Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Putin đại đế, sướng tỉ

Hôm 16/05/2015, một tổ chức người Kozak tại thành phố Saint-Petersburg đã khánh thành một bức tượng bán thân Tổng thống Nga Vladimir Putin trong trang phục Hoàng đế La Mã. Bức tượng này thể hiện «lòng biết ơn nước Nga đã sáp nhập bán đảo Crimée».
Andrei Poliakov, nhà điều hành «Ibris», một tổ chức tập hợp người Kozak ở Saint-Petersburg, giải thích với AFP: «Chúng tôi muốn mãi mãi lưu danh Tổng thống Vladimir Putin như một người thắng trận, một nhà lãnh đạo, đã lấy lại Crimée cho Nga».

Có nguồn gốc từ các đơn vị kỵ binh tinh nhuệ của quân đội Sa hoàng, người Kozak sống tập trung thành cộng đồng từ nhiều thế kỷ nay trên khắp lãnh thổ của đế chế Nga cũ. Theo ông Poliakov, «gần 700 người gốc Kozak» đang sống tại Saint-Petersburg và các vùng phụ cận.
Bức tượng bằng đồng là tác phẩm của nhà điêu khắc Pavel Grechnikov, thể hiện Tổng thống Nga choàng một chiếc khăn «bằng chất liệu tổng hợp không đắt tiền». Cao khoảng 50 cm...
Bức tượng được đặt trong một khu đất của hội, nằm tại Kassimovo, cách phía bắc thành phố Saint-Petersburg chừng 20 km. Buổi lễ có sự tham gia của 10 người, mặc trang phục truyền thống của người Kozak và trên nền nhạc quốc ca Nga.

1 nhận xét:

  1. Tổng thống Nga Vladimir Putin, 62 tuổi, vừa tham dự một trận khúc côn cầu trêng băng (ice hockey) dành cho những cầu thủ chuyên nghiệp ở đẳng cấp thế giới đã về hưu, tổ chức ở Sochi. Điều làm cho giới truyền thông Nga phải nóng lên là: Putin đã ghi được 8 bàn thắng.

    Một lãnh tụ chính trị, mang đậm màu sắc ma cô đã ghi đến 8 bàn thắng trong một trận đấu, qua mắt những siêu sao như Pavel Bure và Valeri Kamensky, và đội của ông đã thắng đậm với tỷ số 18:6.

    Ai cũng biết Putin chỉ thích và đã giành nhiều thời gian luyện tập môn judo, còn môn khúc côn cầu thì chỉ tự tập luyện rất sơ sài qua loa. Cách ông trượt trên sân băng đã trở thành trò cười cho thiên hạ, vậy mà đội của ông đã thắng với tỷ số tuyệt đối 18:6, riêng ông ghi đến 8 bàn, quả là một trò hề.

    Vào tháng Ba vừa rồi Putin tự nhiên biến mất 10 ngày liên tục trên mọi phương tiện truyền thông. Người ta đồn rằng ông gặp rắc rối về sức khỏe. Nhưng mọi lời đồn đoán đã tan biến. Hình ảnh khỏe mạnh như ở trần cỡi ngựa, bắt cọp, săn cá sấu, lái máy bay tiêm kích, đã gián tiếp gởi đến công luận rằng ông đã ngồi ở điệm Cẩm Linh ba nhiệm kỳ và sức khỏe của ông dư thừa để ngồi thêm nhiều nhiệm kỳ tới.

    Giờ đây hình ảnh ghi 8 bàn trong một trận khúc côn cầu chuyên nghiệp ở tốc độ cao đã thêm vào những chiến công lừng danh, huyền thoại trong cuộc đời ông, khiến người dân Nga chỉ còn biết qùy xuống tôn sùng ông là thánh.

    Cảm kích công lao và tài năng ông mang lại cho dân tộc Nga, những nghệ nhân ở St Petersburg vừa cho ra mắt công chúng một bức tượng bán thân của Putin mang nặng màu sắc tôn giáo, mô phỏng lại hình ảnh của những hoàng đế La Mã. Dân Nga đang sùng bái ông đến tuyệt đỉnh vinh quang, coi ông là bậc cứu nhân, độ thế hơn cả Lenin hay Stalin.

    Không một nghi ngờ gì, 62 tuổi nhưng sức khỏe tốt, ông phong độ, cởi trần phi ngựa trên triền núi, săn cá sấu, trói hổ, đạt chức cửu đẳng huyền đai trong môn phái taekwondo, lái tiêm kích nhào lộn nhiều vòng, và giờ đây lại ghi đến 8 bàn thắng trong một trận khúc côn cầu chuyên nghiệp. Ông sẽ còn ở lại điện Cẩm Linh nhiều thập kỷ và còn làm thiên hạ phải kinh hồn.
    TRẦN HỒNG TÂM

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips