Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Xúi giục

Trong cuộc biểu tình đáng kính trọng của người Hồng Kông trong cuộc đứng lên đòi quyền phổ thông đầu phiếu và đòi dân chủ, nhà nước cộng sản Trung Quốc sử dụng lại một chiêu bài cũ khi hô hoán rằng Hoàng Chi Phong (Josua Wong) là một sản phẩm kích động của phương Tây, bị xúi giục để gây mất ổn định cho đời sống bình yên tại Hồng Kông.
Tờ Văn Hối của Bắc Kinh, ngày 25 tháng 9, đã dành cả một trang để bôi nhọ Hoàng Chi Phong, và nhắc đi nhắc lại chàng trai 17 tuổi này là một sản phẩm của phương Tây, bị xúi giục, nghe lời bọn phản động để chống lại nhân dân. Tờ báo này kêu gọi 7 triệu người dân Hồng Kông hãy bình tĩnh để nhận thức đúng, không sa vào bẫy của bọn “phản động”.

Ukraine tận diệt Lénin

Đêm 28/9, cư dân trong thành phố Kharkiv của Ukraine đã phá hủy một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Nga – biểu tượng của chế độ Xô viết – Vladimir Lenin.

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Quyền được công khai ân ái

Chung sống với nhau 10 năm, có 6 mặt con trong đó đứa út mới 2 tháng tuổi thì cặp đôi này bị cách ly vì lý do: Hay làm chuyện "ấy" giữa chốn đông người. Những người chống đối chính là những bà mẹ vì họ không muốn con cái họ nhìn thấy những cảnh này...

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Bọn Hán gian Hồng Kông đã bắt Joshua Wong

Không ngoài dự kiến của giới quan sát chính trị về tình hình Hồng Kông, đêm thứ sáu 26/9 đám ưng khuyển của Đặc khu trưởng HK Lương Chấn Anh - sai nha của Tập Cận Bình đã bắt giữ Joshua Wong - chàng trai Vàng của nền Dân chủ Hồng Kông.
Lũ súc vật lột cả kính để chàng trai hết đường kháng cự

Joshua Wong đã gào thét, đấm đá, tuôn máu trên tay khi bị cảnh sát lôi kéo đi giữa những thanh niên sinh viên khác hát to, hô vang và giành giật cứu anh.

Khắc tinh của bọn khủng bố IS

Không quân Thiếu tá Mariam Al Mansouri, 35 tuổi, người phụ nữ lái máy bay đầu tiên của Liên Hiệp Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống Nhất. Mariam, quê quán ở Abu Dhabi, đã gia nhập không quân năm 2007, hiện nay là chỉ huy của một phi đoàn phóng pháo cơ F16.
Mariam Al Mansouri cũng là nữ phi công đầu tiên tham gia chiến dịch không kích bọn khủng bố "Nhà nước Hồi giáo"

75 năm "Cuốn theo chiều gió"

Kỷ niệm 75 năm ngày ra đời bộ phim «Cuốn theo chiều gió», từ 28/09 đến 01/10, khoảng 650 rạp phim trên nước Mỹ chiếu lại tác phẩm điện ảnh nổi tiếng này, theo khổ gốc, với phần giới thiệu đặc biệt.

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Hồng Kông quật khởi

92 VẠN sinh viên, học sinh, giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, giáo viên Hong Kong đồng loạt bãi khóa quyết định nâng cấp cuộc biểu tình phản đối Đảng, Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã TƯỚC ĐOẠT QUYỀN DÂN CỬ, DÂN BẦU, DÂN KIỂM TRA, DÂN BÃI.
Người biểu tình trưng hình con ma cà rồng Lương Chấn Anh - Đặc khu trưởng HK, tay sai Bắc Kinh
Sáng 25/9/2014 (hôm qua), đã bước sang ngày biểu tình thứ 3, trước sự im lặng ngoan cố, không biết quay đầu là bờ của Đảng, Chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Gần 10 VẠN sinh viên, học sinh, nhân dân Hong Kong từ cuộc biểu tình ngồi, đứng đã nâng cấp thành cuộc biểu tình "CHIẾM TRUNG TÂM TÀI CHÍNH".

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Ấn Độ vui mừng thành công tới được sao Hỏa

Ấn Độ đã có được thành công lịch sử trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ với việc đưa thành công phi thuyền thăm dò lên quỹ đạo sao Hỏa. Chương trình nghiên cứu sao Hỏa của Ấn Độ còn có thể coi là kỷ lục bởi giá thành rẻ và nhanh.
Tàu thăm dò mang tên Mars Orbiter Mission (MOM) rời bệ phóng hôm 05/11/2013, vào lúc 8h02 phút, giờ địa phương và tới ngày 24/9, phi thuyền đã tới được quỹ đạo của sao Hỏa.

Bikini mặc cả khi lên trời

"Con gái Việt Nam đẹp lắm": Khi ‘xì căng đan nữ hoàng nội y Ngọc Trinh’ bị nhiều website trên thế giới đưa ảnh quảng cáo cho máy bay.
Trước đây Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết của CSVN có nói một câu trứ danh là ‘con gái Việt Nam đẹp lắm’. Chiều thứ tư 24/9 nhiều độc giả các Websites trên thế giới có thể thấy lời ông Triết không sai mấy khi họ đọc tin về một vụ… bê bối được xì ra.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Cái loa phường và nghi lễ tôn giáo

Loa trên nóc một nhà thờ Hồi giáo
Nhân đọc một bài dài trên tạp chí World Affairs Journal về cái loa phường ở VN làm tôi liên tưởng đến một nghi lễ của Hồi giáo. Hai lần đi công tác bên Saudi Arabia tôi chú ý đến cái loa ở phi trường và vài nơi công cộng tôi đã ghé qua, cứ đến giờ sáng, trưa và chiều, họ phát thanh một đoạn kinh Koran (tôi đoán thế) với một giọng đọc rất thánh thót. Tôi nghĩ cái loa phường ở VN cũng là một loại nghi thức tôn giáo, nhưng chỉ có khác là nó rè và cũ mèm hơn cái loa bên Saudi Arabia.

Khách sạn nổi Saigon, ai còn nhớ?

Khách sạn nổi là một công trình không xa lạ với người Sài Gòn trong những năm đầu mở cửa. Nhưng ít ai biết số phận chìm nổi của nó sau khi ra đi mười bảy năm về trước.

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Joshua Wong chàng trai đang làm Tàu cộng lo sợ

Joshua Wong, cậu thiếu niên 17 tuổi, đang làm rung chuyển Hồng Kông.
Cậu là một trong những nhà hoạt động cứng rắn. Truyền thông nhà nước Trung quốc gọi cậu là một người "cực đoan". Joshua còn rất trẻ, thậm chí chưa đủ tuổi để lái xe.

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Phiến quân Hồi giáo sợ chết dưới tay phụ nữ

Các phần tử cực đoan trong nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) lo sợ họ sẽ bị tước mất phần thưởng trên thiên đường, nếu họ bị các nữ chiến binh giết trên chiến trường.
Theo Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, số lượng nữ chiến binh tham gia vào mặt trận chống IS ngày càng tăng đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho các phần tử cực đoan rằng họ sẽ bị tước mất phần thưởng là 72 trinh nữ trên thiên đường.

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Khi phường du côn "cầm cân nẩy mực"

Nghi can Nguyễn Bá Quý bị truy tố ra tòa về tội cưỡng đoạt tài sản. Ðương sự kêu oan, nói là bị gài bẫy nên phải nhờ luật sư biện hộ. Nhưng trước ngày ra tòa, đương sự nhờ người chạy án, nói rõ ra là tìm cách hối lộ cho nhẹ tội.
Nguyễn Bá Quý nhờ một kiểm sát viên tên là Nguyễn Thị Niên giúp dàn xếp bằng cách đưa tiền cho chánh án để giảm nhẹ hình phạt. Chánh án tên Lê Ngọc Hiệp (ảnh trên) chê 10 triệu là quá ít, nói thẳng với Nguyễn Bá Quý là cứ tạm đưa tiền cho một thẩm phán ở phòng thẩm phán số 2 kế bên tên là Lê Thị Thu rồi trở lại sẽ nói tiếp.
Thẩm phán Lê Thị Thu nói rõ là vì chỗ quen biết nên mới làm chứ nếu là dân thì sẽ xử theo... luật pháp (?). Bà Lê Thị Thu chỉ nghi can qua gặp thư ký tòa là ông Lê Sĩ Thuần. Hai bên thương lượng giá cả với nhau và ông Lê Sĩ Thuần nói với bị can là đã có tiền như thế sao không đến thẳng với bọn chúng, “tại sao lại đi kiếm luật sư cho khổ ra.” Ông Thuần đòi phải đưa cho cả bọn 30 triệu mới giúp. Ông Quý xin hạ xuống 20 triệu nhưng không được.

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Chống cộng kiểu này kém lắm

Một tuần trước đây, Yum Brands, công ty mẹ của ba hệ thống nhà hàng Taco Bell, KFC và Pizza Hut tại Hoa Kỳ, đã mở một tiệm đầu tiên bán bánh mì thịt theo kiểu Việt Nam tại Texas với hy vọng món ăn này sẽ đi vào thị hiếu ẩm thực của người Mỹ.
“Banh Shop” đã được khai trương vào ngày thứ Sáu, 12 tháng 9, tại Dallas.

Công bất an, chết bất thường

Phúc trình vừa công bố hôm 16/9/2014 của Human Rights Watch Công bất an – Những vụ tử vong khi bị tạm giam, giữ và vấn nạn công an bạo hành ở Việt Nam (bản tiếng Anhbản tiếng Việt, xem thêm Thông cáo báo chí bản tiếng Anhbản tiếng Việt) trình bày tình trạng được đúc kết bằng câu nói trong dân gian “Bình thường như chết ở công an phường” tại Việt Nam bốn năm qua, từ tháng Tám 2010 đến nay.
28 trường hợp tử vong được đề cập, trong đó 14 vụ công an giết dân và 14 vụ người dân chết bất thường trong vòng tay của công an mà theo tuyên bố từ phía chính quyền là vì tự tử, bệnh tật hay những nguyên nhân chưa rõ ràng. Song đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Con số thật chưa bao giờ được công bố.

Hungary hạ bệ tượng Các Mác

Tồn tại được 25 năm sau ngày chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, bức tượng nổi tiếng của nhà tư tưởng Các Mác tại khuôn viên đại học Corvinus-thủ đô Budapest bị cho vào quên lãng.

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

iPhone của tương lai

 Có vẻ như càng đời sau, iPhone càng "nở hậu" hơn...
 iPhone 30 trông ra sao nhỉ?

Chính trị nhảm nhí thì Kinh tế dối trá

Những lý luận nhảm nhí dẫn tới tiêu vong
Một nhân vật Hoa Kỳ đã có lời phát biểu đáng suy ngẫm:
“Tôi phải nghiên cứu chính trị và chiến tranh, để các con tôi thể được tự do học hỏi toán pháp và triết học, địa dư và lịch sử thiên nhiên, kiến trúc hải thuyền và kỹ thuật hải vận, thương mại và canh nông - ngõ hầu đời con của chúng cái quyền được nghiên cứu hội họa, thơ văn, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc, thêu dệt và nghệ thuật đồ sứ.”

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Viên thuốc nghìn đô

Loại thuốc điều trị bệnh viêm gan C này tên là Sovaldi, nhưng ở Mỹ người ta gọi nó là “viên thuốc nghìn đô”. Giá một viên thuốc là 905 USD, hay 700 Euro. Tạp chí "Euro" đã tính, giá một gram thuốc Sovaldi đắt gấp 20 lần so với vàng.

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Tiếng Nga có thể bị "trục xuất" tại LHQ

6 ngôn ngữ chính thức được LHQ sử dụng
Liên hiệp quốc dự kiến sẽ tước quyền ngôn ngữ chính thức của tiếng Nga - một trong những ngôn ngữ được sử dụng ở tổ chức này. Một đại diện của Viện ngôn ngữ học trường Đại học Harvard (Harvard Department of Linguistics) đã thông báo như vậy sau khi Jim Noland - một quan chức LHQ đã tới đây và tiến hành tư vấn, theo hãng UNN của Ukraine đưa tin.

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Tem đồng tính ai cũng thích, chỉ một người không...

Chỉ trong vòng nửa năm, bộ tem hàm chứa những hình ảnh về người đồng tính đã thu hút được đơn đặt hàng từ 178 quốc gia trên thế giới. Mang tên “Tom of Finland” (Touko Laaksonen), loạt tem này được phát hành hôm thứ Hai 8-9-2014.

Cân bằng đá, nghệ thuật của sự nhẫn nại

Michael Grab chồng những hòn đá lên nhau: hàng giờ, hàng ngày. Kết quả là những ngọn tháp tuyệt đẹp được tạo dựng nhờ lực hấp dẫn - Và cảnh quan khắp nơi trên thế giới được tô điểm rực rỡ thêm.

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Anh hùng đâu chỉ là khi thắng trận

Gần 40 năm sau biến cố 1975: Nhức nhối vết thương Việt Nam đối với người Mỹ qua tài liệu mới nhất “The Last Days in Viet Nam”
Người Mỹ đã rút quân ra khỏi Iraq và và sắp làm như thế đối với chiến trường Afghanistan, nhưng có lẽ Việt Nam là ‘kinh nghiệm xương máu” mà dân Mỹ khó quên nhất. Ngày 4 tháng 9, truyền thông Mỹ giới thiệu bộ phim tài liệu mới nhất về chiến tranh VN dài trên 1 tiếng rưỡi đã cho thấy điều này.
Bộ phim có tên “The Last Days in Viet Nam” dài 98 phút do nữ đạo diễn Rory Kennedy thực hiện, được xem đã phản ảnh mớ ‘hỗn loạn chính trị, đạo đức và tan nát quân sự khi Hoa Kỳ quyết định lui quân, bỏ rơi một đồng minh ở một chân trời xa xăm’.

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Đèn cù (trích đoạn Trí thức buộc đấu Cha tố Mẹ)

Một tối họp chi bộ nghe và nhận xét các bản tự kiểm thảo của  nhau. Sau mỗi bài học cơ  bản  lại  có  một  cuộc  tự  kiểm  thảo và cuối lớp sẽ có bản tổng kết tư tưởng, gọi ra tên hệ tư  tưởng của mỗi người. Tố Hữu xuống dự chi bộ chúng tôi tối  đó. Tôi có phần đao to búa lớn phê phán người vừa trình bày xong bản kiểm thảo. Tố Hữu bỗng giơ tay ngăn tôi lại. Rồi từ  tốn,  nhỏ  nhẹ  nói  “Đồng  chí  vừa  phê  phán  ai,  đồng  chí  biết  không?  Phê  phán  đồng  chí  của  đồng  chí  đấy,  đồng  chí  phải  biết  điều ấy! Đồng  chí  của  đồng  chí  là  gì?  Là hòn ngọc..., tôi nói lại, là hòn ngọc, hòn vàng của đảng, là người mà chúng ta  phải yêu mến nâng niu...”Tôi phát hiện một chân lý cảm động. Tôi là hòn ngọc hòn  vàng  của  đảng! Nhưng  cùng  lúc  tôi  tự  ái  vì  bị  “uốn  nắn  thái  độ.”  cùng   lúc   nhận  thấy  trong  con  mắt  Tố  Hữu  nhìn  người  vừa bị chỉnh đốn kia một ánh trắng xỉn, lạnh lẽo, một cái gì  khinh khỉnh.

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Hào Anh - sản phẩm một xã hội khuyết tật

Câu chuyện về người thanh niên tên Hào Anh đuổi cha mẹ ra khỏi nhà trong thời gian qua đã khiến dư luận xã hội hoang mang, bức xúc.
Người ta nhắc đến Hào Anh như một trường hợp từng bị xâm phạm thân thể/ tinh thần khi em làm thuê trại tôm giống Minh Đức, là sự “bất hiếu” khi đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Chứ không ai nhắc đến em như là một hệ quả của từ sự vô tâm của những người làm cha mẹ, sự thiếu đạo đức của truyền thông, và sự vô trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Tổng thể của những điều đó, đã biến Hào Anh trở thành “một sản phẩm” của một xã hội khuyết tật.

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Nhật chế Trực thăng bằng đầu ngón tay. Xoàng!

Nhật Bản vừa công bố mẫu trực thăng điều khiển nhỏ nhất thế giới mang tên Pico-Falcon chỉ bé bằng đầu ngón tay.
Chiếc trực thăng điều khiển nhỏ nhất thế giới có chiều dài 46mm

Báo cáo láo thành quen

Thất nghiệp liên tục giảm!
Đầu tháng 9/2014, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội Nguyễn Thị Lan Hương công bố tỉ lệ thất nghiệp của cả nước trong quí 2-2014 chỉ khoảng 1,84%, thấp nhất trong vòng một năm qua và Việt Nam vẫn nằm trong số quốc gia có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới.
Tỷ lệ trên thậm chí còn thấp hơn cả số liệu mà bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội và là cấp trên của bà Lan Hương, công bố vào đầu năm 2014.

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Đả Hổ diệt Ruồi để bắt Cóc già

Khi bức tranh vẽ con cóc không chỉ là một con cóc? Đó là khi nó trở thành một bức  tranh biếm họa dành cho cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Trang nhất tờ Tin tức Buổi tối Yangcheng vào ngày 30 tháng 8 năm 2014 có vẽ hình minh họa một con cóc. Cư dân mạng cho rằng hình ảnh trang bìa này là một cách nhạo báng cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân. Hình vẽ minh họa nổi bật trên trang nhất, nằm chính giữa ba cột báo, và có kích thước lớn hơn một nửa chiều dài của tờ báo.

Thị Nở dạy cách giữ trinh

Nhân vật chính trong bài
Báo chí lá ngón lại ồn ã kéo theo việc rộn rã của dư luận cần-lao về việc một cô gái 27 tuổi tuyên bố còn trinh và cho rằng:
Người phụ nữ quá buông thả bản thân mình, luôn ngụy biện đòi bình đẳng giới bằng việc cho mình có cái quyền lên giường với thật nhiều đàn ông, với bất kì người đàn ông nào, thì tôi cho rằng đó là một người phụ nữ ngu dốt, và thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng giá trị của bản thân cũng như giá trị của phụ nữ nói chung”.

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Chúc mừng Tân Toàn quyền Nam Úc

Ngày 01/9 vừa qua ông Lê Văn Hiếu đã chính thức tuyên thệ nhận chức Toàn quyền tiểu bang Nam Úc,  ông là vị toàn quyền thứ 35 của tiểu bang và là người châu Á đầu tiên đảm nhận cương vị này.
 Adelaide Convention center, nơi tổ chức lễ tuyên thệ cho Tân Toàn quyền
Best Blogger TipsBest Blogger Tips