Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

"Kỷ yếu" Việt Nam 2013

Hàng chục ngàn doanh nghiệp lầm lũi chết trong năm 2013: Năm 2013 kết thúc với việc Chính phủ đã kiểm soát thành công lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để đạt được những dấu ấn trên Việt Nam đã phải đánh đổi bằng tăng trưởng kinh tế và nguồn lực ngày càng suy giảm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 tăng khoảng 5,42%, là năm thứ ba liên tiếp tăng dưới 6% và không hoàn thành mục tiêu đề ra. "Tổng cầu của nền kinh tế vẫn yếu, thị trường tiêu thụ trong nước thu hẹp, cải cách kinh tế chậm triển khai đã ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng năm 2013"
@ Tính đến 25/11/2013, mỗi đầu người VN gánh 859.51 USD nợ trong tổng số 77 tỉ 481 triệu 147 ngàn 541 đô la. Cứ mỗi ba tháng, VN trả nợ 1 tỉ USD
Tại sao chúng ta lại duy trì những chính sách kìm nén sự phát triển kinh tế đất nước? Từ khủng hoảng toàn cầu và suy thoái kinh tế năm 2008, đến nay thế giới đã bước vào quỹ đạo phục hồi, nhưng Việt Nam vẫn đang trong lộ trình “xuống đáy”, với mối lo tụt hậu xa hơn so với các nước trong khu vực.
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam – Trần Đình Thiên
@ Năm 2011 khoảng 50.000 DN chết cũng tiếc, nhưng tiếc vừa vừa thì đó là những anh quá yếu. Năm 2012 có 51.000 DN lâm vào hoàn cảnh tương tự, nhưng cũng chỉ khóc thương một lúc. Còn đến nửa năm nay 25.000 DN ra đi thật sự là tổn thất to lớn vì đó là số đã cầm cự được đến tận bây giờ. Và từ giờ đến cuối năm có thể chỉ 15.000 - 20.000 DN tiếp tục rời thị trường nhưng đó là những DN có chất lượng. "DN “đi” nhiều thế lấy đâu ra tăng trưởng GDP”
@ Điều bất hạnh cho Việt Nam là quốc gia này đã không thể có một tổng thống Mỹ đầy quyết tâm như Barak Obama – một quyết tâm đầy trong sáng, người đã giữ nguyên mức chi an sinh xã hội và y tế dù vào thời kỳ đầy khó khăn; và cũng không có được một Bernanke của Cục dự trữ liên bang – người có đủ tài và tâm điều hành chính sách tài chính.
Điều bất hạnh hơn là trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái gần như toàn diện, tài nguyên bị khai thác cạn kiệt và lòng dân quá bất an cùng bất mãn, các nhóm lợi ích lại vẫn tồn tại một cách đầy thách thức và trở thành những ông vua không ngai trên đầu dân nghèo. - Phạm Chí Dũng
Đó là nhận xét của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại phiên họp ngày 14-5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi nghe các báo cáo của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - ngân sách về tình hình kinh tế - xã hội và thu ngân sách những tháng đầu năm 2013.
Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: “Tình hình doanh nghiệp bi đát, tôi nghĩ có tới 100.000 doanh nghiệp chết chứ không phải chỉ mấy chục nghìn, tỉ lệ doanh nghiệp lỗ có thể còn hơn 65%”.
@ Ngân sách nhà nước 2013: Thất thu và thâm hụt nhãn tiền
Hàng chục ngàn doanh nghiệp tiếp tục ngừng hoạt động kể từ đầu năm, các biện pháp hỗ trợ, kích thích sản xuất và tiêu dùng chưa phát huy được tác dụng, khoản nợ phải trả 104 ngàn tỷ đồng tiếp tục đè nặng lên ngân sách năm 2013 khiến khả năng thất thu và thâm hụt ngân sách nhà nước là chuyện nhãn tiền. Với hơn 100 ngàn doanh nghiệp dừng hoạt động trong 2 năm 2011, 2012, và 8.600 doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động chỉ trong 2 tháng đầu năm 2013 cho thấy, rất có thể sẽ có thêm một năm tồi tệ nữa của kinh tế Việt Nam. Theo thứ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Anh Tuấn, con số doanh nghiệp thành lập mới và giải thể xấp xỉ bằng nhau trong 4 tháng đầu năm nay cho thấy tình hình còn xấu hơn cả năm 2012. Tất cả những dấu hiệu này một lần nữa dấy lên nỗi quan ngại về những khó khăn chưa từng có đối với hoạt động ngân sách.
@ Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2012 cho biết, chỉ số động thái tổng hợp cho tổng thể tình hình sản xuất kinh doanh là -21 điểm. Điều này cho thấy tình hình của các doanh nghiệp đang tiếp tục xấu đi: Tổng doanh số có xu thế xấu đi; Giá bán bình quân có xu thế giảm; Lợi nhuận bình quân/đơn vị sản phẩm giảm, tổng thể lợi nhuận giảm; Hiệu suất sử dụng máy móc giảm; Số lượng nhân viên giảm; Sản phẩm tồn kho tăng; Lượng đơn đặt hàng giảm.
@ Nhiều sai phạm trong chi tiêu ngân sách: Theo báo cáo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước tại phiên thảo luận Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) về quyết toán ngân sách nhà nước 2011 được công bố vào ngày 10.4, trong năm 2011, thu ngân sách đạt hơn 962.000 tỉ đồng, chi hơn 1 triệu tỉ đồng, bội chi ngân sách gần 112.000 tỉ, bằng 4,4% GDP.
@ Nền kinh tế quý 1 năm nay buồn hơn cả quý 1 năm ngoái, mặc dù đạt được mức tăng trưởng GDP 4,89%, cao hơn con số 4,75% của quý 1 năm 2012, nhưng cả sản xuất công nghiệp và nông nghiệp đều có tốc độ tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ những năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp có mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 4 năm qua, còn sản xuất nông nghiệp vốn luôn được coi là điểm sáng, niềm tự hào, chỗ dựa của nền kinh tế, cũng đã bắt đầu đi xuống.../Vneconomy
@ Bất ổn gia tăng ngay trong tháng giêng này, số lượng doanh nghiệp giải thể là 7.278, tăng gần 7% so với tháng trước và 11,3% so với cùng thời điểm năm ngoái.
@ Lẽ ra 100 tỷ thì được vay 60 tỷ, nhưng vì ông đưa lên 500 tỷ nên họ được vay 300 tỷ. Tham ô, tham nhũng ngân hàng là ở đây. Người ta cho ông mấy tỷ đồng là ông nhắm mắt định giá khống. Nên bây giờ mới xảy ra nợ xấu ngân hàng, cả nước lên tới mấy chục tỷ đô la chứ có ít đâu.- Bá Thanh
@ Trong khi thế giới phấn đấu cho quyền của con chuột bạch thì ở Việt Nam, 213 học sinh ở Nghệ An bị biến thành chuột bạch trong một đề án mang danh khoa học. Thưa các vị phụ huynh, các vị nghĩ sao khi bỗng một ngày nào đó, các tiến sĩ dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học, một cái quyết định dấu đỏ trong tay, và hai hộp sữa 7.000 đồng, đè nghiến con em chúng ta ra để hút máu? - Đào Tuấn
Cũng từ ngày 10-1, mua bán vàng được xem như mua bán ngoại tệ và sẽ rất rủi ro nếu mua bán ở những nơi không được cấp phép.
@ Doanh nghiệp VN: Chết một nửa, nửa còn lại chưa có hy vọng hồi phục. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì số doanh nghiệp ở Việt Nam tại thời điểm này chỉ còn lại một nửa so với cuối năm 2011, chừng 313.000 doanh nghiệp. Những doanh nghiệp còn hoạt động sau một năm sóng gió cũng chỉ dám đề ra các chỉ tiêu thận trọng chưa từng có cho năm 2013.

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

"Thời trang" đắng lòng

Một nhà thiết kế trẻ đã đưa những bát nháo của đường phố lên sân khấu thời trang và hàng ngàn nhà “dân oan” trước đó cũng đã tự “thiết kế” đưa xuống đường phố những bất công xã hội.

Trần Thị Quỳnh vinh danh nem Việt

Nem là thịt lợn sống giã nhuyễn, để lên men rồi... măm.
Cũng là đặc sản nhưng nem kém tiếng hơn Phở nên...
Tại cuộc thi Quý bà Thế giới năm 2013 vừa qua, thí sinh Việt Nam đã tự quảng bá món nem Việt ra thế giới. Việt Nam hay Việt Nôm giờ là Việt Nem. Tuyệt cú mèo!

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Không còn nữa những trí thức xả thân vì chính nghĩa

Sau lũ lụt miền trung: ai đồng nhất với bất công, ai kết mình với công lý?
Địa hình miền trung dốc, các lòng chảo hẹp, dòng chảy xiết vì thế việc xây dựng các công trình thủy lợi và thủy điện rất không phù hợp. Không phù hợp vì các  công trình này sẽ dẫn đến phá rừng (làm cho dòng chảy càng xiết do mất rừng), và rủi ro vỡ đập rất cao vì khi công trình được xây trên độ dốc lớn. Điều đơn giản này không phải học chuyên sâu mới biết được. Nhưng tại sao các công trình thủy điện vừa và nhỏ vẫn được xây dựng tràn lan ở miền trung? Hậu quả là khi mưa lớn, thủy điện không “cắt lũ” được như trong dự án đệ trình, mà ngược lại xả lũ làm bá tánh làm than?

Yorm Bopha: Không đơn độc trong hành trình đòi công lý

Hôm 22/11/2013, Tòa án Tối cao Cam Bốt đã trả tự do cho cô Yorm Bopha, 30 tuổi, một nhà hoạt động bảo vệ dân oan (ảnh trên) sau hơn một năm tù. Bản án bị công luận tại Cam Bốt và quốc tế lên án. Tuy nhiên, chính quyền Hun Sen chỉ nhượng bộ một phần, đưa hồ sơ lên tòa phúc thẩm để xét lại, một hình thức tiếp tục sách nhiễu những nhà hoạt động bảo vệ dân nghèo bị trục xuất nhường đất cho giới đầu cơ địa ốc.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Lộ mặt Dracula ở Bắc Hàn

"Chủ tịch đời đời" của Bắc Triều Tiên, ông Kim Il Sung có thái độ nghiêm túc với nghĩa vụ trước nhân dân và noi gương hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng tìm kiếm phương thuốc bất tử.
Trong cuốn sách của mình, nữ Tiến sĩ Kim So Yeon, người hiện sống ở Hàn Quốc, đã kể về công việc của các bác sĩ có nhiệm vụ kéo dài tuổi thọ nhà độc tài ít nhất 120 năm. Ông Kim Il Sung nghĩ tới sự bất tử vào năm 1977, khi bước sang tuổi 65. Ông cho lập một viện nghiên cứu và giao Tiến sĩ Kim lãnh đạo, - tạp chí The Chosun Ilbo viết.

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Trung cộng: Gậy ông đập lưng ông

Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha (National Court of Spain) ngày hôm qua, thứ ba 19/11 đã ra trát lệnh bắt giữ đối với cựu Chủ Tịch Giang Trạch Dân và 4 viên chức TQ khác về tội diệt chủng đối với người Tây Tạng.
Lệnh truy nã của Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha khiến cho Giang Trạch Dân và các nhà lãnh đạo ĐCSTQ nhức đầu. Hiệp ước dẫn độ ký kết giữa hai nước Trung Quốc và Tây Ban Nha mang lại những cơn ác mộng cho 5 "bị cáo" - Giang Trạch Dân và 4 ủy viên Bộ chính trị ĐCSTQ - những người bị truy tố tội diệt chủng. Không chỉ có thế, lệnh truy tố này còn thử thách hiệp ước dẫn độ đã được ký kết giữa Bắc Kinh và Madrid.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Tổng thống Mông Cổ "vả" vào mặt Kim Ủn

“Không một chế độ độc tài nào có thể kéo dài mãi mãi. Nguyện vọng của người dân được sống trong tự do sẽ là động lực vĩnh cửu”
Đó là lời tổng thống Mông Cổ, ông Elbegdorj tại buổi nói chuyện với sinh viên trường Đại học Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Ngày 21/11 sắp đến ông Elbegdorj sẽ đến Việt Nam, liệu ông sẽ có những phát biểu tương tự?

Một nhà nước vô trách nhiệm

Tính đến thời điểm này đã có 50 người chết và mất tích trên bốn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai. Vùng rốn lũ Đại Lộc có 34 ngàn ngôi nhà trôi theo dòng nước. Bình Định gần 100 ngàn căn nhà bị ngập. Các vùng khác thiệt hại cũng tương tự chưa nói đến hàng trăm ngàn hecta hoa mầu và ruộng lúa bị hư hại nặng. Báo chí lặn lội xuống tận nơi đưa tin cùng với những hình ảnh mà người đọc dù cứng lòng cách mấy cũng không thể chịu nổi. Những đứa trẻ ngơ ngác thò đầu ra từ một mái nhà đang trôi nổi giữa giòng. Một người nông dân khóc than bên hai con bò duy nhất của gia đình. Đám tang lênh đênh giữa trùng trùng sóng nước và hàng trăm ngàn con người đang tuyệt vọng dưới mưa chờ từng gói mì cứu trợ.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Sự ô trọc đã lan cả vào nhà chùa

Ở Việt Nam, trừ những người chính thức theo một tôn giáo nào đó như Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao đài, Hòa Hảo, Hồi Giáo,... phần đông người dân vẫn tự cho mình là những người không có tín ngưỡng, trong bản khai lý lịch phần tôn giáo họ cũng thường trả lời “Không,” mặc dù mỗi năm cũng có vài lần đi đến các địa điểm tôn giáo như nhà thờ, chùa...
Song nếu xét trên tổng thể thì số người có khuynh hướng nghiêng về Phật Giáo vẫn chiếm đa số. Nghĩa là đầu năm, ngày rằm Tháng Giêng, Tháng Tư, Tháng Bảy đều có đi chùa, cúng bái, thỉnh thoảng ăn chay niệm Phật.

Ngay trong đám đông những người siêng năng đi chùa, thì số người thực sự vì nhu cầu tôn giáo, thực sự am hiểu những tư tưởng triết học sâu sắc, cao đẹp của Phật Giáo chắc chắn sẽ ít hơn số người vì những lý do thực dụng như cầu an, cầu may...

Cần đổi mới cách truyền thông về Nhân quyền

Hôm 12 tháng 11-2013, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu chọn 14 thành viên mới cho Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc viết tắt là UNHRC. Việt Nam vừa được chọn là một trong 47 thành viên của UNHRC. UNHRC có nhiệm vụ chính là theo dõi và phản đối những hành động vi phạm nhân quyền trên toàn cầu.
Trả lời tờ Con rận nhân đôi (*) ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông - (Người đứng ảnh trên trong một cuộc họp báo) cho biết: “Cần đổi mới cách làm truyền thông về nhân quyền ở Việt Nam, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Giáo phái khỏa thân ở Ấn Độ

Giáo phái Digambara ở Ấn Độ coi khỏa thân là biểu hiện cao nhất chứng tỏ trạng thái tự do về tinh thần của các thầy tu. Họ không còn bị chi phối bởi những xúc cảm thường tình, không còn băn khoăn trước cách nhìn nhận, đánh giá của người đời.
Digambara là một trong hai giáo phái chính của đạo Jaina - một tôn giáo đặc trưng của đất nước Ấn Độ. Giáo phái Digambara bắt đầu được hình thành từ thế kỷ thứ 3.
Các thầy tu Digambara tuyệt nhiên không mặc bất cứ một loại quần áo nào, họ chỉ mang theo bên mình một chiếc chổi được bện từ lông công để xua đuổi nhẹ nhàng những con côn trùng và một quả bầu khô đựng nước để rửa tay chân, tuyệt nhiên không được tắm.

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Đóng đinh dương vật phản đối chế độ "Công an trị" ở Nga

Nghệ sĩ trình diễn Pyotr Pavlensky ngồi trên những phiến đá lót trên Quảng Trường Đỏ ở thủ đô Moscow, trong một hành động phản đối ở phía trước bức tường Điện Kremlin vào hôm Chủ Nhật vừa qua. Pavlensky đóng đinh bộ phận sinh dục của mình vào lớp đá cuội, nhằm bày tỏ một hành động phản kháng, chống lại điều ông xem là thái độ thờ ơ vô cảm phổ biến trong xã hội Nga hiện đại, cũng như chống đối những chính sách kiểm soát người dân với guồng máy công an của chính phủ Tổng Thống Vladimir Putin.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Thương tiếc Luật sư Trần Danh San

Luật Sư Trần Danh San, người, vào ngày 23 Tháng Tư, 1977, đứng trước thềm nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn đọc bản “Tuyên Ngôn Nhân Quyền Của Những Người Việt Nam Khốn Cùng,” vừa qua đời lúc 1 giờ 30 sáng ngày 11 Tháng Mười Một, 2013, tại tư gia ở Westminster, California, thọ 77 tuổi.
Nhắc đến Luật Sư Trần Danh San (ảnh trên số 1) nhiều người nhớ đến ông như một luật sư kinh nghiệm, tài giỏi, đã cùng Luật Sư Triệu Bá Thiệp (số 2) viết và đọc bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên của Việt Nam vào năm 1977, chưa đầy 2 năm sau ngày Cộng Sản chiếm miền Nam.

Trần Mạnh Hảo tặng Putin

Nhân ngày 12-11-2013 Ngài tổng thống Nga Putin sang thăm Việt Nam, Trần Mạnh Hảo xin gửi đăng 3 bài thơ viết tại thủ đô nước Nga 25 năm trước:

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Phi Luật Tân: Thảm kịch mới sau siêu bão

Đói khát vì siêu bão, rất nhiều người dân tại thành phố Tacloban của Philippines bất chấp tất cả để lao vào cướp bóc, tìm kiếm thức ăn, thậm chí lấy cắp đồ của những người đã chết. Nhiều người lo ngại chỉ vài ngày nữa người dân sẽ giết hại nhau vì đồ ăn.
Hai ngày sau khi một trong những cơn bão mạnh nhất lịch sử tràn vào san phẳng toàn bộ những thị trấn, làng mạc trên đường đi của nó qua Philippines, những người sống sót tuyệt vọng đang tạo ra những cảnh tượng kinh hoàng mới.

Trung Quốc: Lập đảng ủng hộ ông Bạc Hy Lai

Bạc Hy Lai, quan chức cao cấp thất sủng đang bị án tù chung thân về nhiều tội nghiêm trọng đã được những người ủng hộ bầu làm "Chủ tịch suốt đời" của cái gọi là đảng "Chí Hiến" vừa mới thành lập hôm tuần qua tại Trung quốc.
Vương Tranh - Giáo sư tại Viện Kinh tế và Quản trị Bắc Kinh, một trong những người thành lập đảng – tuyên bố ông Bạc là chủ tịch suốt đời của đảng và việc ông Bạc bị kết án chung thân vì tội hối lộ, biển thủ và lạm quyền là “trái pháp luật”...

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Vỡ mộng làm "người hùng" Cuba

Một cựu quân nhân Hoa Kỳ vốn đã cướp phi cơ đi Cuba gần 30 năm về trước đã quay về quê hương hôm thứ tư 6/11 và bị FBI bắt ngay (ảnh trên) với cáo trạng không tặc.
Potts là tín đồ Hồi giáo, ảnh chụp ông đang cầu nguyện tại nhà ở Havana, Cuba
William Potts, thành viên của Black Panther, năm nay 56 tuổi, đã hồi hương và nộp mình để nhận tội trong vụ không tặc năm 1984. Potts nghĩ rằng ông có thể đuợc chào đón tại Cuba như là "bạn của cách mạng" và được huấn luyện quân sự để tổ chức nổi dậy tại Hoa Kỳ. Nhưng, ông đã bị chính quyền Cuba xét xử, kết án 15 năm tù.

Thử xem ta có Stress?

Stress vốn là chuyện hàng ngày, nhưng nếu thường xuyên xảy ra nó có thể dẫn tới nhiều vấn đề về sức khỏe.
BBC phối hợp với Hiệp hội Tư vấn & Giải pháp tâm lý Anh Quốc thiết kế bài trắc nghiệm này để giúp nhận biết các triệu chứng của stress và cách đối phó với áp lực cuộc sống.
Cách tính điểm cho mỗi câu hỏi, trả lời:
-
'Chưa bao giờ' được 0 điểm,
- 'Hầu như chưa bao giờ' - 1 điểm,
- 'Đôi khi' - 2 điểm,
- 'Thường xuyên' - 3 điểm,
- 'Rất thường xuyên' - 4 điểm.
Mức độ stress: từ 0-16 điểm: biết cách đương đầu với áp lực, 17-24: có dấu hiệu stress nhẹ, 25-35 điểm: nhiều dấu hiệu stress.
Bắt đầu nhé: (Click Here)

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Dì ruột Kim Ủn được tị nạn ở Mỹ

Em gái của mẹ nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, người chắc là đã sống ở Mỹ từ năm 1998, đã được nhận tị nạn chính trị ở nước này. Trong giai đoạn 1996-2001, khi nhà lãnh đạo hiện tại của Bắc Triều Tiên đang theo học tại một trường quốc tế cấp cao ở Thụy Sĩ, người dì của ông là Ko Yong-suk phải chăm sóc khi ông ở nước ngoài.

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Phẫn uất

Sáng 4/11/2013, tại Trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an), Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã công bố quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân về tội giết người. - (Petrotimes)
Tranh của họa sĩ Trung quốc Kuang Biao - "Luật pháp chỉ để bọn cầm quyền chùi..."

Nghi vấn về những xác người trong Bodies Exhibition

Từ khi mở cửa vào tháng 8, tòa nhà triển lãm cơ thể học Bodies Exhibition tại Buena Park, cách Little Saigon chừng 15 phút xe, luôn đông nghẹt khách vào mỗi cuối tuần. Với những bộ xác người được các chuyên gia nổi tiếng nhất thế giới giải phẫu và bảo quản, nơi đây có thể cung cấp cho sinh viên và học sinh những bài học “mắt thấy tai nghe” quý giá. Tuy nhiên, đằng sau những bộ xác này là những nghi vấn về xuất xứ khiến người ta có thể lưỡng lự khi quyết định bỏ tiền mua vé.
 Một biển quảng cáo Bodies Exhibition tại trạm xe bus dọc đường Beach

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Trung cộng ngưỡng mộ Nhà xí công cộng khổng lồ ở Việt Nam

China.org.cn là một cổng thông tin điện tử của chính phủ Trung Quốc, chuyên cung cấp thông tin “tuyên truyền, định hướng” dư luận về chủ trương, đường lối nhà nước. Đây cũng được xem là một trong những trang điện tử thể hiện quan điểm chính thức của đảng cộng sản Trung Quốc.
Đầu năm 2012, China.org.cn đã đưa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào danh sách “10 tòa nhà xấu nhất thế giới”, với lời bình:

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Hôm nay dân số Việt Nam 90 triệu


6h sáng nay Bộ Y tế đã chính thức công bố thông tin: bé Nguyễn Thị Thùy Dung nặng 3,2 kg, quê ở Nam Sách, Hải Dương chọn ngẫu nhiên "đại diện" cho những em bé công dân thứ 90 triệu đã chào đời tại Việt Nam từ 0h -5h sáng ngày 1/11/2013.
Đây là lần đầu tiên diễn ra sự kiện đón công dân tại Việt Nam. Tổng cục dân số đã ưu tiên chọn một bé có giới tính nữ là công dân thứ 90 triệu như một thông điệp về nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
Tuy nhiên, công dân thứ 90 triệu cũng sẽ như bao đứa trẻ khác, sẽ không được ưu tiên hơn, không được nhà nước nuôi và sẽ phát triển một cuộc sống bình thường.

I am Malala

Cuốn sách I Am Malala (Tôi là Malala) vừa được phát hành hôm thứ Ba (8/10/2013) vừa qua, đánh dấu một năm cô bé 15 tuổi bị Taliban bắn vào đầu trên xe bus từ trường về nhà. Đây là câu trả lời chính thức cho câu hỏi một năm trước của kẻ khủng bố Taliban, súng trong tay, đứng trước những cô học trò trên xe: Ai là Malala? Lúc ấy, quá sợ hãi, Malala đã không trả lời được, nhưng bây giờ, sau khi trải qua sự sống sót được gọi là kỳ diệu, Malala đã thu thập đủ sức mạnh và niềm tin để trả lời, không chỉ là một câu nhận diện mà hơn 300 trang về con người, gia đình, và những lý do tại sao Malala đã trở thành người Taliban muốn im tiếng.

50 năm bức tử nền đệ nhất Cộng hòa

Đệ nhất Cộng hòa (1955-1963) là chính phủ của Việt Nam Cộng hòa được thành lập sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1955 ở miền Nam Việt Nam.
Bằng cuộc trưng cầu dân ý truất phế Bảo Đại, thủ tướng Ngô Đình Diệm thay thế Bảo Đại làm Quốc trưởng. Sau đó Quốc trưởng Ngô Đình Diệm tổ chức bầu Quốc hội Lập hiến cho Quốc gia Việt Nam. Quốc hội này ban hành Hiến pháp đổi tên Quốc gia Việt Nam thành Việt Nam Cộng hòa.
Thủ tướng Ngô Đình Diệm tại lễ nhậm chức Tổng thống ngày 8/11/1955 tại Thủ đô Sài gòn

Người đứng đầu Việt Nam Cộng hòa là tổng thống Ngô Đình Diệm với lập trường chống cộng sản. Ngày Quốc hội Lập hiến chính thức ban hành Hiến pháp (26/10/1956) được xem là ngày quốc khánh của nền cộng hòa.
Nền Đệ nhất Cộng hòa bị bức tử bởi cuộc đảo chánh năm 1963 và tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát.

Best Blogger TipsBest Blogger Tips