Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Dân biểu Mỹ "độp" lại báo "Con rận"

‘Xét cả về số lượng và chất lượng, Việt Nam đang có một nền báo chí phát triển và thực hiện tốt tự do báo chí’
Một nữ dân biểu Hoa Kỳ mới lên tiếng hồi đáp sau khi một tờ báo ở trong nước viết rằng buổi điều trần về tự do báo chí tại Việt Nam ở Quốc hội Mỹ do bà đồng tổ chức là ‘một chiều’, ‘thiếu khách quan’ và ‘ẩn chứa nhiều ý đồ xấu’.

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Hệ quả tai hại từ một phán quyết ngu xuẩn của tòa án

Ông cụ này khoảng 80 tuổi, ngã sấp mặt xuống lòng đường, Người qua lại khá đông nhưng không ai đến đỡ đần hoặc kêu xe cứu thương? Họ chỉ kêu... cảnh sát!
Hiện nay tình trạng bỏ mặc những người già bị nạn trở nên phổ biến ở Trung cộng, nguyên nhân chính là từ cách phán quyết ngu xuẩn của một quan tòa:

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Điềm gở trước ngày phong thánh cố Giáo hoàng?

Một cây thánh giá khổng lồ được dựng lên để vinh danh cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã sụp đổ và giết chết một người đàn ông 21 tuổi ở miền bắc Ý - chỉ vài ngày trước khi Vatican tiến hành Lễ phong thánh cho 2 cố Giáo hoàng: Gioan XXIIIGioan Phaolô II vào Chủ Nhật này.

Lạm quan cớm

Tấm hình trên cho thấy 5 anh cớm đang thi hành "công vụ": anh 5 đeo hàm Thượng úy, anh 3; anh 4 nhìn không rõ lắm nhưng cũng từ Trung úy trở lên. Anh 1, anh 2 nhìn loáng thoáng cũng từ Tá trở lên.
Tuyền là sĩ quan cả. Vậy "lính lác" đâu hết mà để các ngài sĩ quan phải mó tay vào những công vụ vớ vẩn như vậy?

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Ca sĩ của Chúa thắng vòng 2 - The Voice of Italy

Cristina Scuccia bà sơ ca sĩ lại tiếp tục chiến thắng ở vòng 2 "The Voice of Italy". Ở vòng thi Battle - Đối đầu này, 2 thí sinh của cùng 1 đội sẽ song ca 1 bài hát và được quyết định sẽ đi tiếp hay bị loại bởi huấn luyện viên. Vòng đấu này J-Ax chọn cặp thi đấu của đội anh: Sơ Cristina ScucciaLuna Palumbo - 2 người cùng song ca bài hát nổi tiếng về nữ quyền những năm 80 - Girls just wanna have fun.

Ls Định "giải thiêng" anh Sáu Lé (V.I.Lénin)

 Viết nhăng, nói nhảm, tưởng cao minh,
Đao phủ quán quân giỏi trá hình.
Phẳng lấp tang thương đường cách mạng,
Ngập tràn cờ đỏ máu sinh linh.
Thỏa cơn loạn trí gieo nghèo đói,
Sùng thuyết vô luân đoạn nghĩa tình.
Nhân loại bàng hoàng vang cảnh tỉnh,
Khó nhòa bia miệng vạn đời khinh.
Hôm nay nhân ngày sinh của Lenin, một nhân vật có ảnh hưởng sâu xa đến xã hội Việt Nam hiện tại, tôi tìm lại bài viết “Bài học Miến Điện” đăng trên trang web BBC Việt ngữ vào ngày 1/10/2007, sau sự kiện người dân Miến Điện xuống đường tuần hành phản đối giá xăng và nhiên liệu tăng cao vào năm 2007. Lý do là vì trong bài viết ấy tôi đã nhắc nhiều đến Lenin và chủ thuyết bạo lực cách mạng của ông.

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Tạ ơn nước Úc

Sau 35 ngày kéo chiếc tàu từ Melbourne, qua 670 cây số (# 420 miles) mục sư Trí Nguyễn đã đến thủ đô liên bang Úc Canberra.
Mục sư cho biết sẽ trao tặng chiếc thuyền nhỏ ông kéo theo trên chặng đường tạ ơn cho Quốc hội Úc châu. Chiếc ghe nhỏ này đóng theo mô hình chiếc ghe ông cùng gia đình vượt biển để chạy trốn khỏi chế độ CS, từng bị hải tặc, sau 9 tháng ỏ trại tỵ nạn và đã vào Úc năm 1982.

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Khánh Ly, chiếc áo dài nhung đen và cây thánh giá

Sáng nay mở máy lúc 6 giờ ba mươi sáng, vì đêm qua tôi lại bị mất ngủ, tôi thấy cái tin giật gân “Nữ danh ca Khánh Ly sẽ trở về Việt Nam trong một chương trình riêng”, hát cùng Tuấn Ngọc, “tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội”, với vài ca sĩ hải ngoại khác, đăng khắp nơi.
Xem tấm ảnh bán thân trên trang Vietnamnet, thấy giọng ca huyền thoại nét mặt vẫn đượm vẻ u buồn nhưng không còn tươi trẻ như xưa, thân hình không còn mảnh mai như trước, nhưng hoa tàn mà lại thêm tươi, cô ca sĩ hát “kể chuyện rong” một thời vang bóng - và sẽ mãi mãi còn vang lừng - mặc chiếc áo dài nâu có trang trí hoa văn, trên ngực đeo chiếc thập giá, tay phải cầm micro, mái tóc vẫn buông xoã trên bờ vai nhưng hơi uốn cong.

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Vị tướng gốc Việt đầu tiên trong quân đội Mỹ

Tờ Việt Báo dẫn nguồn từ Hải Quân Trung Tá Nguyễn Cao Nguyên, Hội Trưởng Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt, cho biết vào tháng 9 năm nay Hội này sẽ đón tiếp một vị tướng người Việt Nam đầu tiên trong Quân lực Hoa Kỳ đến dự. Danh tánh vị này vẫn chưa được "hé lộ"
Đối chiếu những quy định của Quân đội Hoa Kỳ, người ta có thể dự đoán là 1 trong 5 vị sau:

Ôi Tân Cương!

Tôi từng mơ có một lần đặt chân đến Tân Cương, nơi có những thành quách đền đài hoành tráng, nơi có những thảo nguyên bao la, những cánh đồng cỏ rộng tít tắp phía chân trời, nơi những người dân du mục chăn thả những đàn cừu đàn ngựa và cất cao tiếng hát ngợi ca quê hương tươi đẹp, nơi có những cô gái Duy Ngô Nhĩ (Uighur) có dáng người châu Á nhưng lại có đôi mắt đẹp sâu thẳm và huyền bí của người châu Âu, những cô gái mà ngày đã lâu lắm rồi, khi còn bé, tôi đã chen chân đi xem đoàn ca múa Duy Ngô Nhĩ sang Việt Nam biểu diễn và tôi còn nhớ mãi động tác lắc cổ điển hình của họ, những chiếc cổ trắng ngần lắc qua lắc lại mềm mại như không có xương.
 Tân Cương và Duy Ngô Nhĩ trong bản đồ TQ
Cảnh sát Trung cộng và những tấm bia sống người Duy Ngô Nhĩ trước mặt

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Paddy Jones tuyệt vời

Nhìn cặp đùi thon thả, tuyệt hảo trên mấy ai nghĩ đó là của...

Vĩnh biệt Gabriel Garcia Marquez

Nhà văn Colombia từng đoạt giải Nobel, Gabriel Garcia Marquez, qua đời hôm 17/4 tại Mexico ở tuổi 87. Ông nổi danh nhờ thủ bút hiện thực thần bí, pha trộn một cách độc đáo cái thần kỳ và cái tầm thường để rồi những gì kỳ lạ trở nên bình dị. (Xem toàn bài)
Bonus:
Một số tác phẩm kỳ ảo của Marquez qua minh họa của
Anton Marrast, một họa sĩ minh họa nổi tiếng người Nga.

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Thợ cắt tóc Luân Đôn chọc giận Kim Ủn

TỪ GIẢM 15% ĐẾN...
Cảnh sát Anh hôm Thứ Ba cho hay họ phải can thiệp sau khi các giới chức tòa Ðại Sứ Bắc Hàn ở London đòi một chủ tiệm hớt tóc phải gỡ xuống quảng cáo hớt tóc giá rẻ có hình Chủ Tịch Kim Chính Vân.
Ông Mo Nabbach nói rằng hai người tự cho biết là nhân viên tòa Ðại Sứ Bắc Hàn đến chụp hình tiệm hớt tóc mang tên M&M Hair Academy của ông trong vùng Ealing, nằm về phía Tây thành phố Luân Đôn.
Sau đó họ đòi biết tên của chủ tiệm và ra lệnh cho ông tháo gỡ bảng quảng cáo “bất kính” ra khỏi cửa kính của tiệm. Bảng quảng cáo này có tấm hình lớn của ông Kim với mái tóc được cắt ngắn đặc biệt của ông, với hàng chữ giảm giá 15% cho cả Tháng Tư.
“Tôi nói với họ đây là nước Anh chứ không phải Bắc Hàn và nói họ cứ đưa luật sư tới đây,” ông Nabbach cho biết.

Luật sư Võ An Đôn đấu tranh cho một xã hội công bằng

Người đưa ra ánh sáng vụ 5 công an giết người dã man ở Phú Yên là một luật sư trẻ, chủ nhân một văn phòng luật sư khiêm tốn đặt tại một vùng quê hẻo lánh ở Phú Yên, cách tỉnh lộ hàng cây số, không truy cập được internet hay email, bốn bề bao phủ bởi cây cối ruộng vườn. Luật sư Võ An Đôn, ngoài 30 tuổi, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên, là người tình nguyện giúp đỡ pháp lý hoàn toàn miễn phí cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều ngay từ buổi đầu.
Ông đã hướng dẫn gia đình ông Kiều chụp ảnh khi khám nghiệm tử thi, giúp họ làm đơn tố cáo để đưa thêm một vụ công an tra tấn, giết người ra ánh sáng giữa tình trạng leo thang nạn bạo hành trong ngành công an Việt Nam.

Cậu "chó" ở Luân Đôn

Với chiếc dây tròng quanh cổ một người đàn ông trong bộ quần áo chỉn chu, rất ngoan ngoãn bò theo sau người phụ nữ băng qua các tuyến phố ở Farringdon, thủ đô Luân Đôn.
Khách bộ hành đã không khỏi choáng váng khi chứng kiến cảnh này.

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Tai họa cho trẻ em xứ sở Hồi giáo

Tiếng Ả-rập trên banner: The Jaafari Personal Status Law saves my rights and my dignity
Một đạo luật mới ở Iraq hôm Thứ Sáu cho phép em gái mới 9 tuổi cũng được quyền kết hôn và luật này sắp ảnh hưởng đến 36 triệu người gốc Shiites ở Iraq.
Tiếng Ả-rập trên banner: The Jaafari Personal Status Law is for you and all of us
Luật mới có tên Jaffaari, dựa trên các nguyên tắc của trường phái Jaffaari trong ngành tư pháp thuộc về luật Shia của người Hồi giáo, đang đợi sự phê chuẩn của Quốc Hội Iraq.

Tháng tư đen và nỗi buồn Sơn hợi

“Đói thì đầu gối phải bò”
Còn nhớ vào mùa hè năm ngoái, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn kiêm chủ nhiệm của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã lần đầu tiên dẫn ra một quan niệm mới: “Do hoàn cảnh lịch sử mà kiều bào ta vẫn còn một bộ phận mà ngày xưa chúng ta vẫn gọi là “phản động”. Quan điểm của tôi là không nên gọi như thế”.

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Cuốc hụi 13 - Sướng quá cha

Có lẽ chưa hài lòng lắm với những "Câu nói" để đời, hôm 11/4 vừa qua ngài Nguyễn Sinh Hùng - đương kim chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa 13 lại có những tuyên bố (láo) xanh rờn khiến thiên hạ có dịp cười rung rốn. Tuy nhiên đối với các ông bà nghị thì đây là những "chỉ dấu" đáng mừng cho họ, này nhé:
Từ nay các ông bà tha hồ bấm, bấm và cứ bấm (thay cho gật) mọi quyết sách nước nhà (không còn phải giả đò lăn tăn; trăn trở gì sất)...
Tha hồ phát biểu vung xích chó... mà không phải sợ, phải chịu, phải bị bất kỳ hậu quả nèo.
Vì sếp Sinh Hùng của quý vị đã dõng dạc phán:

Sử Việt vui thế mà sao học sinh lại chán?

Những hình ảnh trong bài này cho thấy ở VN, lịch sử được diễn giải một cách tùy tiện, lố bịch...
Quần thể "hoành tá tràng" các tượng "vua Hùng" tại Khu Du lịch Đồng Xanh - Gia Lai...

Phù thủy Hillary Clinton

Hôm thứ năm vừa qua bà Hillary Clinton đã bị một khán giả ném giày khi bà đang diễn thuyết trên sân khấu. Bà đã né được chiếc giày nhưng...
Không né được những khuôn hình ghi cận cảnh một khuôn mặt nhăn nhúm già nua như một mụ... phù thủy.

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Đường cong mềm mại

Chuyện đường Trường Chinh bị nắn cong đang trở thành điểm nóng của xã hội. Bực bội, chán nản nhưng có những bình luận cười ra nước mắt. Tôi theo dõi bài viết "Hà Nội phủ nhận bẻ cong đường để né nhà quan chức" trên một tờ báo mạng, có đến gần 500 ý kiến phản hồi của bạn đọc. Thôi thì đủ cả, bực dọc, mắng mỏ, bất bình với chuyện một con đường lớn trên trục giao thông chính của thủ đô bị bẻ cong. Nhưng đọc hết mới thấy các bình luận được nhiều người thích nhất lại là những ý kiến nhìn sự việc dưới góc độ vui vẻ, hài hước.

Phân tầng giai cấp

Ngày xưa Đảng đấu tranh để phá bỏ ‘xã hội phân chia giai cấp’ để mọi người, dù thấp cổ bé họng đến đâu, cũng đều bình đẳng.
Điều trớ trêu là cái xã hội mà Đảng dựng lên đó lại còn chẳng phân chia giai cấp gấp mấy lần cái xã hội mà Đảng đã phá bỏ.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chẳng đã từng nói trong Đảng ngày nay cũng có phân biệt giàu nghèo, rồi liệu cán bộ giàu có hiểu dân nghèo không?

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Kim Ủn thiêu sống tướng công an

Tờ báo bạn thân cậu Ủn mà đưa tin này chắc hổng phải tin vịt rồi.
Xem bài: vietnamese.ruvr.ru

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Lá đu đủ và sả - chữa lành ung thư

Đây là chia sẻ của cựu giáo sư Phùng Văn Bộ là Việt kiều Canada, người bị mắc bệnh nan y - ung thư gia đoạn cuối. Khi xác định trở về Việt Nam để sống những ngày cuối đời, ông đã tìm cho mình phương thuốc cải tử hoàn sinh từ lá đu đủ và củ sả.

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Ông Đinh Đăng Định đã mất

Lea-Anne Ellison: Mẹ tròn con vuông

Lea-Anne Ellison người hồi tháng 9 năm ngoái đã bị thiên hạ "ném đá" tới tấp ngay sau khi cô đưa lên Facebook những hình ảnh tập tạ của mình với cái bụng bầu gần 9 tháng... Nay Lea-Anne Ellison đã trở lại phòng tập với chú nhóc kháu khỉnh, khỏe mạnh. Chúc mừng Ellison!

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Đừng cho bọn Nga chơi

Trong khi chính phủ lâm thời ở Ukraine cũng như Mỹ và các quốc gia Tây phương chưa biết cách nào để đối xử với âm mưu bành trướng thô bạo của Nga, giới phụ nữ Ukraine hình như đã biết ngay là mình sẽ và nên làm gì: Tuyên bố cấm vận về tình dục đối với bọn đàn ông Nga.
Lão này đang hồi xuân, ly dị vợ - Chị em kiên quyết khép chân là lão chít sớm
Best Blogger TipsBest Blogger Tips