Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

HIẾN đồng loạt thành HIẾP

Ôi chao, sáng nay trang Ba Sàm điểm mấy tin này:
Cứ ngỡ thiên hạ châm biếm đảng-nhà nước cho dzui...

Té ra là chuyện "cậu đánh máy" báo Tiền Phong, đánh nhầm N sang P...
Xem bài của Phương Bích thấy bờ-lốc-gơ này phát hiện thêm mấy "cậu đánh máy" nữa ở vài báo mạng khác. Sai một ly đi một xị, bọn "cậu đánh máy" này "nhầm lẫn" thật hay là "đột phá" mới của nhà nước ta, mời xem thêm hàng loạt trang lề phải nhất tề muốn thay HIẾN thành HIẾP:

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Emma Hardy và dân oan Campuchia bị mất đất

Nhiếp ảnh gia Emma Hardy đã ghi lại những hình ảnh miêu tả đời sống cộng đồng dân nghèo tại Campuchia và cuộc vật lộn đòi quyền sở hữu, sống và làm việc với ruộng đất. Các tác phẩm của Hardy hỗ trợ cho chiến dịch vận động quyền đất đai của tổ chức Oxfam, vốn kêu gọi có hành động toàn cầu đối với việc tịch thu đất đai. Họ nói hành động này đang đặt các cộng đồng dân cư nghèo vào tình trạng có nguy cơ mất đất sinh sống mà không được bồi thường. Những tấm ảnh với chủ đề mang tên Mất Đất sẽ được triển lãm cho tới ngày 31/3 tại nhà triển lãm The Gallery, ở 50 Phố Redchurch, London, trước khi được đưa đi triển lãm tại Washington DC, Hoa Kỳ.

Côn an đánh học sinh

Theo báo Tuổi Trẻ, vụ việc xảy ra vào ngày 26/3/2013, trước nhà số 47 đường số 9, cư xá Bình Thới, P. 8, Q.11, Sài Gòn. Nạn nhân bị đánh chảy máu tai là em Lâm Dụ Cường, 16 tuổi, học sinh lớp 10 trường Nguyễn Hiền.
Kẻ thác côn đ Phan Thanh Trung, đại úy, công tác tại công an phường 8, quận 11.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Công lý và Hòa bình từ Vatican đã đến một dòng tu VN

Ngày 24/3/2013, Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn đã khai trương phòng Công lý và Hòa Bình (CL và HB), tại khu nhà Hiệp nhất B của Nhà Dòng.
Cha Giuse Đinh Hữu Thoại, thư ký Tỉnh DCCT và cũng là người sẽ phụ trách chính phòng CL và HB cho biết: “Gần hai năm nay, DCCT đã lên tiếng, cầu nguyện cho CL và HB. Cụ thể lên tiếng và cầu nguyện cho những người dân oan khắp nơi trên cả nước: Họ là những người bị mất đất, bị tù tội oan sai chỉ vì dám nói lên sự thật trong xã hội. Bên cạnh đó, hiện nay trên cả nước có rất nhiều người dân bị oan sai họ đang cần có nơi giúp đỡ để lên tiếng, tư vấn về pháp luật cho họ. Và thực tế có rất nhiều anh chị em đã đến với chúng tôi nhưng chúng tôi không biết đón tiếp họ như thế nào. Do đó, các vị Bề trên của chúng tôi thấy, cần một nơi để đón tiếp những anh chị em này”. Cha Thoại nhấn mạnh: “CL và HB không phải là vấn đề xa lạ với Giáo hội. Hiện tại, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã có Ủy Ban CL và HB, có trụ sở tại số 6 Bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, Sài gòn. Cho nên việc mở phòng CL và HB để đáp ứng, giúp đỡ những anh chị em đang cần sự giúp đỡ là việc làm cần thiết. Hơn nữa, đây việc đứng về phía những con người nghèo, người bị oan sai áp bức còn là nhiệm vụ của những tu sĩ DCCT chúng tôi.”

Campuchia: Dân oan nhảy Gangnam style

Hường Nguyễn: Các nhà hoạt động Campuchia, với sự trợ giúp của Ân xá Quốc tế, đã thực hiện một video để gây sự chú ý của dư luận về vấn đề cưỡng chế đất đai ở Campuchia vào ngày Quốc tế nhân quyền 10/12/2012. Trong video, người xem có thể thấy tình trạng của những gia đình bị mất đất phải sống tạm bợ trong các lều lán. Người ta cũng thấy sự phản kháng nơi công cộng của người dân mất đất ở Campuchia cũng mạnh mẽ, và các cuộc biểu tình dường như không bị chính quyền ngăn chặn. Cảnh sát đứng trông, nhưng không đàn áp. Một vài nhà hoạt động tham gia nhảy Gangnam style còn tặng hoa sen cho cảnh sát nữa.
Ai cũng biết rằng nền dân chủ non trẻ ở Campuchia không phải hoàn hảo. Ngược lại, tiến trình dân chủ đang có xu hướng đảo ngược dưới thời Hunsen. Những nhà hoạt động dân chủ và hoạt động vì quyền đất đai không phải là không bị bắt bớ, bị đưa ra tòa bởi những cáo buộc vu vơ, thậm chí có thể được tạo dựng bởi chính quyền để chống lại họ.

Lauren Davis nổi tiếng vì... ong đốt

Trận đấu giữa Lauren Davis và Alize Cornet tại vòng 3 Sony Open Tennis mới đây, đã xảy ra một sự cố hi hữu. Trong lúc đang tập trung thi đấu, tài năng trẻ người Mỹ Lauren Davis - 19 tuổi, đã bất ngờ bị một chú ong đốt vào... mông.
Lauren Davis nhăn nhó và trận đấu phải tạm dừng ít phút để các nhân viên y tế vào chăm sóc bằng cách xoa thuốc. Sau sự cố này cô luôn thi đấu với khuôn mặt không mấy vui và rồi bị Cornet lội ngược dòng thắng lại 2-6, 6-3, 6-2.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Chi phí cho các cựu tổng thống Mỹ

Trong năm 2012 vừa qua, chính phủ Mỹ chi tổng cộng gần $3.7 triệu cho các vị cựu tổng thống: George W Bush (con) tốn kém nhất với chi phí trên $1.3 triệu. Bill Clinton đứng nhì với xấp xỉ $1 triệu, tiếp đến là George HW Bush (cha) với gần $850,000 và cuối cùng là ông Jimmy Carter với khoảng $500,000. Những chi phí này gồm lương hưu, tiền bù trừ, và tiền phụ cấp dành cho nhân viên chính phủ. Ngoài ra còn thêm chi phí cho những cuộc du hành, phòng ốc làm việc và bưu phí.

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Đi tìm Momo

Andrew Knap là nhân viên đồ họa vi tính ở Canada, anh nuôi một chú cún giống collie có màu đen trắng tên Momo, và thích chụp hình Momo để đem tặng mấy đứa cháu. Nhưng một thời gian sau, Andrew phát hiện ra rằng Momo rất khoái… ngụy trang, lẩn trốn trong khung cảnh tự nhiên lẫn nhân tạo; hình ảnh Momo lấp ló nhìn hay hay, buồn cười, truyền cảm hứng cho Andrew chụp một bộ ảnh “tìm Momo”... Nào, giờ chúng ta thử tìm xem chú cún Momo đang "anh hùng Núp" đâu trong những bức hình dưới đây/Nguồn: SOI

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

CÔNG hay CÔN...? - Dạ xin 2 chữ BÌNH AN...!

TỤI BÂY MUỐN GÌ?
Phải chăng đã đến lúc Bộ Công an cũng như chính quyền phải cấm tiệt các hành vi truy đuổi, sử dụng vũ khí quân dụng để đối xử với một hành vi vi phạm hành chính của lương dân, một hành vi có thể nhìn thấy bằng mắt thường...
Cánh cửa phòng bảo vệ bị công an đập vỡ và một phần tường bị đạn bắn vào
Nạn nhân

Vatican: Lại thêm sự kiện hơn 600 năm mới thấy

Hôm qua 23/3 Tân Giáo hoàng Francis bằng trực thăng đã đến Castel Gandolfo thăm Đức Giáo Hoàng danh dự Benedict XVI
Tân Giáo Hoàng Francis (bên trái) đã gặp và dùng bữa trưa với người tiền nhiệm của ngài, một sự kiện chưa từng thấy 600 năm qua.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Nam Phi hậu Apartheid: Một xã hội đầy bất an

Nói đến nước Nam Phi người ta nhớ tới cuộc cách mạng chống nạn kỳ thị chủng tộc khủng khiếp trong lịch sử được thế giới biết dưới cái tên “Apartheid”. Nam Phi, một nước rộng gần 4 lần diện tích Việt Nam nằm ở cực nam Phi châu do người Hòa Lan đến chiếm làm thuộc địa giữa thế kỷ 17. Đầu thế kỷ 20 người Anh đánh thắng người Hòa Lan và thành lập nước Nam Phi. Người gốc Hòa Lan tại Nam Phi được gọi là người Afrikaner. Năm 1948 người Anh thiết lập một chế độ kỳ thị chủng tộc phân chia đen trắng thành hai giai cấp quy định bằng luật gọi là chế độ “Apartheid”. Người đen chỉ được phép sống trong những khu riêng biệt gọi là các Townships và không được sống chung đụng với người da trắng.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Bắc Hàn hung hăng, ai có lợi?

Trong những tháng gần đây Bắc Hàn đã tung ra đủ mọi kiểu đe dọa hung hãn nhất đối với Hoa Kỳ và Nam Hàn, một hành động chưa có quốc gia nào từng làm trong lịch sử. Thời chiến tranh lạnh, Liên Xô, Trung cộng cũng đòi tiêu diệt Hoa Kỳ và phương Tây, nhưng không hề dọa gây chiến... bởi làm như vậy chẳng khác gì muốn tuyên chiến.
Nay anh Ủn Bắc Hàn dù sức mạnh quân sự chẳng sánh được với Mỹ hay Nga, Trung cộng, Tây Âu, lại không sợ nước lớn tấn công để mang tiếng bắt nạt nên cứ thế mà hung hăng, đe dọa, khoe khoang, vì biết chắc Mỹ không làm gì tới mình, nhất là khi còn nước lớn Trung Quốc đứng sau lưng.
Một đoạn phim video chiếu trên TV Bắc Hàn, quảng cáo rầm rộ khả năng quân sự, toàn những cảnh chiến đấu của hỏa tiễn và pháo binh. Đáng chú ý trong đoạn phim này là cảnh tác xạ của những dàn đại bác nòng dài, sau đó là cảnh tòa Bạch Ốc nằm trong tiêu điểm ngắm, và điện Capitol Quốc hội Hoa Kỳ thì trúng đạn ngay giữa nóc!

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Anh hùng bị tố khai gian, cướp công đồng đội

Câu chuyện đầu năm ồn ào nhất Việt Nam trong lúc này không còn là chuyện buôn thần bán thánh nữa mà là chuyện đáng chú ý hơn nhiều. Chính tôi cũng phải ngạc nhiên trước nguồn tin một vị được gọi là “anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” bị chính các đồng đội của mình tố cáo là gian lận, thậm chí cướp công của đồng đội, bịa đặt ra “những trận đánh ác liệt nhất” mà ông chính là một “chiến sĩ anh dũng nhất” giết địch như trò chơi. Đó là ông Hồ Xuân Mãn nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Một xã hội thành tín không có những thằng BẦN

SỰ BỔI NÀY THUỘC VỀ AI?
Một kẻ tự xưng là Bần vừa mới đây đưa lên Facebook một lời tiết lộ, rằng y đã lập ra một danh sách giả mạo gồm 22 tên người, có nghề ngiệp là nông dân, cư trú ở Tiền Giang, và gửi đến địa chỉ ký Kiến nghị 72 thông qua thư điện tử giả mạo mang địa chỉ tinhtran257@gmail.com. Khi làm việc này Bần khoe rằng mình muốn thử nghiệm “tính trung thực” của 72 vị nhân sĩ trí thức đã khởi xướng Kiến nghị 72 (và cũng đã chân thành cử đại diện mạng Kiến nghị này trao tận tay Ban sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội). Tất nhiên, bộ phận tiếp nhận chữ ký đâu có biết lá thư của Bần là đểu cáng, vì thế đã nghiêm chỉnh tiếp nhận và đưa lên Danh sách ký Kiến nghị 72 đợt 25, đánh số từ 10333 đến 10354...

Lễ đăng quang Giáo hoàng Francis I

Sáng qua 19/3 - lúc 9g30 giờ Ý (15g30 giờ VN) tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma đã diễn ra thánh lễ khởi đầu sứ vụ Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô. Đây là lần thứ ba ngài xuất hiện chính thức trước công chúng trong vòng sáu ngày đầu tiên kể từ khi được chọn làm giám mục Rôma, Đấng Kế Vị thánh Phêrô Tông Đồ. Cũng như hai lần trước, lần này dòng người cũng nô nức và hào hứng đổ về chật cứng quảng trường Thánh Phêrô. Có chăng chỉ khác trước là sự có mặt của đại diện các Giáo Hội khác trong Kitô giáo, đại diện của các tôn giáo khác, các nguyên thủ đến từ một số quốc gia trên thế giới, cũng như ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh.
 Trước khi vào phần nghi thức, ngài đi một vòng chào tất cả mọi người có mặt tại quảng trường...

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Voltaire đòi chết

Voltaire Riding a Horse - Huber Jean
Nhiều người rất thích thú với câu nói nổi tiếng của Voltaire: “Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói nhưng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó

Chiều nay 19/3 Tân Giáo hoàng Francis chính thức đăng quang

Toàn cảnh khu tổ chức Lễ khai mạc
Theo một thông cáo từ Tòa Thánh, mọi người tín hữu và tất cả những ai quan tâm đều được mời đến tham dự Thánh Lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 sáng, ngày 19 tháng 03 năm 2013 (tức là lúc 15g30 chiều ngày 19-3, giờ VN), thông cáo này thay cho thư mời.

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Những con kền kền khoác áo phụ mẫu

Nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc vừa xuất hiện trước công chúng trong một hình ảnh tuyệt đẹp về sự giản dị.
Không chỉ là việc, với tư cách một phụ nữ, bà đích thân ra chợ, mua trái cây và móc tiền ra trả. Sự giản dị nằm ở chiếc ví. Truyền thông cho biết đó là một chiếc ví nội địa Sosandang, đã dừng sản xuất từ 2 năm nay. Nữ tổng thống đã dùng nó lâu đến nỗi hình trang trí con bướm thậm chí đã bong và giá của nó, thật kinh ngạc, chỉ 4.000 won, tương đương 76.000 vnđ.

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Aung San Suu Kyi thần tượng bắt đầu rạn nứt?

Hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi, người từ lâu là biểu tượng ở trong và ngoài nước của cuộc đấu tranh vì dân chủ tại Miến Điện, đã bắt đầu bị xói mòn. Nguyên do có lẽ bắt nguồn từ lập trường của bà về các xung đột sắc tộc và thái độ gần gũi của bà với giới quân đội.
Ngày 14/03/2013, Aung San Suu Kyi đã bị dân làng ở miền trung Miến Điện la ó khi bà đến nơi để giới thiệu một bản báo cáo của Quốc hội, ủng hộ việc tiếp tục đ án đầu tư gây tranh cãi của Trung Quốc vào một mỏ đồng gần thị trấn Monywa.

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Khi nhà báo phỏng vấn cụ già

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc lựa chọn Quốc hoa Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu việc lựa chọn Quốc hoa cần thích hợp để đông đảo nhân dân lựa chọn, suy tôn. Nhân việc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với GS Vũ Khiêu - người đã từng đề xuất chọn hoa mào gà là Quốc hoa.
Cụ Giáo nay 97 chắc cũng chưa lẫn?

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Vài suy nghĩ về Tân Giáo hoàng Francis đệ nhất

Đức Giáo Hoàng khiêm cung của dân nghèo...
Việc đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio được đưa lên ngôi Giáo hoàng mang nhiều ý nghĩa sâu xa không chỉ riêng với người Công giáo.
Mật nghị Hồng y có ý thức toàn cầu khi bỏ phiếu cho một vị Hồng y của Mỹ châu La tinh vào vai trò chủ chăn của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ. Trong thế giới ngày nay, lục địa này có nhiều giáo dân Công giáo hơn là tại Âu châu, ít ra đến 200 triệu. Chiều hướng này còn tiếp tục vì Âu châu ngày càng có nhiều người hoài nghi, xa lánh, bỏ đạo và không muốn có con vì nhiều lý do, trong khi dân số Mỹ châu La tinh sẽ còn tăng nhờ sinh suất cao hơn. Tại lục địa Nam Mỹ, Giáo hội Công giáo còn thấy sự bành trướng của các giáo hội Tin lành lẫn nhiều giáo phái khác của dân Nam Mỹ gốc Phi Châu.

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Hân hoan chào đón Tân Giáo Hoàng

2g sáng nay 14/3 (giờ VN) Hồng y Jorge Mario Bergoglio 76 tuổi người Argentina đã được bầu chọn là Giáo hoàng thứ 266 của giáo hội Công giáo, kế vị Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI (xin từ nhiệm hôm 28/2)
Quyết định được đưa ra sau 5 lần bầu chọn của 115 hồng y mật nghị từ hôm thứ Ba.
Tân Giáo hoàng đã lấy tước hiệu là Francis I.
Đây là lần đầu tiên một Hồng y không phải gốc Châu Âu được bầu làm giáo hoàng.

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Chuyện bên lề đám tang Hugo Chavez

Phe bảo thủ tôn giáo ở Iran đã phản ứng giận dữ sau khi bức ảnh Tổng thống Mahmoud an ủi bà Elena Frias de Chavez, 78 tuổi, bằng một cử chỉ chia buồn trong lễ tang của ông Chavez hôm 8/3 tại Venezuela. Trong buổi lễ, ông cũng rơi nước mắt khi nghe dàn nhạc chơi một bài hát mà ông Chavez ưa thích và hôn lên quan tài của nhà lãnh đạo quá cố này.
Các giáo sĩ cho rằng cử chỉ nói trên của ông Mahmoud là xúc phạm sự tôn nghiêm của Hồi giáo Iran và tuyên bố đây là "haram", một thuật ngữ dùng để mô tả hành động tôn giáo bị cấm theo quy định của đạo Hồi. "Bắt tay với một phụ nữ không cùng huyết thống trong bất kỳ trường hợp nào, dù trẻ hay già, đều không được phép. Ôm hoặc bày tỏ tình cảm là hành vi không phù hợp với phẩm cách của Tổng thống một nước như Cộng hòa Hồi giáo Iran"

Nóng lòng chờ đón Tân Giáo Hoàng

Làn khói đen cuồn cuộn ra khỏi ống khói phía trên nhà nguyện Sistine khoảng 7g40 giờ tối thứ Ba tại Rome, báo hiệu rằng các Hồng Y họp kín bầu Giáo hoàng đã không thành công trong bầu vị Giáo hoàng mới.
Tại quảng trường Thánh Phêrô, số đông người đã tụ tập với ô dù trên cao nhìn chằm chằm lên trên ống khói với hy vọng mình là những người đầu tiên thấy được khói trắng báo hiệu có Đức Giáo Hoàng mới.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Câu chuyện lịch sử: Xử ai? Ai xử?

Vua Louis XVI của nước Pháp rất thích các loại máy móc, đặc biệt là mê sưu tập và sửa chữa các loại đồng hồ. Nhân dịp một hội đồng hoàng gia đang được triệu tập để nghiệm thu chiếc máy chém “la guillotine” do bác sĩ Guillotin vừa sáng chế, để ban phát một cái chết nhẹ nhàng và bình đẳng cho mọi tử tội, nhà vua muốn xem qua chiếc máy chém này.
Trong buổi trình bày bản vẽ cho nhà vua xem có mặt nhà sáng chế, bác sĩ Guillotin, nhà chế tác chiếc máy, ông Tobias Schmidt, bác sĩ Antoine Louis, bác sĩ riêng của nhà vua, đồng thời là Thư ký vĩnh viễn Hàn lâm Y học hoàng gia, kiêm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, và có cả ông Sanson, đao phủ chính của cuộc Đại Cách mạng Pháp.

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Chuyện Ba-Tây: Đấu giá "mua trinh" búp bê

Một người đàn ông đã trả tới 105.000 USD để có cơ hội là người đầu tiên sở hữu con búp bê tình dục giống người, có tên là Valentina, lần đầu tiên được sản xuất tại Brazil. Số tiền tương đương 2,2 tỷ VNĐ này có thể mua được một chiếc xe hơi mui trần hoặc một căn hộ sang trọng...

Đời sống hoang dã của người Zo'é - Brazil

Với những chiếc “khuyên môi” dài đặc trưng, bộ lạc Zo’é sống trong rừng Amazon hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài cho tới tận năm 1987, khi những người truyền giáo thuộc cơ quan New Tribes Mission xây dựng một trụ sở trên đất của họ. Từ đó, lãnh thổ của bộ lạc Zo’é chính thức được chính phủ Brazil công nhận.
Trong xã hội của người Zo’é, tất cả mọi người đều bình đẳng ngang nhau, kể cả trong việc kết hôn. Điều đó cho phép đàn ông lấy nhiều vợ và phụ nữ lấy nhiều chồng. Trong bộ lạc, việc một phụ nữ đã có nhiều con cưới thêm vài người chồng nữa là chuyện bình thường.

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Ngày 12 tháng 3 sẽ bắt đầu bầu Giáo Hoàng

Ngày 07/3 Đức Hồng y Gioan-Baotixita Phạm Minh Mẫn (bên trái) Tổng Giám mục Saigon, vị Hồng y cuối cùng trong số 115 vị Hồng y được quyền bỏ phiếu bầu Giáo Hoàng, đã có mặt tại Vatican...
Ngày 08/3 Hồng y đoàn đã quyết định ngày Mật Nghị bầu Giáo Hoàng sẽ là ngày thứ ba 12/3/2013

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Nhật: Qua đời vì bị 25 bệnh viện từ chối

Nghe như chuyện nói đùa, nhưng đây là chuyện có thật vừa mới xảy ra ở Nhật vào tháng giêng năm nay. Tuy nhiên giới chức có trách nhiệm chỉ mới công khai công nhận vào ngày 5 tháng 3 hôm qua về sự việc một người đàn ông 75 tuổi đã qua đời oan uổng sau khi xe cấp cứu chở ông đến 25 bệnh viện địa phương và đều bị từ chối cho nhập viện với lý do là không còn chỗ nằm và không có đủ bác sĩ trị liệu.

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Sôi nổi phỏng đoán về Tân Giáo Hoàng

Cho đến hôm nay Mật nghị Hồng y để bầu Giáo hoàng vẫn chưa được tiến hành vì lý do còn thiếu vài vị Hồng y chưa có mặt. Vatican hiện có trên 4.000 nhà báo đến đưa tin, sự kiện bầu Giáo hoàng lần này thu hút hàng tỷ người quan tâm, kể cả những người không theo đạo Công giáo. Bên lề sự kiện, thiên hạ tha hồ bàn tán thậm chí cá cược về những vị Hồng y sẽ trở thành tân Giáo hoàng, tuy nhiên Vatican cũng có câu truyền khẩu nổi tiếng vì tính linh nghiệm: Vị nào bước vào Mật nghị trông như Giáo hoàng thì khi ra vẫn chỉ là Hồng y, dưới đây là dư luận về một vài vị:
Nếu các Hồng Y chọn một tân giáo hoàng căn cứ trên 'lời bàn tán' (chatter) hay việc 'bỏ phiếu bằng chân' thì ĐHY Marc Ouellet có lẽ sẽ là vị giáo hoàng tương lai.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips