Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Vietjet Air từ chối "Thượng đế" khuyết tật

Chiều ngày 2/4/2015 vào lúc 17h28, trên trang Facebook của chị Van Theresa đã đăng tải thông tin rằng, hãng hàng không VietJet Air đầu Đà Nẵng đã từ chối vận chuyển chị vì cho rằng chị là người khuyết tật nặng.
Được biết chị Vân tên thật là Nguyễn Thảo Vân hiện đang là Giám đốc trung tâm DNXH Nghị Lực Sống (*), 1 trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp xã hội, người khuyết tật.
Chị Vân cho biết mặc dù hãng Vietjet Air đầu Hà Nội đã vận chuyển chiều đi nhưng phía Đã Nẵng lại cho rằng do đầu cầu Hà Nội làm sai và yêu cầu chị làm việc với nơi đã vận chuyển chị đi.

Nguyễn Thảo Vân nhận Giải thưởng Tầm nhìn phụ nữ HIWC 2012. Đây là Giải thưởng thường niên của Câu lạc bộ phụ nữ Quốc tế Hà Nội (HIWC), được trao cho người phụ nữ đã nỗ lực để biến những ý tưởng trở thành hiện thực.
Chị Vân cũng chia sẻ trên FB rằng chị đã từng đi khắp nước Úc không bị sao nhưng lại bị từ chối ngay trong chính đất nước của mình. Sau 5 tiếng ngồi ở sân bay mệt mỏi, chị đành phải mua vé của Vietnam Airline để về lúc 22h đêm cùng ngày.(DÂN LUẬN)
Nguyễn Công Hùng, một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2006
(*) Nghị Lực Sống là một Doanh Nghiệp Xã Hội hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật (NKT) thông qua đào tạo, tư vấn định hướng giúp NKT tìm được việc làm phù hợp, hỗ trợ tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm của NKT. Từ đó, giúp NKT tự tin và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Đứng đầu Doanh nghiệp là anh Nguyễn Công Hùng với sự trợ giúp đắc lực của cô em gái Nguyễn Thảo Vân cả hai Anh Em đều là người khuyết tật nặng chỉ còn cái đầu và hai tay yếu ớt là hoạt động nhưng họ đã vợt qua số phận mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật được thành lập từ năm 2003. Đến nay, Nghị Lực Sống đã đào tạo trên 500 học viên, 80% trong số đó hiện nay đang có việc làm ổn định.
Ngày 31-12-2013 Hiệp Sĩ Công Nghệ Thông tin Nguyễn Công Hùng đã vĩnh viễn ra đi do sức khỏe quá yếu để lại gánh nặng Trung tâm Khuyết tật Nghị Lực Sống lên vai người Em gái bé nhỏ tật nguyền.
Tôi may mắn được làm quen và thường xuyên tới thăm Nghị Lực Sống năm từ năm 2009 và khi Hùng mất tôi rất lo lắng cho Nghị Lực Sống nhưng thật bất ngờ Người Em gái tật nguyền với đôi bàn tay yếu ớt và chỉ còn cái đầu là mình mẫn đã dẫn dắt Nghị Lực Sống đến ngày nay vẫn hoạt động ngày càng hiệu quả và tôi luôn bị ám ảnh bởi nụ cười luôn tự tin và ẩn chứa đầy những hoài bão về một tương lai tươi sáng dành cho người cùng cảnh./Nguyễn Tiến Bình

Nguyễn Công Hùng trong một lần xuống đường chống Trung cộng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips