Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Andrzej Duda - Tân tổng thống Ba Lan 43 tuổi

Ba Lan vừa trải qua một buổi tối nhiều cảm xúc với hàng triệu người vui và hàng triệu người buồn. Khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố, Ba Lan dường như chia đôi cả về địa lý lẫn tình cảm. Nửa phía Tây ủng hộ thống đương nhiệm chết lặng với thất bại. Nửa phía Đông Ba Lan ủng hộ ứng cử viên đối lập reo hò ăn mừng chiến thắng. Kết quả theo quá trình kiểm phiếu, lúc tăng lên, lúc giảm xuống, và cuối cùng được Ủy ban Bầu cử Quốc gia chính thức công bố: 51,5 cho Andrzej Duda – 48,5  Bronislaw Komorowski.

Theo kết quả này, Andrzej Duda trở thành Tổng thống Ba Lan và ông sẽ nhậm chức vào đầu tháng 8 tới. Đây cũng chính là người đã vượt lên 10 ứng viên, trong đó có tổng thống đương nhiệm để dẫn đấu vòng tranh cử thứ nhất và là yếu tố bất ngờ nhất của cuộc bầu cử.
Ba Lan dường như chia đôi cả về địa lý lẫn tình cảm. Nửa phía Tây ủng hộ thống đương nhiệm chết lặng với thất bại
Thế hệ chính trị mới
Nửa năm trước đây, rất nhiều người Ba Lan không biết Andrzej Duda là ai, hay chưa từng nghe thấy tên ông. Tháng 12 năm ngoái, khi tuyên bố tranh cử với tư cách ứng viên đảng PiS (Pháp luật và Công lý), theo thăm dò dư luận Duda chỉ nhận được 13% sự ủng hộ – một con số quá khiêm tốn so với gần 70% ủng hộ tổng thống đương nhiệm. Có lẽ không ai, ngay cả chính đảng PiS vào thời điểm đó nghĩ rằng Duda sẽ trở thành tổng thống. Nhưng chính trị có nhiều bất ngờ. Và bất ngờ lần này đánh dấu sự lãnh đạo đất nước của một thế hệ chính trị mới.

Khác với các tổng thống tiền nhiệm và đa số các chính trị gia tên tuổi của Ba Lan hiện nay, Andrzej Duda thuộc thế hệ ‘sinh sau đẻ muộn’, không có bề dày thành tích tranh đấu chống cộng sản, không từng vào tù ra tội… Ông sinh năm 1972 và ở vào tuổi ‘ăn chưa no, lo chưa tới’ khi phong trào công nhân phát triển như vũ bão và dẫn tới cuộc cách mạng nhung lật đổ chế độ cộng sản.
Con đường chính trị của Andrzej Duda không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là khá mờ nhạt. Tân tổng thống tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật năm 1996, 10 năm sau có bằng tiến sĩ.
Ông tham gia chính trường năm 2000, trở thành đảng viên đảng PiS năm 2005, từng là thứ trưởng bộ tư pháp, đại biểu quốc hội và từng ứng cử vào chức chủ tịch thành phố Krakow – quê hương của ông – nhưng không thắng cử.
Cho tới giờ này, gia đình ông vẫn sống ở cố đô Krakow, con gái học đại học Tổng hợp tại đây, vợ dạy tiếng Đức trong một trường trung học.
Hai nhăm năm đã qua đi kể từ khi Ba Lan chuyển đổi chế độ, đã đến lúc thế hệ lãnh đạo với ‘thành tích đầy mình’ nhường bước cho thệ hệ trẻ hơn, trưởng thành trong xã hội dân chủ... (Xem tiếp toàn bài)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips