Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Aung San Suu Kyi: Xin giúp nhân dân tôi khỏi sự sợ hãi

Hôm 28/10/2013 Bà Aung San Suu Kyi, người đã đạt giải Nobel Hòa bình và là lãnh đạo đảng đối lập tại Myanmar đã gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Vatican trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Châu Âu của bà. Đức Giáo Hoàng đã mô tả bà như là “biểu tượng” của dân chủ và hòa bình.

Robert Ford - Giang hồ Bồ tát

Di ảnh Robert Ford trong một ngôi chùa ở Luân Đôn
1 - Robert Webster Ford (1923-2013) sinh ra ở Anh, đến Tây Tạng từ năm 1945, và trở thành người phương Tây đầu tiên làm công chức cho chính quyền tại đây. Khi Trung Quốc xua quân chiếm Tây Tạng năm 1950, thay vì bỏ đi, ông chọn ở lại cùng người Tạng. Và ông bị quân Trung Quốc bắt, giam tù, tra tấn, cải tạo tư tưởng suốt năm năm.
Câu chuyện của ông được kể lại trong cuốn tự truyện Captured in Tibet (Bị bắt ở Tây Tạng) xuất bản năm 1957, bản ở Mỹ có tên Wind Between the Worlds (Gió giữa ta bà thế giới), năm 1990 tái bản dưới tên The Occupation (Cuộc chiếm đóng) với lời tựa của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

"Cơn sốt" Banksy ở New York

Vào một ngày đầu tháng mười đẹp trời, Banksy viết trên trang web của mình: “Tôi sắp dọn qua New York ở một tháng”. Nước Mỹ dậy sóng. Người dân sục sôi. Banksy đang “chọt” vô ổ kiến lửa, bởi New York là thánh đường của văn hóa hip-hop, cha đẻ của graffiti. Đám đông kháo nhau, để coi Banksy làm nên trò trống gì!
Và rồi trong suốt tháng nay, dân New York đổ xô "săn lùng" những tác phẩm graffiti, những tác phẩm điêu khắc... mà người nghệ sĩ "tàng hình" này bí mật này sáng tác khắp ngõ ngách thành phố vào những thời điểm không một ai biết được.

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Thử xem ta còn sống bao lâu nữa

Nếu ai cũng muốn biết mình sẽ sống được bao nhiêu lâu nữa, thường thì khó có câu trả lời. Tuy nhiên, một bác sĩ người Brazil là ông Claudio Gil Araujo đã khám phá ra một phương pháp thực nghiệm cách ngồi, đứng rất đơn giản và rất dễ dàng để nhanh chóng giúp cho mỗi người có thể đoán một cách khá chính xác số năm tháng còn lại của mình trên đời này.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Đàn áp biểu tình - bị xỉ vả gần hóa điên - kiện - được bồi thường

Người cảnh sát trở nên “nổi tiếng trên thế giới” vì đã dùng bình hơi cay xịt thẳng vào đầu nhiều sinh viên trong cuộc biểu tình ở Đại học Davis hai năm trước đây đã được bồi thường 38,055 đô la.
Ông John Pike,  cựu trung úy cảnh sát nói trên đã làm đơn kiện hệ thống đại học của California, vì ông ta cho là mình bị “stress quá nặng” sau khi nhận nhiều trách cứ và cả những hăm dọa giết chết sau khi vụ đàn áp sinh viên xảy ra.

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Tranh thật chê, ào ào mua tranh giả

Đầu tháng 10 trong một hoạt động tại New York, họa sĩ lừng danh Banksy đã nhờ một người ngồi bán những bức tranh của mình với giá chỉ 60 USD.
 
Tội nghiệp ông già ngồi ngáp cả buổi mới bán được mấy bức với 420 USD !!!

Phiếm đàm về Viện Khổng tử

- Này! Một trong những điểm nhấn trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường là thỏa thuận về Viện Khổng Tử được đề cập đến trong tuyên bố chung ngày 15/10/2013. Viện này sẽ được thành lập tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Tượng lính Liên Xô hãm hiếp phụ nữ Ba Lan

Bức tượng một quân nhân Xô-viết trong tư thế chuẩn bị hãm hiếp một phụ nữ mang thai được dựng tại TP cảng Gdansk (Ba Lan) đã khiến phía Nga hết sức bất bình, nhưng Cơ quan công tố Ba Lan đã không khởi tố tác giả của pho tượng, một sinh viên trẻ trường Mỹ thuật.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Xe máy: Thủ phạm kìm hãm xã hội phát triển?

Có thể nói, không một quốc gia nào trên thế giới có một “nền văn minh xe máy” độc nhất vô nhị như Việt Nam.
Nói như vậy cũng không hề ngoa ngôn. Sự thật là xe máy đã tác động xấu đến toàn bộ nền kinh tế, văn hóa, quy hoạch đô thị, thói quen, đạo đức, cách sống của người dân Việt Nam chứ không chỉ là vấn đề về an toàn giao thông.
Xe máy, đối với nhiều quốc gia, được coi là một phương tiện giao thông nguy hiểm, không khuyến khích sử dụng, thậm chí bị cấm ở nhiều thành phố. Với vận tốc có thể bằng ô tô, nhưng sự an toàn lại chỉ như xe đạp, nó thực sự là một hung thần trên đường.

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Phun nước bằng mắt ở Á Căn Đình và Việt Nam

Họa sĩ Leandro Granato người Argentina thu hút sự chú ý của làng hội họa với kỹ thuật vẽ tranh bằng cách phun màu từ mắt.

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Blogger Hungary "săn lùng" tội đồ cộng sản

Hơn nửa thế kỷ đã qua, nhưng ngày 16/10/2103, Viện Công tố Hungary vẫn quyết định hồi tố để truy tố Bela Biszku, dù đã 92 tuổi (ảnh trên), một cựu lãnh đạo Cộng sản Hungary, vì vai trò của ông này trong cuộc đàn áp nhân dân nổi dậy chống Liên Xô ở Budapest - mùa thu năm 1956. Góp công đầu đưa tên tội phạm này ra tòa chính là những Blogger Hungary trẻ tuổi.

Tàu chìm? - Không phải...

Nhìn qua, mọi người sẽ lầm tưởng đây là một chiếc tàu sắp bị chìm. Nhưng không phải, đó là kiểu di chuyển không giống bất kỳ chiếc tàu nào!
Chiếc tàu nghiên cứu của Hải quân Mỹ có tư thế di chuyển có thể nói là độc nhất vô nhị. Cả con tàu di chuyển với tư thế thẳng đứng, nếu ai không biết chắc hẳn sẽ lầm tưởng đây là con tàu đang sắp sửa bị chìm.

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Không "Phục vụ Nhân dân" thì đục bỏ

Tại thành phố Dư Diêu của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi cơn bão "Phyto", tình trạng an ninh bất ổn do người dân địa phương gây ra đang tăng lên, The South China Morning Post cho biết. Người dân không hài lòng với các biện pháp mà các cơ quan chức năng thực hiện để giúp đỡ nạn nhân thiên tai.
Trong ngày thứ Ba, 15 tháng Mười, khoảng 3000-4000 người tụ tập bên ngoài trụ sở chính quyền địa phương và tháo bỏ dòng chữ "Phục vụ nhân dân!" Họ cũng kêu gọi chính quyền phải từ chức. (vietnamese.ruvr.ru)

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Bỉ: Vương quốc truyện tranh

Đến thủ đô của nước Bỉ, dân hâm mộ truyện tranh comic chắc chắn sẽ có rất nhiều dịp thưởng thức, vì tranh comic bây giờ được vẽ nhiều trên đường phố. Hãy dạo quanh Bruxelles để khám phá các tác phẩm của tác giả vẽ truyện tranh comic Hergé nổi tiếng (và chắc cũng là dịp để trở về với tuổi thơ của ai đó). Ngay cả nhiều trạm tàu điện ngầm cũng được trang trí bởi những bức tranh comic thật to. Vẽ tranh comic trong Bruxelles là sáng kiến của thành phố và Trung tâm Comic.
Tôi sang Bỉ đã nhiều lần, và ấn tượng đẹp nhất về người dân của đất nước này là tính thân thiện của họ. Các dân tộc khác cũng rất thân thiện, nhưng người Bỉ bộc lộ sự thân thiện của họ ra bên ngoài một cách hết sức tự nhiên và cởi mở, và đi kèm theo đó thường là một nét tinh nghịch hài hước. Có lẽ cũng một phần vì tính vui vẻ tinh nghịch như thế mà nước Bỉ là quê hương của rất nhiều loạt truyện tranh khôi hài như Lucky Luke, Sprirou, Tintin,…

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Đấu bò kiểu mới

Gọi là "Dỡn bò" thì đúng hơn vì các "Matadores" không có dao; kiếm để đâm bò. Họ chỉ dùng sự lanh lẹ, khéo léo và kỹ năng nhào lộn để tránh những cú húc của con vật hung hãn.
Lối "đấu" mới này đã chuyển toàn bộ mối nguy hiểm sang con người, không như lối đấu cổ điển... (2 ảnh dưới)

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Người ném bom dinh Độc Lập năm 1962 qua đời

Phi công Nguyễn Văn Cử, người cùng với phi công Phạm Phú Quốc ném bom dinh Ðộc Lập ngày 27/2/1962 để cảnh báo chế độ của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, vừa qua đời tại San Jose hôm 8/10, thọ 79 tuổi.

Ăn chay và thoát y

Câu chuyện sau đây nhắc đến Portland, một thành phố mà chúng tôi từng ghé thăm và rất quyến luyến. Chuyện cũng liên quan đến một cô vũ nữ, mấy người ăn chay theo qui chế vegan, và một ông chính trị gia. Bình thường, có lẽ bạn cũng nhận ra trong những bài viết của tôi từ bấy lâu nay, tôi không cảm thấy hứng thú khi nói đến chuyện chính trị. Đó là vấn đề của các chính khách, của mấy nhà báo, của những người thích tính toán, mưu chước, bàn luận hoặc hí luận.
Bữa nay tôi phải nhắc đến một chính trị gia vì thiếu ông ta thì bài viết khó “lái” vào đề tài mà tôi muốn kể bạn nghe. Nhân vật này là ông Cory Booker, thị trưởng của Newark ở tiểu bang New Jersey.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Nobel Văn chương 2013: Vinh danh Alice Munro

Ủy ban Nobel Thụy Điển vào đúng 1 giờ trưa ngày 10/10/2013 thông báo giải thưởng Văn học 2013 được trao về tay nhà văn Canada Alice Munro, «bậc thầy của dòng văn học đương đại ở thể loại chuyện ngắn». Đây là lần đầu tiên giải Nobel Văn học vinh danh một nhà văn chỉ viết truyện ngắn.

Di hại cộng sản tại Bulgaria

Cho tới đầu Tháng Mười năm 2013, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn ở thủ đô Sofia, xứ Bulgaria. Dân tiếp tục đòi chính phủ từ chức; mỗi ngày chỉ còn vài trăm người tham dự. Họ diễn hành trong đường Hristo Botev; ngoài Quốc hội và văn phòng chính phủ còn kéo tới trụ sở hai đảng chính trị lớn là đảng Xã hội (BSP, của các đảng viên cộng sản cũ, đã đổi tên) và Phong trào Dân quyền và Tự do (MRF). Họ vẫn yêu cầu phải tổ chức bầu cử lại trong tháng Mười Một, với điều kiện “không bị các phe đảng thao túng.”

Femen đại náo nghị viện Tây Ban Nha (18+)

Ngày hôm qua 9/10 một nhóm 3 thành viên Femen Ukraina đã "đại náo" nghị trường Quốc hội Tây Ban Nha để phản đối dự thảo cải cách luật cấm phá thai ở xứ này.

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Nông dân mình giỏi thật

Nông dân Séc hay EU không những không bị mất đất làm các dự án treo, sân golf mà còn được hưởng trợ cấp thêm cho các sản phẩm nông nghiệp. Họ được quyền biểu tình, đổ cà chua thối, táo, khoai vào tận cửa văn phòng Chính phủ mà không bị bắt bớ tù đầy. Cũng vì thế mà ở châu Âu không có những cá nhân như anh Viết, anh Đoàn Văn Vươn...

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Biếm họa về thảm họa Fukushima xúc phạm người Nhật

Người Nhật đang vô cùng giận dữ và yêu cầu một tạp chí biếm của Pháp phải chính thức xin lỗi, khi thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản bị biến thành trò cười trên báo.
Tuần báo châm biếm Le Canard Enchaine đăng một bức biếm họa trong đó vẽ hình hai vận động viên sumo với thân hình gầy gò, dị dạng, thi đấu phía trước nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, Nhật Bản.
Một bức tranh khác ghi lại hình ảnh hai vận động viên bơi lội, mang trên người bộ đồ bảo hộ và chuẩn bị nhảy xuống một hồ bơi ở Fukushima. Hai bức hình này được đưa ra giữa lúc người dân và chính phủ Nhật Bản đang vô cùng hào hứng vì thủ đô Tokyo nhận được quyền đăng cai Thế vận hội 2020.

Thảm họa xe "quái vật" ở Mễ Tây Cơ

Có ít nhất 6 người thiệt mạng và 47 người bị thương ở Mexico trong chương trình biểu diễn phô trương cái gọi là “siêu xe quái vật”. Thảm kịch xảy ra tại thành phố Chihuahua ở phía bắc đất nước này, khi "quái vật" bị mất lái và lao thẳng vào khán đài có đông đảo khán giả.

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Obama đi ăn cơm bụi

Tổng Thống Obama và Phó Tổng Thống Biden trưa Thứ Sáu bất ngờ đi bộ từ tòa Bạch Ốc ra ăn ở một tiệm fast food gần đó, một hành động có ý nghĩa biểu lộ tình đoàn kết với các công nhân viên nghỉ việc không lương vì chính quyền đóng cửa.

Nước Ý để tang người tị nạn

Một lá cờ đen với chữ Vergogna (tiếng Ý # Shame tiếng Anh) treo tại cảng Lampeduse hôm qua 4/10
Hãng tin Al Jazeera cho biết con tàu chở người nhập cư châu Phi bị đắm ngoài khơi đảo Lampedusa - Ý ngày 3/10 làm ít nhất 300 người thiệt mạng.
Các thợ lặn đang tìm kiếm những người mất tích. Trong khi đó, hơn 134 thi thể đã được tìm thấy và gần 200 người trên con tàu đánh cá dài 20m hiện vẫn mất tích.

Theo lời các thợ lặn, họ vớt khoảng 40 thi thể bên trong và xung quanh xác tàu dưới đáy biển. Ít nhất 3 trẻ em và 2 phụ nữ đang mang thai nằm trong số những người thiệt mạng. Đến nay, các quan chức cứu hộ cho biết xác của 100 người được tin là vẫn nằm trong con tàu chìm. Khoảng 155 người được cứu sống. Đài BBC đưa tin các hoạt động lặn cứu nạn đang tạm ngừng do biển động. Những người cứu nạn phỏng đoán nhiều người bị các dòng chảy mạnh cuốn ra xa.

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Dân Ý hốt hoảng vì tàu ngầm Nga

Người dân Milan (Ý) kinh hoàng khi chứng kiến tận mắt một chiếc tầu ngầm Nga bỗng dưng nổi lên từ lòng... đất.
Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 1/10, tại khu phố Via del Mercanti gần quảng trường Nhà thờ của thành phố Milan. Tờ Huffington Post mô tả mặt đất bắt đầu nứt ra và giữa một tiếng động chói tai, phần tháp của chiếc tàu ngầm trồi lên khỏi mặt đất...

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Nỗi niềm Lê Quốc Quân

Mẹ Luật sư Lê Quốc Quân
VẪN MẸ, LÀ NIỀM AN ỦI ĐỘNG VIÊN
Là con: Bố mất, mẹ già đang ốm…

Là anh trai trưởng: Em trai bị bắt, em gái đang mang thai tiếp tục vào hỏa lò…

Người dân nước nào trung thực nhất?

Tạp chí Reader’s Digest đã làm một thí nhiệm thú vị về đức tính trung thực của người dân 16 quốc gia Âu Mỹ... 192 chiếc ví đựng tiền mặt (50 USD mỗi ví), thẻ tín dụng, ảnh gia đình và giấy tờ tùy thân, số điện thoại của chủ nhân ví, được giả đò đánh rơi...

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Những cụm từ vô nghĩa

Trong lĩnh vực chính trị những năm gần đây, theo dõi trên các phương tiện truyền thông, có thể thấy thường xuyên xuất hiện những khái niệm mới. Trong các lĩnh vực lý luận, sự xuất hiện những khái niệm mới thường gắn liền với việc thay đổi quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề. Trong quản lý nhà nước và xã hội, những khái niệm mới thường đi kèm với những cải cách đáng kể, nếu đúng đắn thì có thể đem lại những lợi ích rất to lớn cho hàng triệu người.
Nhưng đáng tiếc là những khái niệm mới mà ta thường bắt gặp lại không gắn liền với những sự thay đổi như vậy. Lý do là vì những khái niệm đó không có nội dung. Chúng được mô tả bởi những cụm từ vô nghĩa.
Xin nêu ra hai cụm từ như vậy: “phát huy nội lực” và “lòng tin chiến lược”. Một gắn với chính sách đối nội, và cái kia gắn với đối ngoại.

Bảo tàng Anh triển lãm tranh tính dục Nhật

Bảo tàng Anh (British Museum) trưng bày 150 tác phẩm nghệ thuật gợi tình từ Nhật Bản tại một trong những triển lãm táo bạo nhất của Bảo tàng này từ trước tới nay. Vẫn được gọi là Shunga, những bức tranh này cho thấy một góc cạnh của tình dục khác hẳn với nghệ thuật châu Âu cùng thời kỳ.
Triển lãm bắt đầu từ ngày 3/10/2013 đến 5/1/2014 - Một hội thảo chuyên đề về Shunga cũng diễn ra trong thời gian này với các đề tài như: Cười với Shunga; Phụ nữ và Shunga; Di sản hiện đại của Shunga...
Do các bức tranh khá "trực quan sinh động" nên triển lãm chỉ dành cho tuổi 16+ trở lên.

2/10/2013 Ngày Lê Quốc Quân


Tin bài:


HRW: Việt Nam dùng tội ‘trốn thuế’ làm cớ bắt người bất đồng chính kiến (VOA).
Tội ‘trốn thuế’ của luật sư Quân (BBC)
Hình phạt nhẹ cho luật sư Quân?
- Audio phỏng vấn luật sư Hà Huy Sơn: ‘Có thể tòa áp dụng hình phạt nhẹ’.   - Trước phiên tòa xử Ls Lê Quốc Quân: Hàng loạt hành động bất minh và đê hèn đã được nhà nước xúc tiến (NVCL).
Xét xử sơ thẩm vụ án Lê Quốc Quân về tội trốn thuế (TTXVN).
Xét xử Lê Quốc Quân tội trốn thuế (CAĐN).
Xét xử vụ án trốn thuế tại Công ty Giải pháp Việt Nam (VNN).
Ngày mai 2-10: Xét xử vụ án trốn thuế tại Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam (ANTĐ).
Ngày mai xét xử vụ án trốn thuế tại Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam (DT).


2h47 chiều ngày 2/10: Phiên tòa đã kết thúc, với phần nghị án:
Ls Quân bị 30 tháng tù giam
Best Blogger TipsBest Blogger Tips