Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

7 năm tù cho thần Pan nước Ý

Một tòa án thành phố Milan hôm thứ Hai đã tuyên án 7 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi và cấm ông không cho ông giữ những chức vụ công cử đến hết đời. Bản án được đưa ra sau khi ông bị kết tội trả tiền mua dâm một cô gái vị thành niên và lạm dụng quyền hành để che đậy vụ việc.

Đã 3 lần làm Thủ tướng lại giàu nứt đố đổ vách nên ông thần Dê này chẳng coi luật pháp là cái đinh gì, vào Tòa ra Án như cơm bữa...
 Thần Công lý trong mắt... dê của ông Berlusconi...
 Còn các nữ thẩm phán xét xử thì như thế này...
Năm ngoái ông bị kết án vì cáo buộc gian lận thuế với mức án 4 năm tù giam và bị cấm giữ chức vụ công cử trong 5 năm. Còn giờ là 7 năm vì tội hiếp dâm. Công lý không phải trò đùa.
Háo sắc đa phần đực rựa nào cũng có nhưng ở Berlusconi tật này là "thiên hướng bẩm sinh"...
 Nước Ý dưới thời ông lãnh đạo...
 Nguyên nhân cũng dễ hiểu (?)
 Gái gú là chỗ nhược, ông bị đả nhiều nhất...
 Tư dinh thường là nơi hành lạc chính của vị thần Dê này...
"Bunga bunga" là cách người Ý gọi những bữa tiệc xa hoa với hàng chục cô gái đẹp được trả tiền mời đến để mua vui mà ông liên tục tổ chức...
Trong phiên tòa mới nhất này, cựu Thủ tướng bị cáo buộc mua dâm trẻ em vị thành niên tại các buổi "Bunga bunga"
 Nhiều chiến hữu tai to mặt lớn; đại tài phiệt;... từng tham gia Bunga bunga giờ đang rét...
Theo luật Ý, trên 70 thì không phải ở tù mà chỉ bị quản chế tại gia, nhưng hình thức nào cũng chẳng ngăn nổi dòng máu dê không bao giờ ngừng chảy trong thân thể ông lão mới có 77 cái xuân xanh này...
Kể cả khi ông có lỡ qua đời.
Tin về ông này nhiều lém (đây) (đây) (đây) nữa.

* Chú thích: Thần Pan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips