Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Kiểu hạ thủy độc đáo của tàu Mỹ


Chiến hạm USS Detroit (LCS 7) của Hải quân Mỹ đã được hạ thủy và đặt tên ngày 18-10-2014 tại xưởng đóng tàu Marinette Marine ở thành phố Marinette (bang Wisconson).
Theo kiểu hạ thủy thiệt là ấn tượng, con tàu chiến nặng 3.500 tấn trị giá 360 triệu USD này đã được hãng Lockheed Martin “quẳng” xuống sông Menominee giống như người ta thẩy một chiếc tàu đồ chơi vào trong bồn tắm.

 Toàn cảnh lễ hạ thủy

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Tổng thống Obama trấn an dân Mỹ về căn bệnh Ebola bằng hành động tuyệt vời

Nina Phạm ngỏ lời cảm ơn tất cả bác sĩ và y tá của NIH cũng như bệnh viện Texas Health Presbyterian ở Dallas đã chăm sóc cô trong thời gian qua
Cô Nina Phạm, y tá gốc Việt bị nhiễm bệnh Ebola, đã hết hẳn căn bệnh này hôm Thứ Sáu, rời bệnh viện National Institutes of Health (NIH) ở Bethesda, Maryland, nơi cô được chữa trị trong thời gian qua. Ngay sau đó, cô được mời vào Tòa Bạch Ốc gặp Tổng Thống Barack Obama.
Tại Phòng Bầu Dục bên trong Tòa Bạch Ốc, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã không ngần ngại ôm cô Nina Phạm, người vừa thoát khỏi bệnh Ebola nguy hiểm. Tấm hình được Tòa Bạch Ốc gởi ra cho công chúng gởi một thông điệp rõ ràng là người dân Mỹ phải tin tưởng vào các bác sĩ và không nên sợ căn bệnh này. Và trong một hành động mang tính bảo đảm sự tin tưởng đối với các khoa học gia và bác sĩ Hoa Kỳ, nhân viên Tòa Bạch Ốc đã không khám bệnh cô y tá gốc Việt trước khi cô bước vào bên trong để gặp mặt đối mặt với tổng thống.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Tin vui: Tập Cận Bình ủng hộ "Cách mạng dù" Hong Kong

Tấm ảnh chụp Hoàng đế Trung cộng Tập Cận Bình đã có mặt và ủng hộ "Cách mạng dù" Hồng Kông. Chúc mừng người dân HK đã đấu tranh thắng lợi sau gần 1 tháng trời gian khổ. Cam kết "Một quốc gia hai chế độ" cuối cùng đã được Bắc Kinh thực hiện nghiêm túc. Nền dân chủ của HK quyết không nhuốm màu cộng sản chí ít phải thêm vài thập niên nữa. Xin chúc mừng, chúc mừng...

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Điếu Cày đã tự do còn đó nỗi lo cho chị Tạ Phong Tần

Khoảng 12 giờ trưa 22/10/2014 giờ Việt Nam, blogger Điếu Cày đã đến phi trường Los Angeles kết thúc 6 năm rưỡi bị đày đọa trong nhà tù của chính quyền Việt Nam.
Lời phát biểu đầu tiên của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải khi bước xuống phi trường LAX (Los Angeles, California, USA):
"Tôi xin trả lời với tất cả quý vị ở đây. Đây là thắng lợi của những giá trị Dân Chủ. Đây quả thật là những giá trị của giá trị Dân Chủ. Đây là kết quả của những nổ lực không ngừng nghỉ suốt bao năm qua của anh em chúng ta, và của bạn bè, của các tổ chức, và các chính phủ trên khắp thế giới để tôi có được Tự Do ngày hôm nay Đây cũng là thông điệp hiệu quả nhất để gửi đến những anh em tù nhân mà còn đang nằm trong nhà tù của cộng sản..."(ijavn)

Hong Kong: Chân dung và đối thoại

Cuộc đối thoại đầu tiên giữa chính quyền Hồng Kông và đại diện sinh viên biểu tình diễn ra tối hôm qua 21-10 và được truyền hình trực tiếp đã kết thúc mà không có tiến triển đáng kể. Cuộc "đối thoại" hay "đấu trí" có vẻ không cân sức, một bên là:
5 thanh thiếu niên (từ trái qua): Yvonne Leung, Eason Chung, Alex Chow, Lester Shum và Nathan Law còn non về tuổi đời lẫn kinh nghiệm chính trị, một bên là 5 "con cáo già" đang cai trị Hồng Kông:
Edward Yau, Rimsky Yuen, Carrie Lam, Raymond Tam và Lau Kong

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Bàn về chế độ toàn trị

Cách đây ba mươi năm không ai có thể nghĩ đến việc đưa vào khoa luật học khái niệm “nhà nước toàn trị”: Không phải vì rằng ý kiến về một nhà nước như thế chưa từng xuất hiện (nói thế là sai!), mà một chế độ như thế có vẻ như không thể nào khả thi được và không ai dám làm như thế. Nếu có một kẻ nào đó “bịa” ra nó thì mọi người sẽ nói ngay: Trên trái đất không làm gì có những kẻ bất lương và ngu xuẩn như thế, không thể có những cơ quan nhà nước khủng khiếp đến như thế, cũng không đào đâu ra phương tiện kĩ thuật để có thể xây dựng nên một cơ chế chính trị bao trùm lên tất cả, thâm nhập vào tất cả và cưỡng bức được tất cả mọi người như thế. Nhưng nay thì chế độ toàn trị đã hiện hữu như là một sự kiện lịch sử và chính trị và chúng ta buộc phải tính đến: Người đã có, các cơ quan đang được xây dựng và kĩ thuật cũng đã sẵn sàng.

Vài hình ảnh Tân tổng thống Indonesia nhậm chức

Ngày hôm qua 20/10 ông Joko Widodo, người đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia hồi tháng Bảy, đã tuyên thệ nhậm chức.
Ông Widodo từng là Thị trưởng Jakarta và là vị tổng thống đầu tiên của Indonesia không có xuất thân quân sự hay gia đình dòng dõi chính trị. Ảnh một người dân yêu mến hôn bức tranh chân dung Tân tổng thống.

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Ấn tượng về một con chó nhà Sản

Chiến binh Lữ đoàn "Chó nhà Sản" - Nhiệm vụ: Sủa - Tru - Cắn
VÕ LỪA
Đội ngũ dư luận viên của Đảng kể có đến hàng ngàn người. Mỗi người một danh phận, một hành trạng, có thể là nhà báo, nhà văn, nhà khoa học, đại tá an ninh, quân đội... Trừ các đồng chí bị lộ, đăng đàn một cách công khai, còn hầu hết họ đều hoạt động trong bóng tối, dưới các tên giả X, Y, Z. Tuy nhiên phải thừa nhận là trong bọn họ dư luận viên Trần Nhật Quang là gây được nhiều ấn tượng nhất.

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Robert Dodge - Việt Nam, 40 năm sau

Gần 40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhiều tác phẩm in ấn đã được tung ra trong thời gian dẫn tới ngày kỷ niệm có tính dấu mốc này. Trong số những tác phẩm mới xuất bản, có một tuyển tập ghi lại hình ảnh của những địa danh, cảnh sinh hoạt hàng ngày và con người Việt Nam.
Sách mang tựa đề: Vietnam, 40 Years Later. Tác giả là Robert Dodge, một nhiếp ảnh gia và cũng là một phóng viên kỳ cựu người Mỹ hiện cư ngụ tại thủ đô Washington.
VOA: Thưa ông, tấm ảnh trên bìa cuốn sách chụp một phụ nữ ngồi bất động bên lề đường bán bánh mì, hậu cảnh là những chiếc xe mô tô chạy thật nhanh sau lưng, vì sao ông chọn tấm ảnh đó? Cá nhân ông chọn hay là nhà xuất bản hay người thiết kế bìa sách?

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Phong trào dân chủ Hồng Kông bị đe dọa nghiêm trọng

Li Ka-shing (thứ 3 từ phải qua) trong buổi gặp Tập Cận Bình hôm 22/9 tại Bắc Kinh
Nhà tài phiệt nổi tiếng nhất Hong Kong là ông Li Ka-shing hôm thứ tư 15/10 đã lên tiếng kêu gọi các sinh viên Hong Kong nên chấm dứt biểu tình phản đối và đi về nhà, sau khi cảnh sát Hong Kong bắt đầu cứng rắn. Ông Li là người giàu nhất châu Á, chủ nhân tập đoàn Cheung Kong Holdings Ltd, tuyên bố là nếu như luật lệ của Hong Kong bị rối loạn xã hội làm tan vỡ thì đây sẽ là “một chuyện vô cùng đáng tiếc”.

Ebola thảm họa toàn cầu

 Đại dịch Ebola không còn là "thảm họa của châu Phi" mà đã...
 từng bước trở thành "thảm họa toàn cầu"

Công an Tàu cộng bị dân thiêu sống

Bản tin VOA đưa vắn tắt về số người thiệt mạng: 2 dân - 6 công nhân, nói chung là DÂN. Trong khi đó trên một trang mạng (tiếng Hoa) thông tin trên được cung cấp chi tiết hơn, kèm theo nhiều hình ảnh ghê rợn, số người bị giết chính là đám công an:
Ngày hôm qua 14/10/2014 Tại Côn Minh, Vân Nam, sau khi chính quyền địa phương thất bại trong việc qui họach đất, đã gửi hằng trăm công an tới Côn Minh để đàn áp các nông dân giữ đất.
Trong cuộc đụng độ mới nhất vào ngày hôm qua, Cảnh sát cơ động đã đánh chết 2 nông dân. Giận dữ vì công an đã giết nông dân, gần một ngàn dân làng từ các thị trấn chung quanh đã tập trung và ném đá vào phía công an, đập phá xe cảnh sát, buộc họ phải tháo chạy.
8 công an cơ động không chạy kịp đã bị nông dân bắt trói, và sau đó đem ra đốt sống.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Dân chủ lồng chim

Mấy tuần nay, dân Hong Kong lại sôi sục chuyện Bắc Kinh siết luật chơi cho cuộc bầu cử năm 2017 để chọn trưởng đặc khu hành chính. Hôm 31/8/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc quyết định các ứng cử viên cho chức vụ đứng đầu Hong Kong sẽ tiếp tục được đề cử bởi một ủy ban bí mật. Số ứng cử viên chỉ giới hạn ở hai hoặc ba người, mỗi người có sự ủng hộ của 50% ủy viên của ủy ban này. Quy định này xem như giúp Bắc Kinh có ảnh hưởng rất lớn trong việc chọn người lãnh đạo Hong Kong.
Vậy là Bắc Kinh thằng thừng bác bỏ các yêu sách của giới đấu tranh dân chủ đòi bầu cử mở thực sự, trong đó bất cứ ai cũng có thể tự ứng cử hoặc được đề cử nếu có đủ tỉ lệ ủng hộ. Thuật ngữ “dân chủ lồng chim” (bird-cage democracy) lại được nhắc đến nhiều. Xuất hiện ngay sau khi Hong Kong được Vương quốc Anh trao trả cho Trung Quốc, thuật ngữ này ám chỉ Bắc Kinh giam cầm Hong Kong trong cái lồng của đại lục.
Thuật ngữ này từng được giới đấu tranh dân chủ minh họa bằng hành động cụ thể. Ví dụ, mới đây một dân biểu ủng hộ dân chủ đã ném một cái lồng vào quan chức chính quyền (xem clip)

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Venezuela thời "bão" giá

Nicolas Maduro - đại đệ tử trung thành của gã độc tài quá cố Hugo Chaves, dường như vẫn chưa hết lú, vẫn mù quáng đưa đất nước tiến lên cái gọi là “chủ nghĩa xã hội của thế kỷ XXI”.
Mặc dù có nguồn dầu mỏ dồi dào, cuộc sống của người dân Venezuela thời kỳ hậu Hugo Chavez ngày càng lâm vào khó khăn, lạm phát hàng năm tăng 57%, kinh tế không tăng trưởng, các mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân khan hiếm. Các kế hoạch của chính phủ nhằm cố gắng cứu vãn nền kinh tế vẫn không thuyết phục được người dân đang hàng ngày nhìn thấy cuộc sống của họ bị bần cùng thêm.
 Vài hình ảnh về "bão" giá ở thủ đô Caracas hiện nay (đơn vị tính bằng USD#22.000 VNĐ)

Vĩnh biệt Loukanikos

Loukanikos một con chó nổi tiếng trong các cuộc biểu tình đối đầu với cảnh sát ở Hy Lạp vừa qua đời ở tuổi lên 10.
Loukanikos theo tiếng Hy Lạp nghĩa là “xúc xích” một món ăn vặt khoái khẩu mà những người biểu tình thường dành cho chú chó hoang lai nhiều dòng máu này. Kể từ năm 2010, con chó này đã xuất hiện trong hầu hết những cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Athens. Nó đứng về phía người biểu tình chống chính quyền, trong các cuộc đối đầu với cảnh sát khi đất nước Hy Lạp trải qua những khó khăn kinh tế.
Con chó thường xuất hiện cùng những người biểu tình ở tuyến đầu, xông qua làn hơi cay và bom xăng, sủa liên hồi về phía lực lượng cảnh sát chống bạo động, giống như tỏ vẻ phản đối.

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Kim Jong-Un cậu ở đâu?

Kim Jong Un biến đâu rồi?
Lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên đã không xuất hiện nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/10/2014, một sự vắng mặt bất thường bắt đầu từ ngày 03/09, trái ngược hoàn toàn với tình hình trước đó, khi bộ máy tuyên truyền phô trương hình ảnh của lãnh đạo Bình Nhưỡng hầu như mỗi ngày, trong một chế độ mà Kim Jong Un, một mình là hiện thân của tất cả quyền lực.
Từ sau chuyến viếng thăm Hàn Quốc rất đặc biệt và bất ngờ ngày 04/10/2014 (ảnh trên) của một viên tướng được xem là nhân vật số 2 của Bắc Triều Tiên, các suy đoán về số phận Kim Jong Un được nghe thấy ngày càng nhiều, các mối lo ngại cũng gia tăng. Thậm chí, giới gọi là "Bình Nhưỡng học" tại Hàn Quốc cũng gợi lên giả thuyết đảo chính. Từ Seoul, Thông tín viên Frédéric Ojardias đã có tìm đáp án cho câu hỏi: Kim Jong Un bị bệnh hay bị lật?

Văn Tế Thập Loại Giáo Sư

Năm 2010, trên hàng chục (có thể hàng trăm) trang mạng xuất hiện tác phẩm khuyết danh Văn Tế Thập Loại Giáo Sư (gọi tắt là Văn Tế). Về hình thức, đây không phải loại văn tế đặc trưng mà là thơ song-thất-lục-bát, bắt chước Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của Cụ Tiên Điền. Tôi đọc và thực sự kính phục tác giả của nó. Trong vỏn vẹn 392 chữ, tác giả đã vẽ nên một bức tranh hiện thực sinh động về cuộc đua chen mua bằng bán tước, với tài dùng từ ngữ không chê vào đâu được, từng từ được chọn lựa đắt đến mức không thể nào thay thế nổi. Tôi nghĩ tác phẩm này xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa Văn của các thế hệ sau.

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Chúc mừng Nobel Hòa Bình 2014

Nobel Hòa bình 2014 đã được trao cho nhà hoạt động vì quyền lợi trẻ em người Ấn Độ Kailash Satyarthi và nhà hoạt động nữ quyền 17 tuổi người Pakistan Malala Yousafzay.
Nobel Hoà bình 2014 ghi nhận những nỗ lực của họ vì đã đấu tranh chống lại nạn đàn áp trẻ em, thanh niên, và đấu tranh cho quyền được thự hưởng giáo dục của mọi trẻ em.

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Hồng Kông đêm nay

Lãnh đạo sinh viên Hong Kong kêu gọi biểu tình lớn vào tối thứ Sáu 10/10 sau khi chính quyền hủy đàm phán về cải cách dân chủ. Cuộc gặp đầu tiên kể từ khi bắt đầu làn sóng biểu tình đáng lẽ sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều thứ Sáu nhưng đã bị hủy một hôm trước đó.
Hình ảnh ngày 09/10, người biểu tình vẫn kiên trì đấu tranh trên đường phố
Tối thứ Năm, lãnh đạo sinh viên đã ra lời kêu gọi tăng biểu tình và chiếm đóng một số nơi nếu như chính quyền Hong Kong không nhượng bộ.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Nhà văn Nguyễn Viện: Tôi sắp bị bắt

Trong một bức thư gửi cho bạn bè, nhà văn Nguyễn Viện cho biết: "Thứ sáu này 10/10/2014 tôi bị Công an Điều tra Thành phố triệu tập lần thứ 3. Sau 2 lần làm việc trước, tôi được cho biết, cơ quan giám định chuyên môn kết luận tôi vi phạm Điều 87 và 88 Bộ luật Hình sự. Nghĩa là có thể bị bắt bất cứ lúc nào.

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Những bộ não tâm thần

Theo báo chí trong nước, có khoảng 12 triệu người Việt Nam mắc và có dấu hiệu liên quan đến bệnh tâm thần. Con số này nhiều gần gấp bốn lần số đảng viên Ðảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN) và 24 ngàn lần số thành viên của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).
Có những kẻ tâm thần "lọt lưới" vào những chỗ này?
Phần còn lại, tức là những người chưa bị lộ, không ít kẻ phát biểu linh tinh, nhố nhăng, không thể không xuất phát từ tâm thức của một kẻ tâm thần.
Trên một số liệu như thế, trong thời buổi cái gì cũng chạy, cũng mua bán, kể cả chức vụ, thì chắc chắn sẽ “lọt lưới” vào Quốc Hội hay bộ máy công quyền không ít các đảng viên bị bệnh tâm thần.

Phong trào dân chủ Hồng Kông đã hoàn toàn thắng lợi, cho dù...

Hình ảnh người thanh niên đơn độc cầm ô trong khói đạn cay mịt mù hôm 28/9 đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của cuộc cách mạng dân chủ Hồng Kông...
Nó cũng nhanh chóng xuất hiện trên bìa tờ tạp chí nổi tiếng thế giới
Như biểu tượng "Tank Man" của Thiên An môn 25 năm trước, "Umbrella Man" của Hồng Kông hôm nay, đến nay vẫn chưa rõ danh tính. Thế nhưng...

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Hán gian Lương Chấn Anh trong tay Tàu cộng

Cuộc khủng hoảng lòng tin giữa người dân Hồng KôngLương Chấn Anh, cũng như sự phản đối phương thức bầu ra Trưởng đặc khu lần tới, không chỉ mới xảy ra vài tháng gần đây. Người Hồng Kông cảm thấy bị phản bội bởi con người mà dưới mắt họ, thay vì đại diện cho lợi ích của dân Hồng Kông với Bắc Kinh, chủ yếu lại bảo vệ các lợi ích của Bắc Kinh ở Hồng Kông.
Leung Kwok-hung, một nhà lập pháp HK chế nhạo Lương Chấn Anh ngay trong trụ sở Hội đồng Lập pháp HK
Người ta cũng ví von ông ta với nhân vật Pinocchio, sau rất nhiều vụ mà lời phát biểu của ông bị nghi ngờ, kể cả phía tư pháp cũng vậy.

Hong Kong không đơn độc

Chiều 04/10, các nhà hoạt động xã hội Việt Nam đã căng những chiếc dù nhiều màu để diễn tả lòng kính trọng và ý hướng đồng hành với sinh viên đang biểu tình tại Hongkong.
Các tổ chức tham gia cắm dù ủng hộ là Hội Anh Em Dân Chủ, Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs), No-U Sài Gòn, Con Đường Việt Nam Sài Gòn, Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận, Hội Bầu Bí Tương Thân Sài Gòn, No-U FC, Hội bảo vệ quyền tự do tôn giáo, Hội Ái Hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt NamNhóm Linh Mục Nguyễn Kim ĐiềnViệt Tân.
Những chiếc dù được dựng ở lối đi, nhiều biểu tình viên, thân nhân và cư dân vùng đã đến xem, chụp hình./VRNs

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Tranh Banksy tái xuất nơi thích nơi ghét

Một bức tranh tường mới của nghệ sĩ đường phố Banksy vừa xuất hiện trên một bức tường tại Folkestone, một thị trấn ở phía đông nam nước Anh.

Hồng Kông: Cánh dù vàng đã đổ máu

“Vấn đề đáng lo bây giờ là liệu có khả năng một “phần tử” nào đó, lẩn khuất trà trộn trong đám đông, với chủ ý rõ rệt được giật dây từ một kịch bản đen tối nào đó, bất ngờ tạo ra một sự kích động dữ dội khiến đám đông mất kiểm soát; và cuộc tập trung phản đối biến thành một cuộc hỗn loạn tập thể đầy không khí bạo lực”… Điều đó đã xảy ra!
Diễn biến suốt từ trưa đến tối hôm nay tại khu Mong Kok, một trong những nơi bình yên nhất suốt hơn tuần qua, đã ngoài tầm kiểm soát - đối với lực lượng biểu tình nhưng chắc chắn nằm trong kịch bản của những đạo diễn trong bóng tối.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Đức Giáo hoàng, bà Đại sứ và ông Lái xe

"Thưa Đức Thánh Cha, ơn lành lớn nhất trong đời con là có thể được trình quốc thư của con lên Đức Thánh Cha"
Đức Thánh Cha bông đùa:
"Chị là một người Mỹ Latin đúng hẹn như đồng hồ Thụy Sĩ!"
"Vâng, tất nhiên. Con mang theo với con tất cả những lời cầu nguyện và tình yêu của người dân Panama dành cho Đức Thánh Cha"
Đó là khung cảnh trong buổi lễ trình quốc thư của bà Miroslava Rosas, là tân Đại sứ Panama cạnh Tòa Thánh.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips