Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Fidel Castro có vẻ khỏe lại

Nguồn tin của Reuters đánh đi từ Havana, Cuba cho biết rằng cựu chủ tịch Fidel Castro của nước này đã xuất hiện đi bầu vào hôm chủ nhật rồi, sau 3 lần trước chỉ bỏ phiếu tại nhà kể từ 2006, vì bệnh tật. Có lẽ đây là lần xuất hiện công chúng đầu tiên của ông ta kể từ 2010.

Không chỉ đi bầu mà ông còn dành cả giờ để nói chuyện với những người chúc lành cho ông ta và với cả giới truyền thông, về nhiều vấn đề như cải tổ kinh tế, hội nhập vào châu Mỹ La Tinh, tình hình sức khỏe của tổng thống Venezuela là ông Hugo Chavez, và nhiều vấn đề khác.
Với chiếc áo màu xanh quen thuộc, lưng còng thêm, hàm râu quai nón bạc như tuyết trắng, và giọng nói thì yếu ớt nhiều.
Ông nói: “Nhân dân Cuba thật sự là cách mạng. Họ thật sự đã hy sinh. Chúng ta không cần chứng minh điều này. Lịch sử sẽ làm điều đó. 50 năm bị phong tỏa và họ vẫn chưa đầu hàng.”
Vào chủ nhật rồi, người dân Cuba đi bầu 612 đại biểu quốc hội toàn quốc, và 1000 đại biểu trong các quốc hội cấp tỉnh. Tuy dạo này, Cuba có nới lỏng tự do kinh tế đôi chút như tư nhân có thể mua bán xe, nhà, hay một số thương mại khác, tuy nhiên vẫn kiểm soát chặt chẽ về chính trị, nhất là vẫn theo chính sách độc đảng là “đảng cử, dân bầu.”
Tại Cuba cũng như tại Việt Nam, trên 95 cử tri đi bỏ phiếu, vì sự vắng mặt hay không bỏ phiếu đồng nghĩa với “có vấn đề.”
Reuters hỏi một số cử tri thì có người chẳng biết ứng cử viên là ai nhưng nghĩ rằng họ chắc chắn là những người “cách mạng”, và một số người khác thì cho rằng “bầu ai cũng vậy thôi, vì họ chẳng có quyền hạn gì”.
Quốc hội cộng sản ở đâu cũng thế chỉ là một “mớ bung xung” đóng vai trò nghị gật cho đảng mà thôi... Bài đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips