Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Sáng kiến tuyệt vời của nghị sĩ Mỹ, nghị gật Việt nên theo

Hôm 29/05/2014, các dân biểu Mỹ gửi thư đến chính quyền thủ đô Washington đề nghị đặt lại tên con đường nơi có tòa đại sứ Trung Quốc (ảnh trên) thành đường Lưu Hiểu Ba, nhân dịp 25 năm vụ đàn áp Thiên An Môn.
Chân dung Lưu Hiểu Ba
Địa chỉ Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ sẽ buộc phải đi cùng với một tên gọi hết sức khó chịu đối với chính quyền Bắc Kinh, đường: Giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba.

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Chúa Jesus nói tiếng gì?

Thủ tướng Israel vừa có cuộc tranh cãi với Đức Giáo hoàng về việc Chúa Jesus có thể đã nói tiếng gì.
Benjamin Netanyahu và Đức Giáo hoàng Francis có vẻ như đã có một chút bất đồng nhỏ.
Chúa Jesus đã ở đây, trên mảnh đất này. Ông ấy nói tiếng Hebrew,” ông Netanyahu nói với Đức Giáo hoàng trong một cuộc gặp tại Jerusalem.
Aramaic,” Đức Giáo hoàng ngắt lời.
Chúa nói tiếng Aramaic, nhưng ông ấy cũng biết tiếng Hebrew,” Thủ tướng Israel phản bác.

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Quá quắt mấy ông Hồi

Vừa qua, nữ diễn viên người Iran - Leila Hatami đã chịu phản ứng dữ dội từ những khán giả tại đất nước của cô vì để Chủ tịch LHP Cannes dành tặng nụ hôn trên má.
Khoảnh khắc về nụ hôn của vị Chủ tịch 83 tuổi đã được lưu lại bằng phương tiện truyền thông ở liên hoan. Mặc dù nụ hôn chỉ bày tỏ sự thân thiện, cởi mở và là hành động rất bình thường ở Mỹ cũng như ở các nước Châu Âu, nhưng hình ảnh đó đã khiến người dân Iran phẫn nộ và họ coi đó là “sự sỉ nhục đối với trinh tiết của người phụ nữ” tại quốc gia Hồi giáo này.

Pakistan hãnh diện vì sản xuất bóng cho World Cup 2014

Pakistan là quốc gia mà bóng đá không được mấy ưa chuộng. Bộ môn được người dân Pakistan hâm mộ nhất là Cricket và không nhiều người sẵn sàng thức đêm xem World Cup. Nhưng World Cup 2014 có sự đóng góp quan trọng của họ: những trái bóng.
Nhật báo The Dawn của Pakistan vừa tiết lộ đáng lẽ hợp đồng sản xuất bóng cho World Cup 2014 là do một nhà máy Trung Quốc thực hiện. Nhưng do họ không đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của FIFA nên các công nhân Pakistan đã giành lấy vinh dự này.
Tại World Cup 2006 ở Đức, ông Khawaja Akhtar – chủ một nhà máy sản xuất ở Pakistan, có mặt trong đám đông người hâm mộ gào thét khắp khán đài. Tại đó, lần đầu tiên, ông nảy sinh mơ ước lập một mục tiêu: sản xuất bóng cho các giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới.
Nhà máy của Akhtar ở miền đông Pakistan đã làm ra những trái bóng phục vụ cho Bundesliga ở  Đức, Ligue 1 ở Pháp và cả Champions League, nhưng ông chưa bao giờ kiếm về một hợp đồng phục vụ cho World Cup.

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Fidel Castro: Hoàng đế Cuba đội lốt cách mạng?

Quyển sách "La Vie cachée de Fidel Castro", mà sĩ quan cận vệ Juan Reinaldo Sanchez suốt 17 năm theo chân nhà cách mạng Cuba và một đầu bếp tiết lộ chắc chắn sẽ là một quả bom tại Cuba, do có nội dung vạch trần bộ mặt thật của ông Fidel Castro. Tuần báo L’Express trích ra nhiều tình tiết:

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Gương sáng cho các "bạn dân"

 Dương Tự Trọng - đảng còn mà mình... toi
Theo dõi vụ án anh em nhà Dương Chí Dũng - Dương Tự Trọng khiến cho dân chúng xôn xao nhiều sự thật được phơi bày. Không chỉ là giữa công an và xã hội đen bắt tay chạy tội, không chỉ tướng công an Phạm Quý Ngọ nhận hàng triệu USD chạy dự án, không chỉ là phiên tòa mang tính cách biểu diễn phỉ báng công lý... mà còn đó trong sâu thẳm tâm hồn của những con người từng bị xem là ma gương mặt ác quỷ cũng biết sợ Trời sợ Phật.

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Vở ballet táo bạo bị chỉ trích

Chinanews đưa tin, đoàn múa Ballet đương đại Bắc Kinh (Trung Quốc) biểu diễn vở Sen tại tỉnh Hồ Nam tối 20/5. Vở vũ kịch được dàn dựng dựa trên tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng Kim Bình Mai.
Nhiều bài báo gọi màn biểu diễn trên là "vở kịch múa gợi tình nhất Trung Quốc". Trước đây Sen từng bị cấm diễn do quá nhạy cảm. Bản được thể hiện hôm 20/5 đã được cải biên.

Mặc seo cho vừa... lòng người?

Từ lệnh cấm nữ sinh mặc quần bó sát
Đó là nghiêm lệnh đề ngày 10-02-2014 của trường trung học Rockport ở tiểu bang Massachusetts. Loại quần bị ban Giám Hiệu đòi “xóa tên khỏi sổ bụi đời” gọi bằng tiếng Anh là “yoga pants” và “legging,” còn trong Việt ngữ của ta không có tên riêng nhưng kêu bằng cách mô tả, đại khái như quần bó sát cẳng, quần ôm dính chân và được “cấu tạo” bằng thứ vải thun...
Nói “bó sát cẳng” hay “ôm dính chân” nhằm giữ ý tứ và lịch sự, tế nhị, chứ thật tình diễn tả thì phải nhấn mạnh là loại quần này “bó sát” cả phần hạ thể, “ôm dính” toàn bộ diện tích từ thắt lưng đổ xuống đến tận cổ chân. Nói “đổ thóc giống ra ăn,” nếu bà Hồ Xuân Huơng mà sống vào thời đại này, kho tàng thi ca của bà bảo đảm thể nào cũng có vài bài vịnh cái quần bó sát; trong đó lại tha hồ “hiện hữu” những đồi núi, thung lũng... đồng thời có cả cảnh “trông xa khắp mọi chòm” (Tự Tình) và “...rêu từng đám... đá mấy hòn” (Than Thân)...

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Đại Hán tản dân

Tàu khách TQ tại cảng Xiuying, Hải Nam chờ xuất phát sang Việt Nam hôm 18/5

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

19/5 ngày đẻ cụ "nhạy cảm"

Một bài đồng dao dạy trẻ con tuyệt vời, hình ảnh minh họa đẹp bám sát nghĩa:
- Bà ngoại có bà ngoại,
- Ngoại xâm có thằng (chắc là) Khựa,
- Có ao và luôn cả 2 con cá (tên) quả,
- Có hẳn hoi một quả đấm dữ dằn?
Đẹp thế biểu sao mà trẻ hẽm ham xem; ham đọc, mau thuộc, nhớ đời.
Chỉ tiếc còn thiếu nhõn một minh họa? Tác giả sơ suất chăng?

Trung cộng qua biếm họa

 "nhân quyền" (人权)

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng trước giờ G

Tôi là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng.
Sáng nay 17/5/2014, Cơ quan an ninh điều tra, Công an TP.HCM đã gửi giấy triệu tập lần thứ 1 cho tôi đến cơ quan này (4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh) để "trả lời một số bài viết liên quan phục vụ công tác điều tra".
Kính báo cộng đồng người dân và những người quan tâm.
PHẠM CHÍ DŨNG

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Bị lật đổ Ủn và các vua ta tẩu đi đâu?


Lãnh tụ đáng kinh Kim Jong-un thăm đơn vị phòng vệ Wolnae Islet ở khu vực phía tây tiền tuyến, gần với đảo Baengnyeong của Hàn Quốc hồi tháng 3...
Với chiến hạmhệ thống lái hiện đại như thế này, liệu khi bị lật đổ cậu Ủn sẽ dzọt đi đâu?

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Lượm lặt chuyện biểu tình ngày 11/5

Tớ thấy buồn vì các bạn đi biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam mà khẩu hiệu lại là Đảng Cộng sản Việt nam muôn năm, hay học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của ông cụ. Buồn hơn khi thấy các bạn với khẩu hiệu đó lại mặc trên người chiếc áo xanh vốn là hình ảnh của người sinh viên trí thức trẻ.
Nếu thế tức là, các bạn mong muốn Đảng sẽ muôn năm, sẽ sáng suốt vì cho đến khi biểu tình thì nó vẫn chưa xứng đáng muôn năm, chưa sáng suốt, nên giờ mới đến nước này. Và lâu nay chúng ta học tập theo tấm gương đạo đức của một kẻ vớ vấn nào đó nên đạo đức xã hội mới suy đồi, mới biến thái, mới vô cảm, trộm cắp thì tràn lan mà tham nhũng thì phổ biến, dối trá, lừa lọc, vô cảm ở nơi đâu cũng có.
Hay là các bạn có dụng ý đó? -
Phúc Hiệp Lê

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Phục sinh những nốt nhạc của địa ngục

Thật là kỳ diệu khi ngày nay chúng ta có thể nghe được điệu nhạc của âm ty sau 600 năm kể từ khi hoạ sĩ Hieronymus Bosch hoạ bức tranh lừng danh The Garden of Earthly Delights vào năm 1504. Không ai có thể ngờ rằng những nốt nhạc bé li ti trong một bản nhạc thời Tiền Phục Hưng (Renaissance) được cây cọ bậc thầy của trường phái siêu thực Bosch ghi lại trên mông bị xăm của một tội phạm, nay bỗng dưng sống dậy và trổi nhịp phát âm.
Ý kiến tuyệt vời này do Amelia, một blogger, một sinh viên ngành âm nhạc của đại học Oklahoma Christian University nghĩ ra. Sở thích lạ lùng của cô là hay nghiên cứu những gì kỳ quái. Một hôm, trong khi cô và người bạn, Luke, quan sát hoạ phẩm bộ ba “Khu vườn hưởng lạc trần tục” (The Garden of Earthly Delights) họ đã khám phá ra điều đặc biệt kỳ thú.

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Tuổi trẻ Venezuela không khuất phục bạo quyền

Người Venezuela nổi giận và gã độc tài chây lỳ
Cùng với thời gian, ngôn từ đánh mất đi ý nghĩa của nó. Những từ như tự do, dân chủ, nhân quyền, hiệp thông, thường xuyên được chúng ta nói, nhưng ý nghĩa của chúng thì cứ suy yếu dần. Chúng ta thường quen nói quá nhiều hoặc quá ít rằng ý nghĩa của từ giảm giá theo thời gian, ngôn từ trở thành một loại vỏ bọc.Nhưng sự kiện xảy ra, đột nhiên hoàn cảnh xã hội và chính trị ban cho ngôn từ nội dung mới và sự thật mới, chúng có ý nghĩa mới và một lần nữa làm sống lại và thể hiện tình cảm của cả một dân tộc.
Đây là điều tôi đang chứng kiến ở Venezuela, khi ngồi nghe những bài phát biểu của các nhà lãnh đạo phe đối lập và sinh viên. Những con người bình thường, cả đàn ông lẫn đàn bà, những người trước đây chưa bao giờ quan tâm tới chính trị, nhưng bây giờ họ sẵn sàng bỏ lại công việc, sẵn sàng hi sinh sự thanh thản, quyền tự do và thậm chí là cả cuộc đời của họ để đánh thức và vận động những người có tư tưởng dân chủ xông lên đấu tranh với chế độ độc tài toàn trị, nhằm ngăn chặn sự hỗn loạn kinh tế và sự sụp đổ hoàn toàn của đất nước.

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Ngực trần đọc sách ngoài trời

Trong những ngày cuối tuần qua, để chào mừng những ánh nắng đầu tiên của mùa xuân và khuyến khích nhiều người đọc sách, những thành viên "câu lạc bộ ngực trần đọc sách" đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoài trời ở Công viên trung tâm New York.
Tất cả nằm thảnh thơi trên bãi cỏ, để ngực trần và trao đổi với nhau về những cuốn sách nổi tiếng như “Hunt Through The Cradle of Fear”, “Borderline”  “Moby Dick”.

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Tới lượt Xít-ta-lin bị "thanh trừng"

Chính phủ Georgia đưa ra luật mới nhằm cấm các biểu tượng của chủ nghĩa toàn trị trước kia, trong đó có cả tượng của vị cựu lãnh đạo Xô Viết và là người gốc Georgia, Joseph Stalin. Một ủy ban được thành lập để thi hành luật mới, do chính phủ cho rằng đã đến lúc xã hội cần nhận thức đầy đủ về thời Xô Viết với hàng triệu người bị chết và mất tích.- (BBC)
Dù đã bị "giải thiêng" nhưng Xít-ta-lin vẫn còn được một ít "fan" trung thành, chủ yếu là những người già ít được thông tin hoặc từng được hưởng lợi dưới triều độc tài này? Ảnh trên là một đám rước loe ngoe của người dân thành Gori - quê hương Xít, nhân kỷ niệm 60 năm ngày mất của ông ta hồi năm ngoái (2013)
Cũng dịp giỗ 60 năm một pho tượng của Xít cũng được các "fan" cựu binh quyên góp dựng lên...
chỉ được 1 ngày thì pho tượng đã bị ăn bom sơn.

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Đảng Cộng sản giữa lòng New York

Cũng giống như phong trào cộng sản trên thế giới, Đảng Cộng sản Mỹ đã hứng chịu một cú trời giáng khi Liên bang Xô-viết sụp đổ hồi năm 1991. Nhưng vẫn còn một nhóm nhỏ đảng viên vẫn còn hoạt động.
Vì nhân dân
Nằm cách Phố Wall không xa, trên tầng bảy của một tòa nhà tám tầng trang nhã trên đường West 23rd là trụ sở của Đảng Cộng sản Mỹ. Văn phòng sáng sủa và hiện đại. Trên tường treo những bức chân dung đen trắng của các nhân vật lãnh đạo trong lịch sử của đảng còn trên các kệ sách chất đầy các tác phẩm của Marx, Engels và Lenin.
Tòa nhà này được mua lại để làm nơi Đảng hoạt động vào những năm 1970 trước khi người ta tranh nhau kiếm chỗ ở khu vực xung quanh có tên là khu Chelsea. “Chúng tôi đã mua được với giá hời,” ông Roberta Wood, bí thư kiêm phụ trách tài chính của Đảng, nói.

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Niềm đau khổ và lòng khoan dung

Trên trang trực tuyến của CNN ngày Thứ Năm 17 tháng Tư 2014, bản tin kèm hình ảnh tựa đề The images tell a story of anguish and forgiveness do hai phóng viên Josh Levs và Azadeh Ansari của CNN tường thuật đã gây nhiều xúc động.
Theo Hãng tin Ba Tư ISNA, kẻ tử tội tên là Balal. Năm 2007, Balal 19 tuổi, đã đâm chết Abdollah Hosseinzadeh 17 tuổi, trong một trận ấu đả ngoài đường phố.
Bộ ảnh này của nhiếp ảnh gia Arash Khamooshi của ISNA chụp được tại một cuộc xử tử bằng cách treo cổ vừa diễn ra lúc bình minh vào vài ngày trước đây tại thành phố Noor, tỉnh Maznadaran, miền Bắc Ba Tư, gần biển Caspian. Hình thức trừng phạt này vẫn còn được chấp nhận và phổ thông ở Ba Tư.

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

"Hé lộ" kẻ xúi dân oan đi biểu tình

- Nó hỏi bộ đồ tang này chị đem theo để làm gì.
- Tôi nói đồ tang này là bộ đồ tang tóc, tan nhà nát cửa, vợ chồng tan nát.
- Nó hỏi tại sao chị đi cái ngày này?
- Tôi nói ngày 30 tháng 4 là Ngày Quốc Hận của Dân Oan Việt Nam chúng tôi.
- Tại sao chị nói cái ngày 30 tháng 4 là Ngày Quốc Hận?
- Tôi trả lời ngày 30 tháng 4, 39 năm giải phóng cho ai? Có phải giải phóng cho dân tụi tui không hay là giải phóng cho cái chế độ đảng cộng sản này? Nếu mà giải phóng cho chúng tôi thì ngày giờ này 30 tháng 4 chúng tôi đã ở nhà chúng tôi ăn mừng chứ không thể nào chúng tôi đi ra ngoài đường đây để chúng tôi cầm biểu ngữ chúng tôi giăng chúng tôi đi như một bà điên...
- Ai là người đã lên tiếng xúi dục bà đi biểu tình đòi trả đất đai nhà cửa bị cướp?
- Chủ Tịch Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng... - trích đoạn chị Hồ Giang Mỹ Lệ đối đáp với côn đồ quận 4/thành Hồ.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips