Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

30 tháng 4/2051

ALAN PHAN
Thân tặng tác giả "Bên Thắng Cuộc"

Ánh sáng đầu ngày còn yếu ớt trên biển vắng lạnh và im sóng. Những con chim hải âu chưa thức giấc, chỉ một vài con dã tràng lăng xăng trên bãi cát vàng. Tôi và những con dã tràng: luôn luôn bận rộn suốt 38 năm qua và trước đó; nhưng thiên nhiên và tháng ngày tiếp nối theo nhau, không quan tâm gì đến những hạt cát chúng tôi xây đắp.

Lướt qua một bài viết trên BBC, giật mình vì lời tuyên bố của ngài Nguyễn Đình Tấn, giám đốc Học Viện Chính Trị Xã Hội của Hà Nội… rằng đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ lãnh đạo xứ này trong nhiều thập kỷ sắp đến vì không có đảng đối lập. Hơn nữa, sau 68 năm từ ngày chiếm chánh quyền vào 1945, đảng đã thu nạp được 4-5 triệu thành viên, cùng chục triệu thành đoàn, cộng với (?) thân nhân gia đình. Quan trọng hơn hết, đảng đang kiểm soát toàn bộ máy công an và quân đội. Phần lớn các nhà phân tích chính trị trong và ngoài nước đồng ý với nhận định này.

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

‘Buôn thần, bán thánh’ nở rộ ở Việt Nam

Thần thánh đã trở thành một món hàng để trục lợi.
Trả lời ban Việt ngữ của đài BBC, ông Ngô Ðức Thịnh, cựu viện trưởng Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian, khẳng định, vụ lợi hiện là xu hướng phổ biến, nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo như đình, chùa đang có biểu hiện khai thác niềm tin để kiếm tiền. Theo ông Thọ, lý do dẫn tới sự phổ biến của thực trạng đó là vì “nguồn thu rất lớn, có những nơi có thể thu tới ba bốn chục tỷ mỗi năm”.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Những đứa trẻ của ngày 30/4/1975

Ngày 30/4/1975 tôi có 3 đứa con: năm tuổi, bốn tuổi và một tuổi. Bây giờ chúng đã là những viên chức, có chỗ đứng tốt trong xã hội. Chúng có học vấn, có cuộc sống ổn định. Chúng sống bình lặng, khiêm nhường và lương thiện như mọi công dân Việt Nam khác.
Nhưng không phải ai cũng sống bình thường như vậy.
Bởi vì cũng có những đứa trẻ của ngày 30/4/75 đang sống khá đặc biệt. Đó là những người hiện nay thuộc lứa tuổi từ 50 trở xuống (tức là ở thời điểm 30/4/75 các vị ấy chỉ vừa mới cất tiếng khóc chào đời cho đến 12 tuổi), chẳng những không hề tham gia cách mạng mà thậm chí không biết cách mạng là gì, chiến tranh là gì, nhưng hiện nay họ là những ông bà quan lớn cách mạng, giàu có và đầy quyền lực.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Hơn 100,000 dollars một quả trứng chim

Một quả trứng chim lớn gần hóa thạch, bán được 66,675 bảng Anh (#2,1 tđồng VN) trong cuộc đấu giá ở nhà Christie, London, hôm Thứ Tư.
Đây là một quả trứng khổng lồ lớn gấp 100 lần trứng gà, chiều dài hơn 1 foot, đường kính 9 inches (31 x 22.5 cm), của “chim voi” (elephant bird), tìm thấy ở Madagascar, đảo quốc Tây Nam Phi Châu ngoài khơi Ấn Độ Dương.

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Đổi tiền năm 1985

Mấy ngày nay báo đài nhà nước rộ tin "Bác tin đồn đổi tiền", sự kiện này gợi nhớ đến lần đổi tiền năm 1985 được nhà báo Huy Đức kể lại trong tập I, tác phẩm "Bên Thắng cuộc", mời các bạn đọc lại để phán đoán xem: Liệu lịch sử có lặp lại hay không?

Trích: Ngày 11-9-1985, phần lớn nhân viên ngân hàng bị giữ lại trụ sở. Tin tức đổi tiền bắt đầu lọt ra. Trong khi đó, ngày 12-9-1985, báo Tuổi Trẻ vẫn chạy tít lớn trên trang nhất: “Bẻ gy thủ đoạn tung tin đổi tiền của gian thương”. Bài báo đanh thép tuyên bố: “Với sự tăng cường hiệu lực của bộ máy chuyên chính vô sản mọi hậu quả tin đồn phải được thanh toán triệt để”.
Hôm nay 24/4/2013 Tuổi Trẻ giấy và mạng đều có bài, tựa đề:
LÀM GÌ VỚI TIN ĐỒN?
Có bao nhiêu phần hữu lý trong cái tin đại - cồ - vịt “sắp đổi tiền” để rồi chiều thứ hai 22-4, Ngân hàng Nhà nước phải ra thông cáo bác bỏ?
Có lẽ những kẻ đầu têu tung con vịt cồ này vẫn còn nhớ đến thời kỳ mà nền kinh tế đất nước được điều hành bằng “mệnh lệnh cách”, để rồi ngủ một đêm thức dậy thấy tiền bạc tích cóp bị buộc đem đổi đến một ngưỡng nào đó, ai cũng như nhau.
Có thể đoan chắc rằng tin đồn dựa trên những “hoài niệm” trên là phi lý, vô nghĩa trước hiện thực đất nước từ hơn 20 năm qua: kinh tế thị trường (bước đầu) “thuận mua vừa bán” và quyền được tích lũy không chỉ được Hiến pháp và luật pháp bảo hộ mà còn bởi những cam kết quốc tế...

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Chủ nghĩa cộng sản đây rồi!

Trong thời buổi lộn xộn hiện nay, những kẻ không ưa chủ nghĩa xã hội cứ bảo: Ta nói tiến lên chủ nghĩa xã hội nhưng chẳng biết nó là cái chi, mặt mũi ra răng, bao nhiêu năm toàn đi mò mẫm!
Tui thì tui nói hổng phải dzậy. Không những chỉ là chủ nghĩa xã hội, mà chúng ta đã từng biết cả mặt mũi chủ nghĩa cng sản rồi. Cái “mô hình” của nó đã từng có trên đất nước ta.

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Bắc Hàn gia tăng chiến dịch tuyên truyền chống Mỹ

Trong thời gian gần đây trên khắp đất nước Bắc Hàn, các biểu ngữ, khẩu hiệu và các hình vẽ tuyên truyền đều được sửa lại để chú trọng vào việc “chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai phản quốc,” ám chỉ Nam Hàn. Các khẩu hiệu liên quan đến cải thiện nền kinh tế Bắc Hàn, từng thấy khắp nơi trong nước từ năm 2009 đến nay, đã được nhanh chóng thay thế bằng các tuyên truyền chống Mỹ, nhất là sau khi Washington khởi sự các biện pháp trừng phạt Bắc Hàn vì phóng hỏa tiễn tầm xa và thử nguyên tử. (Ảnh trên: Một Panô ở thđô Bình Nhưỡng vẽ người lính Bắc Hàn giết chết lính Mỹ, ảnh chụp hôm 10/4/2013, hàng chữ tiếng Hàn dịch sang tiếng Anh "Life or Death Battle. Merciless Punishment to U.S. Imperialists and Puppet Traitors")

Bài học từ thái độ khiêu chiến của Kim Jong Un

Bắt đầu với vụ thử tên lửa tầm xa vào tháng 12/2012, nổ hạt nhân trong lòng đất vào tháng 2/2013, đơn phương hủy bỏ Hiệp ước đình chiến 1950 với Hàn Quốc, ra quân lệnh tuyên chiến với Hoa Kỳ và đóng cửa đặc khu công nghiệp Kaesong, hù dọa kiều dân ngoại quốc… Nhưng cuối cùng, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un dường như không dám hay không muốn vượt làn ranh đ. Tại sao?

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Chúng tôi không khóc ở Việt Nam

Tháng 5 này, Nick Vujicic, chàng trai người Úc không chân tay, đã đi khắp thế giới truyền cảm hứng và lòng can đảm cho mọi người, sẽ tới Việt Nam. Hẳn Nick sẽ được chào đón bởi rất nhiều người hâm mộ, bao gồm cả những ông bố bà mẹ “phát sốt” với chuyện tình đẹp của vợ chồng anh.
Nick có thể sống được ở Việt Nam không?
Tuy nhiên, hãy tưởng tượng, nếu Nick sinh ra ở đây, anh sẽ làm được gì nào? Nick chỉ tới Việt Nam trong vài ngày để “truyền lửa”, nhưng nếu ở lâu hơn, anh sẽ “chào thua” và ngưỡng mộ những người đồng cảnh ở đất nước Đông Nam Á này!

Truyền thuyết được biến thành quốc sử?

Chẳng biết truyền thuyết về các vua Hùng có cơ sở đến đâu, nhưng có lẽ đa số chúng ta không nghi ngờ rằng họ đã từng là những vị thủ lĩnh của dân Việt ta trên vùng đất được gọi là nước Văn Lang, với trung tâm ở Bạch Hạc, Phú Thọ (cho dù có thể là vào thời đó họ chưa được gọi là các vua Hùng, như một nhà nghiên cứu đã từng nói)
 Trên dưới ông nào cũng là vua Hùng, chẳng biết là Hùng thứ mấy?
Tuy nhiên, truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ với cái bọc trăm trứng là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Trẻ con móc túi làm khổ bảo tàng

Đọc tin trên, ai đó sẽ cười khẩy: “Úi giời, người lớn mà sợ bọn trẻ con! Ở nước mình thì… Nước mình có hẳn các ‘hiệp sĩ’ bắt cướp, toàn do dân tự làm đấy chứ! Thế mới biết, sống trong cái thế giới an toàn quá làm người ta yếu đuối!
Nhưng có lẽ không phải thế. Đình công đây là để “người nào việc nào chỗ nấy”. Nhân viên bảo tàng bức xúc vì các ông cảnh sát bắt tôi làm cái việc mà đáng ra các ông phải làm rốt ráo. Ai cũng làm công ăn lương, tôi không thể choàng gánh việc của ông, đi đối phó với đám lau nhau giả vờ yêu nghệ thuật mà chỉ chực móc túi nàng Mona Lisa. Nếu bảo việc móc túi khách Tàu là một cái tát vào hình ảnh Paris, thì những gì diễn ra trên đường phố Sài Gòn phải gọi là “hạ gục”?
Theo AFP, bảo tàng Louvre Paris vừa mới phải đóng cửa hôm 10/4 vì một cuộc đình công bất ngờ của một số nhân viên. Lý do bãi công: bức xúc vì tình trạng móc túi gia tăng tại bảo tàng. Theo quản lý và nhân viên bảo tàng cho biết, bọn móc túi có cả trẻ em, có khi đi thành băng đảng tới 30 “cháu”. Việc đóng cửa khiến du khách thất vọng (ảnh trên) vì đã phải đứng chờ vô ích trước cửa bảo tàng lừng danh này – nơi mỗi năm đón 10 triệu khách và là “ngôi nhà” của những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng như Mona Lisa và tượng Venus de Milo.

Venezuela: Khủng hoảng chính trị chưa thấy điểm dừng

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela nổ ra từ khi ông Nicolas Maduro đắc cử vẫn tiếp tục căng thẳng trong ngày 17/4/2013 mặc dù lãnh đạo đối lập Henrique Capriles kêu gọi đối thoại. Bạo lực đã xảy ra trong các cuộc biểu tình của phe đối lập trên quy mô cả nước phản đối kết quả bầu cử, đòi kiểm lại phiếu.
Sau sự cố trong cuộc biểu tình của đối lập hôm thứ Hai (15/04) làm 7 người chết và hàng chục người bị thương, lãnh đạo đối lập Henrique Capriles ngày hôm qua đã phải yêu cầu những người ủng hộ hủy bỏ cuộc biểu tình lớn.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Sài Gòn: Ngồi bán Quá khứ, lặng lẽ những đôi dép Râu

Mấy ngày gần đây, trên vỉa hè gần khu ngã năm Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp), một chị hay ngồi sửa nón bảo hiểm lại lặng lẽ bày bán thêm dép râu. Đèn đỏ đã nhiểu lượt, những chiếc xe gắn máy dừng dồn cục sát bên chỗ bán hàng của chị ta rồi chạy đi khi đến lượt đèn xanh. Vậy mà cũng chẳng thấy ai hỏi đến những đôi dép. Tình cờ có một người khách tắt máy xe, nghiêng người hỏi giá cỡ dép lớn nhất thì chị bán dép đáp là 70,000 đồng/đôi. Anh này lại chỉ vào đôi dép nhỏ xíu, được bày sát lề đường thì chị ta bảo 35,000 đồng…

Thế giới cười cậu Ủn

Người Trung quốc đang sống trong hoảng loạn...

Báo chí trên các Blog mấy tuần nay ở Trung quốc đã truyền tay nhau đăng tải tình trạng báo động đỏ đó là khách du lịch vào Trung quốc giảm 30% so với giữa năm 2012. Nguyên nhân chính là do 3 yếu tố không thể hóa giải nổi đó là:
1, Nguồn nước tại Trung quốc cho người ăn và uống nhiễm độc ghê gớm đặc biệt là nhiễm chì, a-xít và các hóa chất độc hại suốt hơn mấy chục năm qua, hậu qu của s phát triển nóng thị trường làm ăn kinh tế do các nhà máy, các xí nghiệp thải ra đã ngấm nặng trong lòng đất và trên các sông hồ, các nguồn nước trên phạm vi cả nước. Người ta tính rằng nay chỉ còn có Tây tạng đã đỡ chút ít mà thôi, nhưng với tình trạng này cứ kéo dài thì cũng không thể là nơi con người có thể sống được.

Mỹ: 3 vụ nổ kinh hoàng ở Boston

Hai vụ nổ bom liên tiếp nhau vừa xảy ra ở cuối đường đua marathon tại Boston, gần khách sạn Fairmount Copley Plaza Hotel, vào khoảng 3 giờ, giờ địa phương, chiều Thứ Hai, 15 Tháng Tư, 2013 khiến hai người chết và hơn 130 người khác bị thương, ít nhất có 5 người đang nguy kịch.
Bốn giờ sau khi cuộc đua bắt đầu và hai giờ sau khi nhiều người về đầu chạy qua mức đến, người ta nghe một tiếng nổ lớn ở phía Bắc đường Boylston Street, gần cây cầu đánh dấu mức đến của cuộc đua. Tiếng nổ thứ hai nghe được chỉ vài giây sau đó.

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Bác còn sống mãi

 Cả nước Việt chỉ có 2 ông được kêu là Bác, một ông chắc đã chết...
... chỉ còn nhõn mỗi ông nài, tháng 5 tới sẽ được cả nước mừng sinh nhật thứ 123. Ông trông cường tráng; minh mẫn, vẫn làm việc 24/7, ngày đêm giải quyết hàng núi công việc, tất tần tật; tuốt tuồn tuột mọi chiện trên trời dưới biển, chiện bé chiện to; chiện nọ xọ chiện kia...
Vừa làm chính trị, vừa kinh doanh... mặt nào ông cũng thành đạt. Chả thế nhiều kẻ - nhất là bọn "các thế lực thù địch" cứ lu loa rằng thì là ông đã chết, chết thế nào được, bằng chứng ông vưỡn sống nhăn răng và giải quyết công việc đây nè:

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Trung cộng và các chiêu thức ngoại giao

Năm 1971 nền ngoại giao bóng bàn giữa Hoa Kỳ và Trung quốc mở màn. Ngày 6/4/1971 đoàn lực sĩ bóng bàn Hoa Kỳ đang tham dự giải bóng bàn quốc tế lần thứ 31 tại Tokyo được phái đoàn lực sĩ Trung quốc ngỏ lời mời thăm viếng thân hữu Trung quốc. Bốn ngày sau, phái đoàn Hoa Kỳ gồm 9 lực sĩ bóng bàn và 6 viên chức từ đất Hồng Kông bước vào lục địa Trung quốc lấy máy bay đi Bắc Kinh. Đó là 15 người Mỹ đầu tiên đến lục địa Trung quốc kể từ năm 1949 khi Mao tiến quân vào Bắc Kinh và tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung quốc. Chuyến đi của đoàn lực sĩ bóng bàn được gọi là “nền ngoại giao bóng bàn” mở màn cho mối quan hệ giữa Trung quốc và Hoa Kỳ là một công tác ngoại giao ngoạn mục và thành công.
Theo chân Hoa Kỳ, tuy không ngoạn mục bằng, ngày 25/3/2013 chiếc chuyên cơ của công ty FedEx chở hai cô chú Panda, Da MaoEr Shun từ Thành Đô, Trung quốc đáp xuống phi trường Pearson, Toronto trong tỉnh Quebec, Canada mở màn cho nền ngoại giao Panda. Chuyến bay là kết quả của công tác ngoại giao do đích thân thủ tướng Canada Stephen Harper và vợ thực hiện khi hai ông bà công du Trung quốc năm ngoái. Trung quốc đồng ý cho Canada thuê một cặp Panda trong 10 năm. Cô Panda 5 tuổi Er Shun và chú Panda Da Mao 4 tuổi làm bạn trai của Er Shun.

Venezuela: Lịch sử sẽ sang trang sau ngày 14/4?

Tổng thống lâm thời Nicolas Maduro có thể gặp nhiều trở ngại để duy trì các chính sách xã hội chủ nghĩa vào cuối thời Hugo Chavez nếu ông thắng trong cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật 14/4 tới đây.
Những khó khăn mà ông gặp phải chính là việc thiếu một bàn tay sắt thép của người tiền nhiệm áp đặt lên liên minh cầm quyền khác cùng với một chế độ tài chính nhà nước mạnh mẽ gắn với thời kỳ điều hành đất nước của ông Chavez.
Maduro hiện vẫn đang dẫn đầu với một khoảng cách khá xa so với đối thủ Henrique Capriles của mình trong các chương trình khảo sát trước bầu cử. Cuộc bầu cử được tổ chức sau 30 ngày kể từ khi Tổng thống Hugo Chavez mất vì ung thư vào hồi tháng trước.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Chuột máy tính cũng có kẻ sợ...

Chuột (chù, cống, nhắt...) xưa nay bị loài người (quý bà/cô) sợ; ghét đã đành. Nay đến "chuột" máy tính (PC mouse) cũng có kẻ sợ và căm ghét..., kẻ nào vậy?

"Schindler" của người Việt tị nạn tại Anh

Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher vừa qua đời hôm 08/4, thọ 87 tuổi. Có lẽ câu hỏi cần được nêu lên là có bao nhiêu người Việt định cư tại Anh biết được công của bà từng giúp đỡ thuyền nhân Việt Nam, mở đường cho cộng đồng Việt Nam tại Anh phát triển như ngày nay?

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Putin sửng sốt ngắm ngực trần các cô FEMEN

Ngày hôm qua 08/4 trong khuôn khổ chuyến công du tới Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Hanover với Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel. Tại khu trưng bày xe hơi, bất ngờ cđoàn b3 nàng FEMEN xông ra đột kích vẫn với "chiến thuật" quen thuộc "Ngực tấn công"...
Thành công cực kỳ..., Nga hoàng Vladimir Putin vốn nổi tiếng thế giới với bộ mặt lạnh lùng đã... rơi mặt nạ, hoàn nguyên hình là một con ngỗng đực như bao nhiêu con đực khác trên đời "ngất ngây" khi bị con cái "khiêu-khích... thích", đã thế...

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Một tuần cho cậu Ủn quậy tưng

Một nhóm hackers hôm 5/4 đã xâm nhập và  đưa lên trương mục Twitter của Bắc Hàn hình Kim Jong-un được sửa thành Trư Bát Giái với dòng chú thích: “Hăm dọa hòa bình thế giới bằng hỏa tiễn liên lục địa và vũ khí nguyên tử/Phí tiền của trong khi dân chúng đói”.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Tổng thống Obama "lở" mồm

Trước ngày thứ năm vừa qua, có lẽ ít người kể cả dân ở Cali biết đến người phụ nữ này. Nhưng ngày hôm nay thì quả bà Kamala Harris đã trở nên nổi tiếng trong và ngoài nước là nhờ tổng thống Obama.
Nhân buổi gây quỹ cho đảng Dân Chủ quốc gia tại tư gia của ông John Gooldman là người kế thừa sự nghiệp hãng Levi-Strauss, tổng thống Obama đã hết lời khen tặng người nữ bộ trưởng tư pháp tiểu bang California là bà Kamala Harris nguyên văn: “Các bạn nên nhớ kỹ rằng người phụ nữ này rất thông minh, nhiệt tình trong công việc và cũng nghiêm khắc, đây chính là mẫu người mà các bạn mong muốn ở một nhà thi hành luật pháp để áp đặt công lý cho mọi người. Ngoài ra bà còn là vị nữ chánh án xinh đẹp nhất từ trước đến nay...,.

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Đây! Công lý ở Việt Nam!

Phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hải Phòng xét xử vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại đầm tôm hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn hôm 5-1-2012 đã tuyên án với 6 bị cáo:
- Đoàn Văn Vươn bị tuyên phạt 5 năm tù;
- Đoàn Văn Quý 5 năm tù;
- Đoàn Văn Sịnh 3 năm 6 tháng tù;
- Đoàn Văn Vệ 2 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 93 Bộ Luật Hình sự.
- Phạm Thị Báu (vợ Đoàn Văn Quý) 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng;
-
Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội chống người thi hành công vụ quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 257 Bộ Luật Hình sự.

Người Lao Động

Như vậy, nhà cầm quyền Hải Phòng đã lộ rõ bản chất của mình, với hành vi cướp đất đai của gia đình anh Vươn, biến anh Vươn từ một người dân lương thiện, cần cù làm ăn trở thành một kẻ giết người như tòa vừa tuyên án. Bên cạnh đó, nhà cầm quyền Hải Phòng đã chống lại kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ việc trên.
Dân Báo
Mặt thật của cái gọi là pháp quyền XHCN chẳng cần gì phải che đậy
.

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Anh em họ Đoàn khỏe thật

Kỷ lục Guinness thế giới năm 2012 ghi nhận anh Benjamin Hedermann người Đức là người ném thùng bia đạt đến độ cao 7.30m. Tuy nhiên cả anh Ben lẫn ban tổ chức đều không biết cũng vào năm này ở Việt Nam có người còn "siêu" hơn:
Trong phiên tòa xử anh em ông Đoàn Văn Vươn, ngày 03/4 - một "bị hại" ông Vũ Anh Tuấn (ảnh trên) khai:
"... tới sát hàng rào thứ nhất cách nhà ông Quý chừng 40m, ông thấy một bình gas bay lên cao khoảng 7m. Khi bình rơi xuống song không phát nổ..." - vnexpress

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Phá nát thành tro bụi, hay nghiền nát như con kiến?

Quyết định cho pháo đài bay B-52 và oanh tạc cơ tàng hình B-2 bay sang Nam Hàn biểu diễn sức mạnh đã khiến Bắc Hàn lồng lộn và có thể có hành động hung hăng hơn nữa, trong lúc chiến dịch hăm dọa lớn tiếng của Bình Nhưỡng đang có vẻ tắt dần.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Mặt thật của Pháp quyền XHCN sẽ lộ ra hết từ hôm nay

HÔM NAY 02/4/2013 VIỆT NAM XÉT XANH EM ĐOÀN VĂN VƯƠN
Đây là vụ án lớn được dư luận trong nước rất quan tâm theo dõi từ 15 tháng nay, và cũng đựơc dư luận thế giới chờ đợi, để có thể đánh giá và kết luận rằng chính quyền trong nước hiện đi theo con đường nào - con đường dân chủ pháp quyền mà họ vẫn rêu rao, hay theo con đường độc đoán đảng trị mà họ vẫn một mực thực hiện. Đây cũng là một trắc nghiệm lý thú xem nhóm lãnh đạo Cộng sản có thật tâm xây dựng một hiến pháp của dân, do dân, vì dân, hay một hiến pháp do của đảng, vì đảng, và do đảng trong những việc làm của họ.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Hugo Chavez đã lên thiên đàng

Truyền hình Nhà nước Venezuela quảng bá bộ phim họat hình cho thấy cảnh nhà lãnh đạo quá cố Hugo Chavez được lên thiên đàng. Ở đó, ông Chavez đã gặp Bolivar, Che Guevara và Allende...
Phim có tựa đề Từ biệt vị chỉ huy trong đó ông Chavez được mô tả đang đi trên bãi cỏ xanh tới gặp nhóm người chờ đợi ông gần túp lều. Khuôn mặt ông Chavez xuất hiện vẻ ngạc nhiên rồi sau đó sáng bừng nụ cười khi ông nhận ra những người đang chờ đón là các anh hùng Che Guevara, Simon Bolivar, Salvador Allende và những nhân vật lừng danh khác, cùng với thân mẫu của ông.
Phải chăng đây là một trong những chiêu "vận động tranh cử" của Quyền Tổng thống Nicolas Maduro nhằm thu hút sự ủng hộ của những người dân "vẫn còn luyến tiếc" chế độ Hugo?
Best Blogger TipsBest Blogger Tips