Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Chả dại nào giống dại nào

“Siêu mẫu” Elizabeth Dickson, 28 xuân xanh, nộp đơn kiện tạp chí Playboy và một chủ nhân đài phát thanh, sau một cú đánh golf mà mỹ nhân cho là đã làm hư hại một phần trong bộ mông “cao cấp” của nàng.

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Vở hài mới của hề "Công Lý"

Ảnh trên là gia đình một người dân bị "bạn" đánh chết, từ trái qua: Vợ (mặc áo tang) - Chị ruột - 2 con - Cha nạn nhân, họ đang ngồi tại "nhà hát" có cái tên lòng thòng: Tòa án Nhân dân Thành phố Phú Yên. Họ cầm trên tay những tấm hình về cái chết thảm khốc của Chồng - Cha - Em - Con họ. Vở hài này diễn ra ngày 27/3, tập 1 mang tên: Sơ thẩm.

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Kim Ủn đến Hong Kong

Đóng vai anh bán thịt nướng ở Trung Quốc coi bộ hơi bị... hèn, Cậu Ủn trở lại vai vua - lần này cậu ung dung đi shopping tại các cửa hàng sang trọng ở Hong Kong...
Vẫy tay chào thân thiện với khách qua đường...

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Bác nhìn em chằm chằm làm em dựng tóc gáy

Nhà em có treo 2 ảnh Bác Hồ. một cái trên bàn thờ ông Địa và...

Jersey Vargas xin Giáo hoàng nhớ lời

Hôm thứ tư 26/3, trong khi đoàn những nhà đấu tranh chống trục xuất ở nam California không sao tiếp cận được Đức Giáo Hoàng Francis, thì cô bé học lớp 4 mới 10 tuổi Jersey Vargas (trong đoàn) đã làm được chuyện này. Không phải một mà đến hai lần.
Điều đáng ngạc nhiên là trong lần đầu cô bé quá xúc động chỉ biết đứng khóc trước mặt Ngài. Sau đó khi trở lại lần thứ nhì, cô bé mới nói được là “xin Ngài ngăn cản chuyện trục xuất vì bố cháu bị ở tù đang đợi bị gửi trả về nước”.
Đức Giáo Hoàng đã hôn lên trán cô bé can đảm và ban phước lành cho cháu và nói là “Ngài sắp gặp gỡ TT Obama và Ngài sẽ nói chuyện này với TT Mỹ”.

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Lý do Bắc Hàn bắt đàn ông cả nước để tóc kiểu cậu Ủn

Hồi giữa tháng, thiên hạ té ngửa khi thấy Hoàng đế Kim Ủn nước Bắc Hàn đang đứng bán thịt xiên trước một cổng trường tại Thẩm Dương - Trung Quốc... Ô hô, Ủn đã tàn mạt như Nguyễn Chánh Tín roài seo? Đáng kiếp !!!

Việc Giết Jésus - Một Sử Ký (Hết)

Quả đây là một tài liệu lịch sử mới nhất (xuất bản năm 2013); được cập nhật hóa để trở thành một quyển cẩm nang Triết học, Sử học và cẩm nang Kinh Thánh quý báu; giúp mọi người, nhất là độc giả Việt ngữ không phân biệt tín ngưỡng “ôn cố tri tân”:
- Đoạn “Tại dinh Annas hôm thứ sáu 7/4 năm 30-AD, Jésus bị tra tấn nhưng vẫn khẳng khái hỏi Annas “nếu tôi nói sai, hãy cho biết sai điều gì; mà nếu tôi nói sự thật thì sao lại đánh tôi?”, “tôi nói công khai không bí mật sao lại hỏi tôi. Hãy hỏi những người đã nghe tôi nói”.
Cuộc khảo cung này bất hợp pháp vì diễn ra ban đêm, tại nhà riêng và không luật sư bênh vực; cả việc điệu Jésus đến hội đồng Sanhedrin xét xử cũng bất hợp pháp theo luật Do-thái” (trang 226) nghe quen quen tựa lời của một tội nhân khác; tuy tầm vóc nhỏ bé hơn và xứ sở xa xôi hơn, nhưng tội danh nào có khác chi:
- Nhạc sĩ Việt Khang Võ Minh Trí trong bài “Anh Là Ai?“. Tội nhân Việt Khang hỏi “Xin hỏi anh là ai; sao bắt tôi; tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai; sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?...”. Từ đó mà biết chân tướng các “Annas, Caiaphas thời đại” -gian hùng, hiểm ác và láu cá gấp nhiều lần- ấy là ai. Hội đồng đảng ủy “Sanhedrin” ấy ở đâu. Cuộc khảo cung diễn ra nơi nào; ban ngày hay ban đêm, nơi công cộng hay trong bốn bức tường kín, có luật sư thật bênh vực không? Thống đốc “Pilate” nào; ngồi trong Đại Sứ Quán nào dính máu chùi tay? Điều đáng nhớ là Annas, Caiaphas và Pilate đã chết hẳn; đế quốc Roma đã sụp đổ vĩnh viễn nhưng Jésus đã sống lại cùng với triết thuyết nhân ái của ngài!
Sáu thế kỷ sau, hình tượng “thánh giá” mới trở thành biểu tượng của đức tin Thiên Chúa Giáo. Sau một thời gian trốn tránh, các môn đệ đã ra mặt đi truyền đạo khắp nơi.

Việc Giết Jésus - Một Sử Ký (3)

Pilate cố hỏi họ để gỡ tội cho Jésus: -“ông ta phạm tội gì?”. Họ không trả lời mà chỉ hô to: -đóng định y! Pilate sai đem chậu nước đến; rửa tay và bảo “ta không dính máu người này; trách nhiệm ở nơi các người!”. Tuy thế, Pilate là người chịu trách nhiệm vì theo luật Roma, ông ta có quyền “ius gladii” (quyền cây gươm).
The inscription, written in Hebrew, Latin, and Greek said:
The King of the Jews” (Mark 15:26)
Thập tự giá bằng gỗ gọi là “patibulum” nặng chừng 50-70 pounds, dài không đầy 6 feet được xốc lên vai tội nhân để đem lên đồi Golgotha cách đó ½ dặm. Pilate đích thân viết bằng than vào bảng ghi tội danh đóng vào thánh giá “Jesus Nazareth: Vua Do-thái”. Caiaphas đòi đổi bảng khác nhưng Pilate không cho.

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Việc Giết Jésus - Một Sử Ký (2)

Hóa nước thành rượu trong tiệc cưới Cana
Phép lạ hóa nước thành rượu, người què được đi khiến dân chúng tìm kiếm Jésus khắp nơi. Người Pharisee xem việc chữa bệnh ngày Sabbath là phạm luật (Do-thái). Đã thế lại thêm tin Jésus hóa 5 bánh và 2 cá thành thức ăn đủ cho 5,000 dân hành hương tại vùng núi gần Bethsaida; dựng dậy một cô gái đã chết ở Capernaum; và các môn đệ kể rằng thấy Jésus đi bộ trên mặt nước biển Galilee giữa cơn bão sóng. Trong một dịp du hành hai ngày rời Galilée cùng các môn đệ đi Caesarea Philippi, Jésus cho họ biết Con Thiên Chúa sẽ bị giết và sẽ sống lại ba ngày sau. Trong khi các môn đệ đi Jerusalem dự lễ Tabernacles (Bánh Thánh), Jésus ở lại Galilée rao giảng “Ta là ánh sáng” rồi đi ngay Bethany để cứu sống một kẻ đã chết bốn ngày tên Lazarus.

Việc Giết Jésus - Một Sử Ký (1)

Sách “Killing Jésus- A History” của Bill O’Reilly và Martin Dugard là một công trình sử học có giá trị. Nó khách quan vì không có nghị trình tôn giáo. Vì là tài liệu lịch sử, nó giúp soi rọi vào giá trị tinh thần của sự kiện; bổ túc những chi tiết và đưa ra các khám phá mới nhất chung quanh đề tài.
Dù không có nghị trình tôn giáo, quyển sách vẫn đem đến cho tín đồ Thiên Chúa Giáo cơ hội ôn lại Kinh Thánh theo trình tự các sự kiện và các dụ ngôn bất hủ trong Cựu và Tân Ước để củng cố niềm tin và lòng hâm mộ. Đối với độc giả ngoài TCG, giá trị về sử học của sách còn được bao trùm bởi triết lý vĩnh cửu phù hợp mọi thời đại của nhân loại.
Tác giả Bill O’Reilly phụ trách chương trình “The O’Reilly Factor” trên đài truyền hình; là bỉnh bút của một trang nhật báo lớn và là tác giả của vài sách bán chạy nhất. Matin Dugard là tác giả của vài sách về lịch sử bán chạy nhất và là cộng tác viên của tờ New York Times. Cả hai là tín đồ Công giáo xuất thân từ trường đạo.
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa - Thánh ca
Jésus Nazareth sinh tại Bethlehem ở xứ Judea, nơi vua David ra đời hàng ngàn năm trước đó. Thời đó có hai thành Bethlehem: một cách Jerusalem vài dặm, thưa dân cư; là nơi sinh của vua David; và một ở Galilée cách Nazareth bốn dặm, nơi có căn cứ trong Kinh Thánh. Tuổi của Jésus còn là đề tài gây tranh cãi. Ngài sinh khoảng từ thế kỷ 6-BC đến 5-BC và chết vào ngày thứ 14 thời Nisan trong lúc Pontius Pilate (người Roma) và Caiaphas (Jew) cai quản Judea (từ năm 26-37-AD).

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Yoga khỏa thân (18+)

Người bước vào phòng tập yoga sẽ phải cởi bỏ hết quần áo. Vượt qua mặc cảm cơ thể và sự ngại ngùng, các học viên sẽ bắt đầu những bài học trong tư thế trần như nhộng.
Đó là hình ảnh quen thuộc trong những lớp tập yoga tại Trung tâm Bold & Naked, thành phố New York.

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Lộ mặt những con nợ khó đòi

 7 đứa trẻ nheo nhóc này, mỗi đứa nợ gần 20 triệu đồng...
 Ăn xin vỉa hè cũng mang nợ, mỗi đứa 868 USD...

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Cristina Scuccia bà sơ ca sĩ

Có ai đã từng coi phim "The Singing Nun" (1966, Bà Sơ Ca Hát) chưa? Cuốn phim nổi danh do nữ tài tử Katharine Ross thủ vai chánh kể lại chuyện Sơ Sourire dòng Đa Minh ở nước Bỉ đã sáng tác ra bài hát bán chạy nhất là bài "Dominique".
Và có ai đã từng coi 2 phim Sister Act (1992) do nữ tài tử da đen Whoopi Goldberg thủ vai chưa? Bộ phim kể chuyện một thiếu nữ bụi đời bị bọn côn đồ săn đuổi, đã chạy lộn vào một dòng tu và phải giả dạng là một bà Sơ. Bà Sơ giả này sử dụng sở trường cuả mình (hát nhạc rock) trong nhà thờ và đã lôi kéo khá đông những bọn 'choi choi' đi dự lễ.
Ngày 19 tháng 3, đã xuất hiện một bà Sơ Ca Sĩ mới. đây là một bà Sơ 'bằng xương bằng thịt', 'chính hiệu con nai vàng' chứ không phải là một tài tử giả dạng đâu. Đó là Sơ Cristina Scuccia, 25 tuổi người gốc Sicilia, nữ tu dòng Ursuline, là một dòng chuyên lo việc giáo dục các thiếu nữ.

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Bài diễn văn dối trá, ngụy biện và kích động của Xít-Pu-tin

 Xem trước hình này trước khi đọc bài dưới: Áp-phích trong một cuộc biểu tình trước sứ quán Nga tại Bá Linh hôm thứ tư, người biểu tình kêu gọi thủ tướng Đức Merkel "Hãy ngăn chặn con chó điên"
MỘT GÓC NHÌN VỀ "BÀI DIỄN VĂN LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI"
Rất nhiều người phấn khích trước bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Crimea trong phiên họp bất thường của Quốc hội Nga. Báo chí ta, trích một số ý kiến đây đó, bảo rằng đây là một “bài diễn văn lịch sử”, “có lẽ là bài diễn văn vĩ đại nhất của Putin”, và sau bài diễn văn này thì “thế giới sẽ không bao giờ còn như trước nữa”, v.v...
Mạng soha.vn đăng một số “ý kiến bạn đọc”, đa phần là theo hướng tung hô ngất trời, rất hào hứng, trong đó có những ý rất “hay”, tỉ dụ: “Dân tộc Nga sản sinh ra những người con vĩ đại, trước đây là Vladimia Ilich Lê Nin nay là Putin, cũng như dân việt ta có Bác Hồ và bác Giáp... Họ xứng đáng là Thánh, là chúa Trời...”.

Thủ tướng Nhật tạ lỗi với Ann Frank

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe sẽ đi thăm nhà Bảo Tàng Ann Frank House ở Amsterdan vào cuối tuần này để bày tỏ nỗi hối tiếc là tại nhiều thư viện ở Tokyo đã xảy ra tình trạng tấn công xé sách quyển Nhật Ký Ann Frank nổi tiếng.
Một viên chức Nhật Bản hôm chiều thứ năm 20/3 loan báo ông Abe sẽ đến thăm Bảo Tàng này vào chủ nhật, trước khi tham gia vào Hội Nghị An Toàn Nguyên Tử tại thành phố Hague thứ hai tuần sau.

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Đã có 1.200 người chết cho World Cup 2022

Qatar - gã trọc phú dầu mỏ Trung Đông, trình đá banh chưa một lần vượt qua vòng loại World Cup nhưng lại được FIFA ưu ái cho đăng cai WC năm 2022. Diện tích Qatar "xêm xêm" tỉnh Thanh Hóa, dân số 1,7 triệu đông như một vài tỉnh VN. Cả nước hiện đang là một đại công trường cho WC 2022.
Một báo cáo của Liên đoàn Hiệp hội Thương mại Quốc tế (ITUC) cho biết 1200 công nhân nhập cư từ Ấn Độ và Nepal đã tử vong tại Qatar kể từ khi vương quốc này giành được quyền đăng cai World Cup 2022. ITUC ước tính rằng sẽ có 4.000 công nhân nhập cư chết tính đến thời điểm diễn ra trận đầu tiên của Vòng chung kết World Cup 2022.

Điều luật gian xảo

Lê Nguyễn Hương Trà - Một buổi sáng, tui nhận được giấy của phòng A25 mời lên B34 của Bộ Công An (237 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1). Tới đây, ngoài hai an ninh chuyên trách báo chí - xuất bản - thông tin còn có thêm hai anh bên phòng điều tra hình sự C45B. Làm việc và cãi cọ một chặp, rồi một người lôi trong cặp ra quyển sách dày cộm, lật lật chỉ tay vô nói tui vi phạm điều này và kêu đọc đi!
"Điều 258 - Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân: Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm".

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Nước tôi, tiến sĩ... chạy đầy đường!

Tranh cổ động giết Mỹ
Tiến sĩ khác gì với Dũng sĩ?/Tạp ghi của Huy Phương
Trong thời gian “chống Mỹ cứu nước,” các cơ quan tuyên truyền của cộng sản Bắc Việt đã sáng tạo ra nhiều huyền thoại đề cao quá nhiều những anh hùng không có thật, và dùng thành ngữ “ra ngõ gặp anh hùng” để mô tả hiện tượng, đi đâu cũng gặp anh hùng, hay ví von theo kiểu văn chương bình dân của chúng ta khi nói cái gì quá nhiều, thì có thể gọi là “anh hùng như... rươi!” Anh hùng ngụy tạo hay anh hùng “dỏm” thực ra cũng không khó kiếm đâu, chỉ tội cho dân ngu, phải nhồi nhét hay phải tin những tấm gương lếu láo đã đi vào sử sách của đảng, mà cũng lạ sao dân lại có thể tin những chuyện huyễn hoặc, phản khoa học đến như thế? Không phải những câu chuyện này người ta đặt ra để truyền miệng để lòe các em “khăn quàng đỏ,” mà là những câu chuyện “chính quy, “vì những nhân vật trong chuyện đã được đảng phong tặng “dũng sĩ,” “anh hùng.”

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Nói dối và khỏa thân

Có hai cô gái đẹp đang bị các cơ quan “truyền thông chính thống”, và một số “cư dân mạng” bề hội đồng. Một cô mang tội “nói dối” và một cô vì “khỏa thân” chụp ảnh với một con ngựa. Thiệt nực cười khi những kẻ mạnh miệng kêu gọi “đạo đức” kia lại là những kẻ nói dối leo lẻo, hằng giờ, hằng ngày, năm này qua năm khác mà không hề biết xấu hổ.

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Bằng tiến sĩ VN: Hàng mã

Ngày 6 Tháng Ba năm 2014, tờ vietnamnet đăng bài “24.000 tiến sĩ Việt Nam đang làm gì?” cho biết, theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo (GD&ÐT), tính đến năm 2013 có 633 tiến sĩ là giảng viên các trường cao đẳng, 8.519 tiến sĩ là giảng viên các trường đại học” rồi đặt câu hỏi “Vậy còn 15.000 tiến sĩ đang làm việc ở những đâu?”
Bằng tiến sĩ ở Việt Nam là cả một câu chuyện khôi hài và khá dài dòng.
Cho đến thập niên 90, do chất lượng và trình độ chuyên môn kém của các trường đại học Việt Nam nên tiến sĩ của miền Bắc Việt Nam được công nhận ở nước ngoài qua đường nghiên cứu sinh, chủ yếu ở các nước trong phe xã hội chủ nghĩa.

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Trò mèo bầu cử của Kim Ủn

Ngày hôm qua 09/3 người dân Bắc Hàn đã đi bầu đại biểu cho Quốc hội khóa 13. Toàn quốc có 687 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị độc nhất một "ứng viên" và cử tri cũng chỉ cần bỏ phiếu "Yes" hoặc "No" cho vị này mà thôi.
Trong đợt bầu cử năm 2009, tỷ lệ tham gia là 99,98% và 100% các ứng viên đều đã đắc cử./(Xem thêm)

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Bà Clinton so sánh Putin với Hitler

Ảnh trên là Tổng thống Putin và bà Ngoại Hillary Clinton tại APEC - tháng 9/2012 (Tổng Bu nay vẫn tại vị còn bà Hillary Clinton từ lâu đã "lên chức"... Cựu). Tình củm "anh chị" hùi đó "mặn" ra sao hẽm biết nhưng gần đây qua hành động xua quân sang Ukrane với lý do bảo vệ "Nga kiều" của anh Bu đã khiến bà Cựu Ngoại phải "nặng lời" ví anh như tên Đại đồ tể Hitler. (Xem tin chi tiết tại đây)
Thực ra trước bà Cựu, đã có rất nhiều người so Putin với Hitler, với Đại sát thủ Xít-ta-lin và thậm chí so cả với chó... Những so sánh nghiệt ngã nhưng rất chính xác này, thật khó cho Hít-Xít-Pu nhà ta hy vọng đoạt chiếc mề đay Nobel Hòa Bình năm nay.

Biểu tình trước Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) 03/3/2014

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Nhận xét bên lề vụ án Trương Duy Nhất

XỬ QUÁ NHẸ
Ngày 4/3, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Duy Nhất (50 tuổi, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) 2 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân". Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, ông Trương Duy Nhất đã có những bài viết nói xấu lãnh đạo đảng, nhà nước cho rằng lãnh đạo ngu dốt, yếu kém... làm mất uy tín của lãnh đạo, của đảng và nhà nước.
Ơ, thế mà mình cứ tưởng ông này bị xử vì tội làm lộ bí mật quốc gia, khung hình nặng hơn chứ nhỉ?! Sao xử nhẹ thế???
NGUYỄN NA SƠN

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Chậm như rùa, xưa rồi diễm

Septimus - một chú rùa 23 tuổi đã bị chuột gặm chân trước - đã may mắn sống sót và có thể đi lại bình thường nhờ những bánh xe lấy từ chiếc máy bay đồ chơi.
Tabbie – cô con gái 13 tuổi kể lại, khi cha cô bé tìm thấy Septimus, chân nó đã bị hỏng nhưng may mắn thay, nó vẫn sống sót. Sau khi phẫu thuật, con rùa có thể di chuyển rất nhanh, cho dù ban đầu nó vẫn còn khá yếu và cần người theo dõi. Thậm chí, Septimus có thể làm cả những hành động mà trước đây chưa từng trải qua, như xoay tròn hay đi giật lùi...

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Người cao tuổi tìm sâu cho anh Tư

Bất động sản:
Có 2 nhà: Nhà thứ nhất ở số 7/49/192 Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội diện tích 114m2 đất, xây 5 tầng và nhà thứ 2 ở số 9/49/192 (cùng địa chỉ trên) diện tích 248m2 xây 5 tầng.

Có 1.800m2 đất ở dự án Mê Linh (gần đền Hai Bà Trưng, giá đất thời điểm hiện nay 10 – 15 triệu đồng/m2 – PV)

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Huber Matos - Lãnh tụ đối lập Cuba qua đời

Ông Huber Matos, một nhà cách mạng hàng đầu của Cuba từng bị giam cầm trong 20 năm vì đã quay lại chống Chủ tịch Fidel Castro, đã qua đời hôm 27/2 tại Miami, Hoa Kỳ, hưởng thọ 95 tuổi.
Ông Matos là một nhà giáo và nhà nông khi ông tham gia lực lượng nổi dậy do Fidel Castro lãnh đạo để lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips