Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Bêu riếu Putin giữa thủ đô Ukraine

Người qua đường đứng ngắm những bức tranh biếm họa Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc triển lãm ngoài trời bởi nhà vẽ tranh biếm họa và nhà báo Oleh Smal của Ukraine, tại trung tâm thủ đô Kiev hôm qua 29 tháng 7 năm 2014. Cũng ngày hôm qua 29 tháng 7 Liên Âu đã chuẩn bị trừng phạt tiếp kinh tế Nga trong lúc Moscow cho là Tây Phương chỉ làm thiệt hại ít và không cho thấy dấu hiệu gì thay đổi tại Ukraine.

Bất bình đẳng trong xã hội Trung Quốc

Tờ "Global Times" dẫn nguồn bản báo cáo công bố gần đây cho biết rằng 1% số hộ gia đình giàu nhất Trung Quốc sở hữu hơn 1/3 của cải trong nước.
Trong tài liệu được gọi là "Báo cáo về sự phát triển phúc lợi xã hội ở Trung Quốc" tiết lộ một chỉ báo trực quan về vấn đề bất bình đẳng xã hội - 25% số hộ gia đình nghèo chỉ sở hữu khoảng 1% tài sản quốc gia.

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Putin chán VN roài...

Chiều 24-7, tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin Phần Lan bắt giữ lô hàng thiết bị quân sự từ Việt Nam đến Ukraine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
“Các cơ quan chức năng Việt Nam cho biết đây là lô hàng thiết bị quân sự được mang đi sửa chữa, bảo dưỡng trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng truyền thống giữa Việt Nam và Ukraine”.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc làm này là hoàn toàn bình thường theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế. “Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm việc với các bên liên quan giải quyết các vấn đề nảy sinh về thủ tục hải quan trong khi quá cảnh tại Phần Lan” - ông Lê Hải Bình cho biết/Người lao động

Theo báo cáo hôm thứ Bảy của bộ phận báo chí Tổng cục Hải quan Phần Lan, container chứa đầu tên lửa dẫn đường đã bị bắt giữ tại sân bay Vantaa, Phần Lan vào ngày 24 tháng 6. Lô hàng này được trung chuyển qua Hồng Kông vào Ukraina để sửa chữa và bảo trì kỹ thuật trong khuôn khổ chương trình hợp tác Ukraina - Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng.
Tuy nhiên, bên trong lô hàng không có giấy phép đặc biệt của Bộ Quốc phòng Phần Lan cho phép hàng hóa quá cảnh, do đó lô hàng này đã bị giữ lại. "Việc vận chuyển lô hàng này được xem là hành vi phạm pháp, liên quan đến ý đồ vận chuyển trái phép thiết bị quân sự, và theo quy định có thể bị xử phạt hoặc giam giữ với thời hạn lên đến 4 năm",- Tổng cục Hải quan Phần Lan cho biết.
Vụ việc trên đang được một đơn vị hải quan chuyên về phòng chống tội phạm Phần Lan điều tra. Hiện chưa có ai liên quan đến vụ việc bị bắt giữ, nhưng để làm rõ mọi tình tiết sự việc, Phần Lan dự kiến nhờ vào sự sự hỗ trợ quốc tế/Vietnamese.ruvr

Xạo hết chỗ nói...

Càng Sống Lâu Trong Xã Hội Chủ Nghĩa, Con Người Càng Thiếu Đạo Đức
THỜI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT ở Nga, người ta có một câu nói mai mỉa: “Dưới chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa, người bóc lột người. Dưới chế độ cộng sản thì ngược lại”. Tức là cũng bóc lột vậy thôi, chẳng khác gì, có khi còn tệ hơn. Thực tế cho thấy hệ thống xã hội chủ nghĩa theo kiểu Xô Viết xúi dục con người không những có tâm điạ xấu mà còn ưa làm chuyện gian trá nữa. Cụ thể nhất là trường hợp người dân sống ở Đông Đức, chế độ cộng sản để lại dấu ấn sâu đậm trong cách xử thế của con người: Coi nhẹ vấn đề đạo đức, sự lương thiện.
Hồi năm ngoái, ông Lars Hornuf ở trường đại học University of Munich cùng với ba chuyên viên trường Duke University: Dan Ariely, Ximena Garcia-RadaHeather Mann thực hiện một cuộc nghiên cứu xem coi người Đức sẵn sàng nói láo đến mức nào để thủ lợi cho cá nhân. Có khoảng 250 người dân Bá Linh được chọn một cách hú hoạ, để tham dự trò chơi, ai thắng được thưởng 6 đồng Euro, tức khoảng 8 đô la Mỹ.

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Ba cú là cong hàm

Tác dụng pháp lý của thư Phạm Văn Đồng qua lăng kính ba phán quyết Tòa án Quốc tế
Phạm Quang Tuấn
Gần đây một số tác giả, trong đó có cả những luật sư, đã phân tích giá trị pháp lý của thư (hoặc công hàm hay công thư) của Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1958) dựa theo các nguyên tắc pháp lý quốc tế. Dĩ nhiên, biết những nguyên tắc luật pháp nào phải áp dụng là điều rất quan trọng, nhưng điều quan trọng chẳng kém là phải biết Tòa diễn giải và áp dụng những nguyên tắc đó ra sao. Bài này duyệt qua phán quyết của Tòa án Quốc tế về ba vụ án tranh chấp chủ quyền: đảo Pedra Branca, Đông Greenland và đền Preah Vihear.
Ba phán quyết của Tòa án Quốc tế mà học giả Phạm Quang Tuấn trưng ra làm bằng chứng dưới đây có thể xem là ba thiết chứng chỉ rõ tác dụng phản trắc đắc lực của Công hàm/Công thư Phạm Văn Đồng nếu Việt Nam đem vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa ra trước Tòa án Quốc tế. Đọc xong không ai không thảng thốt đến nhói tim. Điều ông Giám đốc Minh triết Việt Nguyễn Khắc Mai nói cách đây ít lâu bỗng trở thành một ám ảnh ghê gớm: “Công hàm Phạm Văn Đồng là một tai họa cho Việt Nam trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc”, là “một công thư phản động”, “có tác hại phản quốc” (Xem ở đây). Thử nghĩ, công thư của một ông Thủ tướng là “phản động”, “phản quốc” thì bản thân ông Thủ tướng và bộ sậu Chính phủ của ông ta là gì? Càng ngày càng thấy cái gọi bằng liên minh cộng sản nhân danh chủ nghĩa vô sản quốc tế trong thế kỷ XX chỉ ẩn giấu phía sau độc nhất mỗi mưu đồ thôn tính lãnh thổ của nước lớn đối với nước nhỏ.
Alexandre Soljenitsyne đã từng khẳng quyết: “Quốc tế – L’International – là một sai lầm, vì bản thân chữ “inter” có nghĩa là giữa và giữa các quốc gia không có một nền văn hóa chung nào cả” (L'international est une aberration, car “inter” signifie entre et entre les nations il n'y a aucune culture commune). Ngu dại thay những ai vì quá nôn nóng tìm đường cứu nước vào những năm 20-30 thế kỷ trước, đem tấm lòng nhiệt huyết băng vời sang Tàu sang Nga để chỉ mua lấy một sợi dây thừng về quấn chân dân tộc.
Nhưng cho đến giờ phút này mà vị nào trong thế hệ cháu con những con người ngu dại kia còn cuồng tưởng rằng bè lũ Trung Nam Hải có thể cứu được thân phận “cùng hội cùng thuyền” về ý thức hệ, hay đúng hơn là quyền lợi ích kỷ cho phe đảng, thì không chỉ lú lẫn thôi đâu, mà chóng hay chầy nhất định sẽ phải chịu sự phán xét khắc nghiệt nhất của lịch sử. Quả như lời chí sĩ Phan Châu Trinh: “Gớm thay một lũ hồ tinh/Nương hơi dựa bóng tập tành đã quen”.
Nguyễn Huệ Chi

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Vinh dự cho Meriam Ibrahim

Người phụ nữ Sudan bị kết án tử hình vì kết hôn với một Kitô hữu và không chịu cải đạo qua Hồi Giáo đã đặt chân an toàn lên đất Ý hôm 24-7-2014 và được gặp riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Sắp toi còn sủa bậy

Cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro tuyên bố trong bài viết được công bố hôm thứ Ba trên báo Cuba "Granma":
"Nga và Trung Quốc cần dẫn đầu thế giới mới này đảm bảo sự tồn tại của nhân loại, nếu trước đó chủ nghĩa đế quốc không gây ra cuộc chiến tranh hủy diệt tội lỗi"
Theo ông Castro, Nga và Trung Quốc có nhiều đóng góp cho khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế của các quốc gia Nam Mỹ và Caribê.

Eugene Kotenko: Chuyện đời từ một cái ghế (2)

Eugene Kotenko: Chuyện đời từ một cái ghế (1)

Một băng ghế sơ sài bằng gỗ và có lẽ là cái ghế duy nhất trong một công viên xơ xác ở Ukraine trước thời biến loạn.
Eugene Kotenko một nhà nhiếp ảnh trẻ (ảnh trên) đã "ngấm ngầm" theo dõi nó suốt 4 năm trời. Một mảng đời của những thị dân Ukraine đã lần lượt in dấu lên chiếc ghế này: Những người già; phụ nữ; trai gái; kẻ vô gia cư; bợm nhậu...
Một tấm ảnh thay ngàn lời nói, vì vậy khi xem loạt ảnh dưới đây bạn có thể tự do hiểu theo cách của mình...

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Hàng không Mã Lai chưa hết kiếp nạn?

Hãng hàng không Malaysia Airlines xác nhận là, để tránh không phận Ukraina sau khi xảy ra vụ máy bay rơi, một chiếc máy bay của hãng này đã bay ngang qua không phận của Syria, một quốc gia cũng đang có nội chiến.

"Obama" đắc cử tổng thống Indonesia

Theo thông cáo chính thức của Ủy ban bầu cử Indonesia (GEC) công bố trên truyền hình quốc gia tối 22/7, thống đốc có tư tưởng cải cách Widodo đã đánh bại Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại  Prabowo Subianto, người chỉ giành được 46,85% số phiếu bầu. Như vậy, ông Joko Widodo (Jokowi) chính thức được xác nhận là người thắng cử và sẽ lên nhậm chức sau khi đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono mãn nhiệm vào ngày 20/10 tới.

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Báo Nga 'hoan hô bắn rơi máy bay'

Hình ảnh mảnh vỡ của máy bay, xác người, các phần thân thể họ và đồ vật rải suốt một phạm vi 15 dặm vuông ở Ukraine được đăng tải khắp nơi, gây chấn động dư luận.

Nói như khiếu, điếu ai hiểu

Vài đặc điểm trong các phát biểu của lãnh đạo Việt Nam
GS Nguyễn Văn Tuấn
Theo FB Nguyễn Văn Tuấn Những người lãnh đạo giỏi và có bản lĩnh họ không chỉ nói, mà còn thực hiện những gì họ nói. Ngay cả cách nói, mỗi một lần phát biểu họ đều để lại những câu mà báo chí có trích trích dẫn (quotable words) hay làm cho người nghe phải suy nghĩ vì nó có cái wisdom trong đó. Chẳng hạn như khi nói về những việc làm liên quan đến tai nạn máy bay MH17, thủ tướng Úc nói “Mục tiêu của chúng ta là đảm bảo phẩm giá, sự tôn trọng, và công lí cho người quá cố và người đang sống.” Đó là một câu có thể trích dẫn.
Nhìn lại giới lãnh đạo VN, tôi thấy hình như họ không có cái tư chất về ăn nói của chính khách phương Tây. Chính khách VN quen với đường mòn chữ nghĩa mang đậm bản chất XHCN nên họ chỉ loanh quanh những câu chữ quen thuộc. Họ không nói được cái gì cụ thể, mà chỉ xoay quanh các khẩu hiệu quen thuộc, kiểu như “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.” Đọc qua nhiều bài phát biểu của các lãnh đạo VN tôi nhận ra vài đặc điểm chính (có thể chưa đủ) như sau:

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

MH-17 nghi vấn kẻ tội đồ

Hiện chưa có kết luận chắc chắn về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra với chiếc máy bay của hàng không Malaysia MH-17. Tuy nhiên, đã có một số chỉ dấu cho thấy có nhiều khả năng những kẻ phải chịu trách nhiệm chính là lực lượng thân Nga hoặc lực lượng phòng không Nga.
Vì sao có thể nói như vậy?

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Nghệ thuật phản kháng: Tiếng gào phẫn nộ

Phản kháng có nhiều cách, mà một trong những cách phản kháng là dùng nghệ thuật để phản kháng. Nghệ Thuật Phản Kháng (Protest Art) là một từ rất rộng ám chỉ những công việc sáng tạo do các nhà tranh đấu (activist), hoạt động chính trị hay xã hội tạo ra. Bạn có bao giờ nghĩ rằng nghệ thuật thay đổi được thế giới không?
Đó là câu hỏi mà nhiều nghệ sĩ tranh đấu tự hỏi và phải đương đầu. Tuy nhiên những sự kiện và biến cố lịch sử đã xảy ra từ xưa đến nay chứng minh được câu trả lời là có. Với đà tiến bộ của máy điện toán và sự truyền bá thông tin nhanh nhạy của mạng lưới toàn cầu, sự ảnh hưởng của nghệ thuật phản kháng không phải nhỏ.

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

"Thư ngỏ gửi ông Chủ tịch thành phố Hà Nội"

Đô trưởng Nguyễn Phế Thải
Kính thưa ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội!
Tôi mở báo mạng ra đọc thấy có dòng tin thông báo về việc ông chấp thuận đề xuất cho Vinaconex được xây dựng đường ống dẫn nước Sông Đà thứ 2. Vốn chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện xây dựng, kiến trúc, hạ tầng… nhưng cái gật đầu của ông khiến tôi thực sự ngạc nhiên và trong trí tưởng tượng của tôi, một người viết văn, vốn quá quen với những chuyện hư cấu, cũng không thể nào tưởng tượng ra như vậy.
Một đơn vị xây dựng như Vinaconex, làm ăn cẩu thả, thiếu trách nhiệm, khi xây dựng một đường ống dẫn nước, để nay hỏng, mai hỏng và cho đến giờ, vẫn chỉ có những lời nhận trách nhiệm… suông. Và những lời gọi là “ăn năn, hối hận” sáo rỗng của một vài người đứng đầu Vinaconex, ấy vậy mà lại được ông Chủ tịch chấp thuận, giao cho tiếp tục xây dựng một đường ống dẫn nước thứ hai?

Hàn Tín luồn trôn - tân liệt truyện

Cả chợ đều cười...
Phù Trung Hầu Hàn Tín, người nước Việt, tính thâm trầm, chí lớn hơn người.
Thủa hàn vi, ngày ngày đọc sách, luyện kiếm, chờ thời làm nên đại sự.
Thời niên thiếu, bố mẹ mất sớm, nghèo khổ nhưng vẫn nuôi chí lớn, nhất định không thèm xin vào làm gia công ở các đặc khu kinh tế.
Đói khổ, Tín thường đến xin ăn nơi quán cơm bình dân của bà Tư Phiếu, còn gọi là Phiếu Mẫu, và hứa hẹn sau này làm nên nghiệp lớn sẽ trả ơn ngàn vàng.
Bà Tư trách: «Cậu là thanh niên trai tráng mà không lo nổi miếng ăn thì làm sao làm nên sự nghiệp, tôi giúp cậu chỉ vì thấy tội nghiệp chứ có mong cậu báo đáp làm chi».

Hàn Tín lạy tạ, và ngày ngày vẫn đeo gươm dạo chợ An Đông, chờ thời.
Trong số những người hàng thịt ở chợ có một người trẻ tuổi trêu Tín nói:
– Mày tuy cao lớn lại thích mang đao kiếm, nhưng trong lòng thì nhát thôi.
Y làm nhục Tín trước mặt mọi người:
– Tín? Mày dám chết thì hãy đâm tao, nếu không dám chết thì luồn dưới háng tao đây.
Thế là Tín nhìn người kia đăm đăm, cúi xuống bò qua háng. Cả chợ đều cười Tín là nhát gan.
Không ai để ý là lúc chui qua háng, Tín vẫn mặt mũi uy nghi lẫm liệt.
Lẩm bẩm câu «Đại cuộc! Đại cuộc! Mười sáu chữ vàng!».

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Dân chết hơn trăm nghìn, chín triệu ly tán, Ác Sát cảm ơn Nga và Tàu

Ngày hôm qua 16/7 nhà cầm quyền Syria đã rầm rộ tổ chức lễ nhậm chức cho Tân tổng thống tái đắc cử Ba-sa Ác-sát. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp ngài Ba-sa Ác đắc cử và nếu "chưa tới số" hết nhiệm kỳ này ngài sẽ có "thâm niên" làm vua cai trị Syria 21 năm.
Trong phát biểu nhậm chức, ngài ca ngợi thần dân của ngài đã đi bầu đông đảo hôm 03/6 và hơn 88% đã bầu chọn ngài.
Ngài cũng không quên: Cảm ơn Nga, Trung quốc và Iran “vì sự hỗ trợ và tôn trọng ý chí của nhân dân Syria”.

Một trận đấu tuyền mông và mông

Các thí sinh dự thi Hoa hậu bàn tọa khủng nhất Ba Tây năm nay trong màn thi đấu bóng đá đã vinh dự được đích thân Andressa Urach cầm còi điều khiển trận đấu...
Miss Bum Bum là cuộc thi nội địa có 102 trên thế giới tổ chức hàng năm tại Brazil, là nơi trái bóng đã "ăn sâu" vào... mông các cô gái bản xứ. Cuộc thi nhằm "tôn vinh" các cô gái vừa có tài; vừa có cái mông thật khủng nhất.

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Wyatt Schmaltz chỉ huy cảnh sát trẻ nhất thế giới

Wyatt Schmaltz, 3 tuổi, vừa tuyên thệ nhậm chức Phó cảnh sát trưởng hạt Huntington, tiểu bang Indianna vào ngày 9/7 ngay trên giường bệnh tại Bệnh viện nhi đồng Riley.

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Không dễ buộc các blogger im tiếng mãi mãi

Bài gốc và ảnh tác giả
Viết blog cho một tương lai dân chủ: Câu chuyện Anh Ba Sàm
Tác giả: Phạm Đoan Trang
Người dịch: Lê Quốc Tuấn
Vào một ngày cuối xuân ở Hà Nội, các cán bộ thuộc Bộ Công an Việt Nam đã tiến hành một cuộc đột kích bất ngờ vào nhà ở và cơ sở kinh doanh của Nguyễn Hữu Vinh, blogger nổi tiếng, còn được biết qua bút danh Anh Ba Sàm (nghĩa là “anh chàng nói chuyện tầm phào”). Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy, người trợ lý của ông, đã bị bắt giữ ngay lập tức.
Một cuộc ập vào nhà và “bắt khẩn cấp”, như cách nói của công an, là một kỹ thuật được các lực lượng an ninh Việt Nam thường xuyên thực hiện để trấn áp giới bất đồng chính kiến. Đối với trường hợp ông Vinh, hiện họ đã đạt được mục đích này. Hai trong số các trang web mà ông quản lý vào thời điểm đó – Chép Sử Việt Dân Quyền – đã bị đóng cửa ngay sau khi ông bị bắt, cho thấy công an đã có thể giành được sự kiểm soát và mật khẩu của các trang web này. Tuy nhiên, các trang blog khác, đặc biệt là trang Ba Sam News, đã ở ngoài tầm kiểm soát của công an và vẫn tiếp tục được công việc hàng ngày của mình.
Ông Vinh hiện đang bị giam giữ, không được gặp luật sư và bị từ chối không cho thăm gặp gia đình. Ông là người tù mới nhất trong tối thiểu là 300 tù nhân lương tâm tại Việt Nam 5 năm qua.
Báo chí Việt Nam là của nhà nước, và cả công an nhân dân cũng như quân đội nhân dân đều có hàng chục cơ quan phát thanh truyền hình và xuất bản riêng của mình. Họ đã miêu tả Vinh như một blogger “chuyên viết về các vấn đề chính trị xã hội Việt Nam với phong cách bình luận chống đối”, “luôn tìm cách làm cho mọi thứ của Việt Nam xấu xa, tồi tệ giống với con người của y”.

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

2 Giáo hoàng trước trận chung kết Ác - Đức

Cuộc  tái  ngộ  lịch  sử  về  túc  cầu  thế  giới  World  Cup  2014  tại  Brazil  lại  diễn  ra  trận  chung  kết lần  thứ  ba  giữa  Đức    Argentina vào Chúa  Nhật 13.7.2014 tại sân  vận động Rio de Janiero. Thế giới nôn nao và hào  hứng về trận thi đấu chung kết giữa hai quốc gia hùng mạnh về bộ môn bóng đá này.
Hy hữu khi nhìn về Âu Châu, đúng ra tại Tòa Thánh Vatican cũng hai đại diện cao cấp nhất  của  Giáo  Hội  hoàn    đến từ Đức và Argentina: Đức Giáo Hoàng Phanxicô (người Argentina) vị tiền nhiệm Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (người Đức) đang sống rất gần nhau trong nội thành Vatican.
Trước trận đấu cha Paul Phạm Văn Tuấn đã sưu tầm một vài tấm hình hy hữu kèm thêm lời bàn khá dí dỏm như bên dưới:

Cẩn trọng với Body Piercing

Cách đây mấy năm, các bác sĩ bên Anh đã phải giải phẫu để lấy trang sức đeo trên lưỡi của một thiếu nữ 25 tuổi vì nhiễm trùng ở miệng rất trầm trọng có thể gây ra bế tắc đường hô hấp. Hiệp hội Nha Khoa Hoa Kỳ có cùng kết luận và cho hay sự xâu lưỡi, môi và má để đeo trang sức đều đưa tới nhiễm độc và chảy máu vì nơi đây có rất nhiều mạch máu nhỏ.
Năm 1998, Viện American Academy of Dermatology đưa ra một thông cáo trong đó viện  không khuyến khích body piercing và đề nghị có các quy tắc về hành nghề này vì body piercing đã gây ra nhiều rủi ro cho  sức khỏe. Viện cũng đề nghị người vị thành niên cần được sự chấp thuận bằng giấy tờ cũng như sự hiện diện của cha mẹ.

New York: Người Hoa mặc đồ thầy tu đi xin tiền

Tại Times Square, trung tâm sầm uất của thành phố New York, chen lẫn giữa những người kiếm tiền lẻ trong trang phục của Mickey Mouse, Elmo, hay Superman, nay xuất hiện thêm những nhân vật mới trong chiếc áo cà sa...
Họ hầu hết là người Hoa, đầu cạo trọc, miệng nở nụ cười trong chiếc áo thầy tu màu cam, nhưng có khi có cả màu xám hoặc nâu.
Bài bản của họ là chúc bình an và phân phát bùa chú. Họ xin tiền cúng dường của người qua đường, thậm chí còn trưng hình ảnh ngôi chùa cần xây cất.

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Nhện quỷ ở thung lũng Silicon

Alix Tichelman, 26 tuổi, (áo đỏ) bị giam với tiền tại ngoại được định là $1.5 triệu về các tội danh ngộ sát, ma túy và mại dâm, đối với cái chết của ông Forrest Timothy Hayes, 51 tuổi, một giới chức cao cấp của Google.
Người mẫu?
Tichelman tự quảng cáo trên mạng như là một người mẫu nhưng thực ra cô là một gái điếm hạng sang với hơn 200 khách hàng, phần lớn ở vùng Silicon Valley.

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Tăng bán đây, ai mua tăng nào...

Jacques Littlefield 1949 - 2009
Hơn 100 quân xa, trong đó có khoảng 80 xe tăng sẽ bán đấu giá cuối tuần này ở thị trấn Portola Valley, California. Tất cả các quân xa là trong bộ sưu tập của Jacques Littlefield, người đã chết vì ung thư năm 2009 và sưu tập được gia đình tặng cho hội bất vụ lợi The Collings Foundation (TCF). Đây là bộ sưu tập tư nhân lớn nhất thế giới về xe tăng. Amy Christtie, phát ngôn nhân của công ty đấu giá Auctions America nói nổi bật trong bộ sưu tập là xe tăng Đức Panzer IV thời Thế Chiến 2, dự kiến sẽ bán tới 2.6 triệu đôla. Tiền đấu giá sẽ sẽ giúp xây bảo tàng quân xa cho TCF tại bản doanh ở Stow, Massachusetts.
Thử nghía qua một số loại xe lạ mắt trong bộ sưu tập có 102 này:

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

... nước bán rồi lấy gì rửa mặt?

Ông Nguyễn Trung trên Viet-studies có bài dài như tựa: Còn cay đắng hơn cả câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy. Dzui thay, đoạn mở đầu lại giống như "lời bình" cho biếm họa trên:

Brazil và World Cup: Thôi thế thì chia tay!

Trên nguyên tắc, một trận banh phải kéo dài 90 phút đồng hồ. Về mặt kỹ thuật, những trận tranh tài giữa các vương quốc bóng tròn thường kết thúc sau 30 phút đá thêm hiệp phụ và đôi khi, thắng bại chỉ được giải quyết bằng những quả phạt đền.
Dự đoán đó được cả thế giới đưa ra trước khi banh lăn trên sân Estadio Mineirao ở Belo Horizonte, trước khi cả trăm triệu người ngồi trước màn ảnh truyền hình để xem trận bán kết giữa ông khổng lồ chủ nhà Brazil và ông khổng lồ Ðức tiêu biểu cho làng banh da Châu Âu. Chẳng ai ngờ trận banh kết thúc chỉ trong vòng 29 phút của hiệp đầu. Cũng chẳng ai tin Brazil lại vỡ trận quá dễ dàng, anh thủ môn Julio Cesar 7 lần lầm lũi vào lưới nhặt banh, trong đó phải kể tới 4 lần bị tung lưới trong thời gian kỷ lục: vỏn vẹn trong vòng 6 phút đồng hồ.
Trận mưa banh khởi đầu ở phút 11 khi Mueller đưa chân tạt quả banh để ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Ðức, bàn thắng đó khiến cầu thủ lẫn khán giả Brazil giật mình, nhưng chỉ vài giây đồng hồ sau mọi người lấy lại được bình tĩnh, bảo nhau “chẳng có gì phải lo,” nhắc lại trận đầu vòng bảng đoàn tuyển thủ chủ nhà cũng bị Croatia dẫn trước 1-0 trước khi vùng lên san bằng cách biệt và chiến thắng vẻ vang với tỷ số 3-1.

Một nền báo chí ngớ ngẩn

Bản tin của mọi tờ báo hôm nay đều loan như nhau về một tai nạn trực thằng khiến cho 19 người trên phi cơ tử vong và hai người trong tình trạng nguy kịch.
"Vào lúc 7h53 ngày 7/7, máy bay Mi 171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371 đã bị cháy động cơ, rơi tại thôn 11 (Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Lúc máy bay gặp nạn có 21 người trên máy bay. Sau khi bị rơi, máy bay đã cháy dữ dội, được lực lượng cứu hỏa dập tắt lúc 8h20 cùng ngày."
Thông tin chứa đựng trong bản tin này ngắn đến kinh ngạc. Đáng ra, Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản phải chủ động loan tin với những chi tiết chính xác nhất cho người dân, vốn có quyền được biết mọi thông tin từ chính phủ ngoại trừ có liên quan đến bí mật quốc phòng. Một phi cơ trực thăng rơi trong lúc huấn luyện là tin buồn, hoàn toàn do lỗi kỹ thuật không thể xem là bí mật khi nó rơi đúng vào khu dân cư Hà Nội. Thông tin mà Bộ quốc phòng đưa ra kịp thời có khả năng đánh tan mọi suy diễn có tính xuyên tạc làm hại đến uy tín của đơn vị phòng không, không quân Việt Nam.

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Lùm xùm vụ ngồi trên sách

Mấy hôm nay "gạch đá" + "đao to búa lớn" ném/phang tới tấp ông đạo Lê Hoàng và bà thoái hậu Triệu Thị Hà vì "tội" dám ngồi trên sách...

Làng Văn nói về Tô Hoài khi còn sống

 Tô Hoài
1924 - 2014

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Mong dân Indonesia bầu "Obama" làm tổng thống

Ngày 9 Tháng Bảy tới, 185 triệu cử tri Indonesia sẽ chọn tổng thống. Từ đầu năm nay, trong số các ứng cử viên tổng thống người được dư luận ủng hộ nhất là ông Joko Widodo (trái) gọi thân mật là Jokowi. Người đứng thứ nhì là Tướng Prabowo Subianto (phải) Hai ứng cử viên trái ngược hẳn nhau.
Jokowi từng trải qua rất nhiều nghề để mưu sinh
Joko Widodo (tức Jokowi) 53 tuổi, đang là đô trưởng thủ đô Jakarta, xuất thân là thuộc một gia đình trung lưu, chính ông cũng nghèo, làm nghề bán đồ đạc dùng trong nhà. Khác với các nhà chính trị Indonesia, ông không được học đại học ngoại quốc. Widodo nổi tiếng từ khi đắc cử làm thị trưởng thành phố Solo, ông đã đề cao quy tắc minh bạch, công khai, cải cách để dân chúng được theo dõi và biết guồng máy hành chánh làm việc ra sao. Thị Trưởng Jokowi tạo thêm nhiều công viên xanh cỏ, đặt ghế cho dân ngồi chơi. Ông được dân tin tưởng, mặc dù đã giải tỏa cả những khu bán hàng rong cản trở lưu thông; cho nên đã được tái cử với 90% số phiếu.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips