Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Mark Evans điêu khắc gia siêu hạng

Mark Evans - chàng họa sĩ kỳ tài xứ Wales được xem như người đi tiên phong trong một loại hình mỹ thuật mới: Điêu khắc trên da thú...
Dù chỉ "vẽ" bằng dao và (có lẽ) không sử dụng đến phẩm mầu nhưng các tác phẩm của Mark cực kỳ sinh động, có thể nói những bức tranh da này có sức chịu đựng với thời gian hơn các tác phẩm vẽ trên vải, lụa, giấy, bố...

Bộ "đồ chơi" của nghệ sĩ
 Gọt, gọt, khoét, khoét... tỉ mẩn vô cùng
 Nghệ sĩ chụp chung với "chất liệu" sống của mình
 Tinh xảo
 
- Xem nghệ sĩ sáng tạo tại đây
- Xem bài viết tại đây
Có một nghệ sĩ khác cũng lấy da động vật làm chất liệu, nhưng khác với Mark Evans, ông này "vẽ" (không bằng dao) trên da trên con vật đang sống, vì vậy các "tác phẩm" khi hoàn thành đều phải... nhốt lại, nếu không chúng có thể chạy nhảy tung tăng khắp nơi, xem tại đây

1 nhận xét:

  1. Để thỏa mãn nghệ thuật tính cho mình đã có hành động vô hình chung tạo đau đớn hay nói đúng hơn là hành hạ thú vật khi chính bản thân động vật ấy không hiểu... không biết... không muốn những hình ảnh "nghệ thuật" ấy chẳng ăn nhằm... chẳng ý nghĩa... chẳng giá trị... chẳng ích lợi... chẳng biết đẹp gì đến chúng cả ngoài sự phải chịu đau đớn bởi hàng triệu, hàng tỷ mũi kim đâm vào da thịt của chúng một cách... lãng xẹt...! ... Đã vậy chưa hết... con người lại đi lột da động vật với hình xăm làm tranh triển lãm... Nếu lấy da con người làm tranh thì sao? Có đẹp và nghệ thuật không nhỉ? Tệ nhất là xăm hình Đức Chúa là tôn giáo của bá tánh lên thân thú vật... có khác gì "tuy 2 mà 1" một cách bất kính như thế... nghệ thuật điên cuồng như thế, liệu trụ được bao lâu với tên tuổi của tác giả? Tâm tư bất bình thường thì tác phẩm cũng chẳng được bình thường.
    THÚY NGA NGUYỄN
    - Nhận xét về bài này

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips