Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Truy nã và Phẫn nộ

Cảnh sát Mỹ đã cứu sống kịp thời một chú chó bị bắn và trói trên đường rầy, hiện bọn "sát cẩu" đang bị truy nã...
Ở đất nước mà mạng người có khi không bằng mạng chó, nhưng chính quyền cũng chẳng "rách việc" đi truy nã 3 thằng súc vật này, còn người dân chỉ biết... "phẫn nộ".
Con chó Mỹ được cởi trói kịp trước khi tàu lửa đến và được tạm đặt tên là “Cabela”. Cabela được đưa đến một nhà thú y, nơi nó được giải phẫu hôm Thứ Năm để cưa cẳng chân trước bên phải là cẳng chân bị thương vì đạn...
Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, con vật rất điềm tĩnh và không tỏ ra căng thẳng. Hiện nó có vẻ đang hồi phục./Người Việt
Chú chó Việt trước khi bị hành hình là đây...
và sau khi được "giải cứu"...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips