Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Trung Quốc trên bờ vực thảm họa sinh thái

Cần phải loại bỏ ô nhiễm môi trường, khi đó mới dễ dàng hơn trong việc đối phó với các rối loạn tự nhiên ở Trung Quốc hiện nay. Các chuyên gia Nga đã nhận xét như vậy về tình hình sương mù và khói dày đặc bao trùm khu vực trung và đông Trung Quốc. Đây là hiện tượng chưa từng thấy trong suốt lịch sử theo dõi khí tượng.
Hiện ở Trung Quốc đang có sự kết hợp giữa áp suất không khí rất cao và nồng độ phát thải mạnh các khí độc hại và các chất độc hại, đặc biệt là từ ống xả xe hơi. Chuyên gia Viện nghiên cứu Viễn Đông Igor Ushakov lưu ý rằng thành phố Bắc Kinh với dân số 20 triệu người có đến 4 triệu chiếc xe hơi, chưa kể xe của người dân ngoại ô vào thủ đô. Đây thực sự là thảm họa sinh thái.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Syria đang tan vỡ

Đặc sứ hòa bình Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi cảnh báo Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là nước Syria bị chiến tranh tàn phá đang tan vỡ trong khi cộng đồng quốc tế đứng nhìn.
Ông Brahimi phát biểu hôm thứ Ba, 29/1 chỉ vài giờ sau khi thi thể của ít nhất 65 người được tìm thấy trong một con kênh tại thành phố Aleppo.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Bắc Hàn: Nỗi sợ hãi ăn thịt đồng loại

Thông tin trên mới được đăng tải trên Daily Mail ngày 27/1.
Nạn đói hoành hành ở các huyện nông nghiệp phía bắc và phía nam của tỉnh Hwanghae đang giết chết hơn 10.000 người và nỗi sợ hãi ăn thịt đồng loại ngày càng gia tăng khủng khiếp.
Câu chuyện nghiệt ngã này bắt đầu nổi lên khi người dân phải chiến đấu với nạn đói, hạn hán và thiếu lương thực trầm trọng sau khi quan chức tịch thu thực phẩm.
Các phóng viên bí mật của tờ Asia Press nói trên tạp chí the Sunday Times cho biết một người đàn ông đào xác chết cháu gái mình lên và ăn thịt nó. Một trường hợp khác đã luộc chín con đẻ của mình để chế biến thành món ăn.

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Trung cộng "hốt hụi chót" ở Afghanistan

Nhân lúc Mỹ chuẩn bị rút chân ra, Trung Quốc lại thừa cơ nhảy vào Afghanistan – người láng giềng giàu tài nguyên khoáng sản và khí đốt bằng một loạt các khoản đầu tư tỷ đô, các chuyến viếng thăm cấp cao, các khoản vay và các cuộc trao đổi huấn luyện binh sỹ trong thời gian gần đây.

Vĩnh biệt Phạm Duy

 Nhạc sĩ Phạm Duy vừa mới qua đời lúc 14g30 hôm nay, 27/1/2013

Lance Armstrong: Một nửa sự thật là sự thật

Sau khi nổi danh là tay đua vĩ đại nhất nước Mỹ trong hàng thập kỷ, giờ đây, với lời buộc tội của uỷ ban Phòng chống doping Mỹ (USADA) cùng bản cáo trạng sử dụng thuốc kích thích dày 202 trang, Lance Armstrong – một trong những biểu tượng đẹp nhất thế giới về một con người đã chiến đấu chống lại bệnh tật và bảy lần vô địch giải Tour de France – buộc phải thú nhận sự lừa dối của mình trước toàn cầu qua chương trình Oprah Winfrey Show phát đi ngày 18.1 vừa qua. 
Lance Armstrong không chỉ mang nỗi nhục của mình, mà khiến cả một giải thể thao hàng đầu thế giới như Tour de France cũng nhuốm bẩn vì đã bảy lần trao phần thưởng cho kẻ lừa đảo.

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Ấn Độ phát dao cho phụ nữ chống hiếp dâm

Sau khi xảy ra vụ một nữ sinh bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt và tử vong sau đó, công chúng Ấn Độ đã biểu tình đòi công lý cho nạn nhân cũng như yêu cầu đẩy nhanh các phiên tòa xét xử kẻ phạm tội hiếp dâm.
Bộ Tư pháp Ấn Độ sau đó đã quyết định mở các phiên tòa cho phụ nữ, với phiên tòa đầu tiên được mở tại Tây Bengal.
Trong một diễn biến khác, hôm qua, Đảng Shiv Sena cánh tả - một chính đảng của Ấn Độ bắt đầu cung cấp hàng nghìn con dao cho phụ nữ ở bang thuộc miền Tây để giúp họ tự vệ trước những hành vi xâm hại tình dục đang ngày một gia tăng ở nước này.
Theo đó, những người phụ nữ tại Mumbai được phép mang trong người con dao dài 7cm. Đảng này dự định phát hết 21.000 con dao trên khắp bang Maharashtra.

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Giáo Hoàng tiếp lãnh tụ cộng sản Việt Nam

VATICAN CITY 22/1/2013 - Tin Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam hội kiến với Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tại Vatican vào buổi sáng ngày 22 tháng 1 năm 2013 đã được các hãng thông tấn quốc tế loan tải một cách rộng rãi. Nói chung, các bản tin nhận định rằng quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam đang từng bước được củng cố thêm qua việc Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI lần đầu tiên tiếp một vị không phải là nguyên thủ một quốc gia mà là Tổng Bí Thư của một đảng phái chính trị.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Toàn cảnh "Văn hóa" giao thông chụp giựt

Ở Việt Nam, xe máy đã và đang tạo ra “văn hóa giao thông chụp giựt” trên từng con đường, ngõ hm… ở bất cứ nơi nào có sự hiện diện của “nó”

Chó ra tòa làm "cẩu chứng"

Hôm nay, chú chó Pitbull tội nghiệp với hai chân trước bị cắt bỏ sau khi bị chủ hành hạ và bỏ mặc sẽ được đưa ra tòa để đòi lại công bằng.
Tòa án TP. Crescent, bang California, cho phép chú chó vào phòng xử án trong phiên xét xử cặp đôi Zachary HintonSarah Anderson, cùng 20 tuổi, bị cáo buộc làm tổn thương nghiêm trọng vật nuôi đến mức phải cắt cả hai chân trước.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Ông còn nhớ?

11h55 phút hôm Chủ Nhật 20/01/2013, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã giơ tay tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì của ông trong buổi lễ được tổ chức đơn giản tại Nhà Trắng.
Theo hiến pháp Hoa Kỳ, nhiệm kỳ của tổng thống và phó tổng thống kết thúc lúc 12 giờ trưa ngày 20 tháng Giêng. Năm nay ngày này rơi vào ngày Chủ Nhật, vì thế ông Barack Obama đã giơ tay tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ tổ chức rất đơn giản ngay tại Blue Room, căn phòng thường được các nhà lãnh đạo Mỹ dùng đón quốc khách.

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Mark Evans điêu khắc gia siêu hạng

Mark Evans - chàng họa sĩ kỳ tài xứ Wales được xem như người đi tiên phong trong một loại hình mỹ thuật mới: Điêu khắc trên da thú...
Dù chỉ "vẽ" bằng dao và (có lẽ) không sử dụng đến phẩm mầu nhưng các tác phẩm của Mark cực kỳ sinh động, có thể nói những bức tranh da này có sức chịu đựng với thời gian hơn các tác phẩm vẽ trên vải, lụa, giấy, bố...

Dân ta giết dân mình

"Công nghệ" luộc bắp: Bà Ba Ỏn ở Gò Vấp có thâm niên 14 năm nấu bắp đi bán nhưng đã bỏ nghề, chuyển sang nấu phở. Bà cũng khẳng định, hiện nay đa số những người luộc bắp đi bán đều luộc bằng hóa chất. Một số chủ lò còn sử dụng pin để nấu cho bắp nhanh chín.
Công thức nấu là 200 trái bắp cho khoảng một ít hương bắp, 2-3 muỗng muối diêm và 2-3 muỗng đường ngọt, cộng một cục pin. Khi ra lò, nhìn bắp rất tươi, thơm ngon và ngọt, người ăn rất khó phát hiện có hóa chất. Nếu muốn bắp lâu ôi thiu, chỉ cần cho chất bảo quản vào thì bắp ngày hôm nay bán không hết, mang về luộc lại vẫn thơm ngon.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Andreas Franke lại triển lãm ảnh dưới đại dương

Trong dự án mới nhất của mình, nhiếp ảnh gia Andreas Franke  sẽ tiếp tục đưa những bức ảnh xuống đại dương triển lãm với tên gọi: “The Life Above Refined Below” (Cuộc sống của giới quý tộc dưới đáy đại dương).

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Xấu hổ vì Hộ chiếu Cuba

I/ XẾP HÀNG... ĐI KHỎI ĐẤT NƯỚC
Lần đầu tiên kể từ năm 1959, người Cuba được tự do xuất cảnh mà không phải xin visa từ chính nhà nước mình. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 14/1/2013. Mỗi người Cuba, nếu muốn, đều có thể tự do ra nước ngoài và tự do trở về.
Trước đó, trong hơn nửa thế qua, chính quyền Cuba kiểm soát chặt chẽ việc xuất cảnh. Muốn xuất cảnh phải có giấy phép đặc biệt của bộ Nội vụ. Đây là sự thay đổi “
mang tính cách mạng” với một nhà nước bảo thủ như Cuba.
Tuy vậy, sự thay đổi này vẫn có những hạn chế để nhà nước có thể tùy nghi áp dụng theo cách của mình với các trường hợp nhạy cảm, nếu xét thấy sự ra đi của họ gây “chẩy máu chất xám” hay “ảnh hưởng tới an ninh quốc gia”.
Những người nằm trong tầm ngắm này của cơ quan an ninh sẽ vẫn khó có cơ hội nhận hộ chiếu để xuất cảnh.
Người Cuba đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, nhiều người bán cả nhà cửa để ra đi. Có người muốn rời bỏ đất nước để định cư ở quốc gia khác, đặc biệc là Mỹ, nơi có cộng đồng gốc Cuba đông đảo. Nhưng, nhiều người muốn tận dụng cơ hội này để ra nước ngoài kiếm tiền nhằm thay đổi cuộc sống gia đình.
Ngay từ sớm đầu tiên (14/1) khi visa xuất cảnh được dỡ bỏ, hàng ngàn người Cuba đã rồng rắn xếp hàng trước các điểm cấp hộ chiếu để của chính quyền. Thủ tục này hiện chưa được đơn giản hóa mà vẫn đòi hỏi khá nhiều thời gian.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Femen "tấn công" Giáo Hoàng

Bốn thành viên một nhóm nữ quyền Ukraine vừa cởi áo trong giá rét để ủng hộ người đồng tính, khi Giáo hoàng Benedict XVI đang đọc bài cầu nguyện thường kỳ ở tòa thánh Vatican.

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Liu Yi và những ngọn đuốc sống Tây Tạng

Một loạt những bức chân dung đen trắng được họa sĩ Liu Yi sáng tác đang được dư luận chú ý, vì nó là tranh truyền thần miêu tả lại các nét mặt đủ mọi lứa tuổi, giới tính, và thành phần xã hội, tuy nhiên những bức chân dung này có một điểm chung, đó là người trong tranh là người Tây Tạng đa số đã chết do tự thiêu chống Trung Quốc.

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Đồng sàng dị mộng?

Ông Bá: "Rước cái tàu cũ rích của người ta đáng giá có một đồng, ông về hô lên 5 - 7 đồng, xử ra mua rồi bên bán cho ổng mấy đồng nữa. Chừ ôm đống sắt vụn bán cũng không có người mua. Thiệt thảm thương. Để rồi ông thì vô tù, ông chạy ra nước ngoài cũng bị bắt cổ về. Làm ăn như thế đấy, vừa ăn rồi lại vừa phá nữa, phá tàn canh!".
Ông Bá: "Sắp tới tôi sẽ rà vô một số cái của ngân hàng, cho "hốt liền", không nói nhiều!"

Cái khổ được báo trước

Năm nay đào gp đôi năm trước !!!
Năm nay, ngành điện lực, cấp nước và thoát nước tại TP.HCM sẽ đào đường lắp đặt công trình ngầm với tổng chiều dài khoảng 682km, tăng khoảng 300km so với năm 2012.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Phản đối bỏ điều 4 hiến pháp

Gần đây càng ngày càng có nhiều kẻ nhân danh giới trí thức lớn tiếng đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là đòi bỏ sự độc quyền lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội. Với tư cách một trí thức của Đảng, tôi kịch liệt phản đối yêu cầu vô lý đó.
Nếu xảy ra cuộc chiến sống mái giữa phe ủng hộ và phe phản đối điều 4, có lẽ tôi phải giết ả thật. Thà mất vợ chứ kiên quyết không để điều 4 bị loại bỏ.

Manit Sriwanichpoom dùng khỏa thân nói chuyện chính trị

SOI - Không từ bỏ phong cách ám chỉ chính trị, trong triển lãm mới nhất Obscene tại Chiang Mai. Nhiếp ảnh gia hàng đầu của Thái – Manit Sriwanichpoom đã bày ra 2 bộ ảnh khiêu khích, muốn nói rằng sự rỗng tuếch và dễ mua chuộc của nền chính trị Thái cũng trắng trợn hệt như những người mẫu trong ảnh.

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Quý ông mặc gì cho năm 2013?

Tuần lễ thời trang nam giới tại London nước Anh chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 3 ngày nhưng lại sôi động và thu hút hơn bao giờ hết khi trên khắp các sàn diễn xuất hiện rất nhiều thiết kế mang phong cách rất dị hợm và thậm chí nhiều người còn cho rằng... ngu xuẩn.

Cạch tới già, chớ dại "chơi" với Lenin

Một chiến dịch quảng cáo điện thoại sử dụng hình ảnh Vladimir Lenin của công ty điện thoại số Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (PTC) đã phải dừng lại sau khi bngười dân Ba Lan tẩy chay.

900 cái gọi là "Dư luận viên"

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Từ chối bằng khen vì có chữ ký đồng chí X

Nhà giáo Phạm Toàn nói về Nguyễn Bá Thanh

... Nếu Đinh La Thăng bộp chộp dễ hở sườn, thì Nguyễn Bá Thanh giỏi tâm lý hơn, và biết lúc nào nên xông lên và lúc nào nên ngồi im. Để ý mà coi: trong các cuộc họp Quốc hội, Nguyễn Bá Thanh rất ít nói, ngồi họp thường cúi mặt gườm gườm, thấy rõ cái tâm trạng muốn “nổ” lắm nhưng kiềm chế.

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Cách mạng Nhung 1989

Victor Sebestyen
Phan Trinh dịch

Giới thiệu của người dịch
1. May thay, cuộc đấu tranh cho quyền làm người tại các nước cộng sản Đông Âu là một câu chuyện có hậu. Cách mạng Nhung 1989 diễn ra tại Tiệp Khắc, xứ sở của Franz Kafka, cũng là một câu chuyện có hậu.
Nhưng có hậu cho dân lại là bi kịch cho người cộng sản. Bi kịch vì đang ở chót vót quyền lực, người cộng sản bỗng bị truất phế, trắng tay. Nếu có trí tưởng tượng, rất có thể anh ta sẽ thấy mình giống nhân vật Gregor, trong Hóa thân của Kafka, một buổi sáng thức dậy thấy mình hóa thành một con sâu.
Vị lãnh đạo nhà nước cộng sản Việt Nam cũng có trí tưởng tượng như thế, gần đây ông cũng nhắc tới sâu. Nhưng, thay vì như Gregor, thấy mình là sâu, ông lại thấy người khác là sâu. Không tự biết mình cũng là một bi kịch của người cộng sản trong Cách Mạng Nhung.
2.
Sự khác biệt lớn nhất của Cách mạng Nhung 1989 với Mùa Xuân Praha 1968, hoặc cuộc nổi dậy của người dân Hungary năm 1956, là “Quân Đỏ” từ bên ngoài đã không tràn vào, tấn công, chiếm đóng, đè bẹp người nổi dậy.
Hồng Quân từ lâu cũng đã hóa thân thành “đội quân đánh thuê” trong tay Đảng Cộng sản Liên Xô chuyên đi trấn áp dân các nước chư hầu, duy trì các chế độ toàn trị. Các chế độ này cũng có cấu trúc giống như tòa nhà một cột, với cái cột duy nhất là họng súng ngoại bang, súng gẫy thì sập. Đó cũng là một bi kịch khác của người cộng sản Tiệp Khắc.
3.
Bài này được dịch từ bản Anh ngữ “The Velvet Revolution”, chương thứ 47 trong cuốn Revolution 1989, the Fall of the Soviet Empire (Cách mạng 1989, Đế quốc Xô-viết sụp đổ) của Victor Sebestyen, do Pantheon Books, New York, xuất bản năm 2009. Các tiêu đề, cách xuống hàng và các ghi chú trong ngoặc vuông là của người dịch.
Đầu năm 2013, xin gửi đến bạn đọc câu chuyện có hậu này như một lời chúc Tết chân tình, nhất là đến những người đang lao tâm khổ tứ, bị sách nhiễu, phải vào tù ra khám vì quyền làm người và vì độc lập dân tộc.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Ra quy định: Không cho nhìn mặt người đã khuất

Thiết tưởng quy định là phải mang tính bao quát chung, theo một khung cơ bản. Thế nhưng, các quy định ban hành thời gian gần đây lại ngày càng chi tiết, ràng buộc tính linh hoạt, thậm chí, cấm cả những việc thuộc về tình cảm thiêng liêng của mỗi gia đình, mà Quy định chung của Nghị định 105, điều 4 về tổ chức tang lễ của Bộ VH-TT&DL mới công bố, là một ví dụ cụ thể.
Trong quy định này ghi rằng: Linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kinh trên nắp quan tài.

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Hugo Chavez: Những hạt cát cuối cùng...

Tổng thống Hugo Chavez đang "sống những ngày cuối cùng" bởi ca phẫu thuật ung thư gần nhất ở Cuba "chắc chắn đã thất bại"- một bác sĩ Venezuela cho biết.

E-Cigarettes ngậm "bom" trong miệng

Gần đây, người ta quảng cáo rất rầm rộ, đặc biệt trên internet, về thuốc lá điện tử (e-cigarettes) với những lời tô vẽ đây là sản phẩm vô hại và cố tình làm mờ đi việc nó chưa hề được chứng thực khoa học về độ an toàn và hiệu quả. Người xem quảng cáo nhiều khi không biết mục đích thuốc lá điện tử là để đi đến cai hẳn thuốc lá thật. Câu quảng cáo: “Thuốc lá điện tử sẽ trở thành một văn hoá thuốc lá lành mạnh trong tương lai” là rất nguy hiểm.

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Lật tẩy "trò mèo" của Tân Hoa xã

Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng nhiều bức ảnh chụp chính trị gia Trung Quốc được đăng trên Tân Hoa Xã đã được chỉnh sửa bằng photoshop để tạo hiệu ứng sâu sát và gần dân hơn.
Trong một loạt những bức ảnh về tân Thủ tướng tương lai của Trung Quốc đi thăm một vùng nghèo khó tại tỉnh Liêu Ninh năm 2004. Thật không may, một số cư dân mạng đã đem ra mổ xẻ và phát hiện bức ảnh được lấy ra từ một trang web khác sau đó chỉnh sửa lại.
Bức ảnh gốc trước khi bị ghép làm hình nền lấy từ trang này

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Báo Pháp "Lập công chuộc tội" ?

Pháp vừa xuất bản cuốn truyện tranh "Cuộc đời Mahomet" - giá mua qua mạng 6 euro. Tác giả là các họa sỹ của tuần báo trào phúng Charlie Hebdo...
Ấn phẩm này lưu ý rằng truyện tranh theo đuổi mục đích chủ yếu là giáo dục. Các tác giả không nhạo báng đấng tiên tri, trái lại, có xu hướng nói về cuộc đời của ông bằng ngôn ngữ dễ hiểu đối với bạn đọc. Theo nhà xuất bản và chủ biên hoạ sĩ Stephan Charbonnier (ảnh trên), trong số những người xây dựng bộ truyện tranh có cả đại diện Hồi giáo, và điều đó nói lên rằng truyện không xúc phạm tình cảm của các tín hữu.
Vì sao tờ Charlie Hebdo phải "mào đầu" cẩn thận như vậy?

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

"Dám nói sự thật về phụ nữ" chết Cha rồi !

Cha Piero Corsi (ảnh trên), cha sở nhà thờ San Terenzo ở Tây Bắc nước Ý đã gặp rắc rối rất to vì “thông điệp Giáng Sinh” của ngài được dán trong bản tin của giáo xứ bên ngoài nhà thờ.
Dưới nhan đề “Phụ nữ và việc bạo hành chống phụ nữ - một cuộc tự kiểm thảo lành mạnh”, cha Piero Corsi, chủ trương rằng nạn bạo hành trong các gia đình tại Ý một phần là do lỗi nơi các bà ăn mặc bó sát, ham chưng diện lại bỏ mặc con cái, không lo quét dọn nhà cửa và chỉ cho chồng con ăn toàn những thứ thức ăn nguội lạnh mua ở các tiệm bán đồ ăn nhanh.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Thein Sein

Hãy cầu mong cho Thein Sein, Aung San Suu Kyi và những cộng sự làm được điều mà dân chúng mong muốn: một đất nước Myanmar cải thiện dân chủ và đỡ đói nghèo.

2013 - Happy New Year

Best Blogger TipsBest Blogger Tips