi.”

    Về việc không thể tham dự cuộc thi Hoa Hậu Toàn cầu ở Sanya, Lin nói: “Tôi nghĩ rằng các tổ chức quốc tế như Hoa Hậu Thế Giới và Ủy Ban Olympic nên ít nhất, hãy bày tỏ lập trường khi những điều như thế này xảy ra. Nếu tổ chức Hoa Hậu Thế Giới có thể tạo nên tiền lệ của việc bênh vực người bị sách nhiễu thì sau này Trung Quốc sẽ không dám bắt nạt ai như thế này nữa.”

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips